1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Oh, my God!!! Hey SB, don?Tt misunderstand me! Oài, đó chỉ là một chút xíu cảm nghĩ của tôi thôi mà, thử tưởng tượng nhé, sau một buổi làm việc mệt mỏi, ngồi thư giãn thấy buồn ? ngủ và tự nhiên nghĩ mình nên quan tâm tới xung quanh một chút vì lâu lắm rồi cứ chỉ quen nhận thôi (thật cũng thấy xấu hổ khi phải thú nhận điều đó), và thế là ? quyết định xem xét và ? thấy có một số (not only 1) thay đổi (mọi sự vật và hiện tượng 0 bao giờ là bất biến, mà nó luôn luôn biến đổi theo 0 gian và thời gian), và nhận thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá, có vẻ như mình đã già đi nhiều , và thế là ? viết lung tung một chút, hờ hờ chỉ là một chút cảm giác ngỡ ngàng về thời gian và thêm vào đó một chút văn vẻ cho ?osến?, that?Ts all, no more, should not care much. Thế nhé, đừng suy diễn lung tung. Anyway, chúc mừng SB về một số sự thay đổi đều đã rất tốt đẹp!!!
    Giờ tôi đang rất rất enjoy life with some success (nho nhỏ) & many happiness ?., Life is not so difficult as i think. Bạn bè luôn yêu quý và cviệc đang luôn tốt đẹp?.vui quá!!!
    Ồ quên mất, chết rùi ngày mai là phải nộp bài cho tờ tạp chí của cty, thế mà giờ vẫn chưa biết viết gì. Wow, mọi người viết hay quá! (dân tự nhiên viết văn hay thật đấy ). Còn mình ? xem nào hay là mình viết cài gì đó về ?Mss.Sunf nhỉ? Ừmmm? ?Mss.Sunf và sự tham lam? đi, hờ nó có vẻ hơi tham thật, toàn ?ođược voi đòi tiên?, ừa được quyết định thế.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vô tư-----> Vô tình-----> Nhẫn tâm...
    Sao mà bạc bẽo như vậy?
    ai...vì ai???

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vô tư-----> Vô tình-----> Nhẫn tâm...
    Sao mà bạc bẽo như vậy?
    ai...vì ai???

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mưa..rả rích suốt tuần,bao kế hoạch đều huỷ bỏ,tháng 3 chết tiệt,chẳng có cái quái gì hay ho cả.Tháng sau là đá giải,hi vọng thời tiết khá hơn.
    Hix...Không biết tối nay hay tối mai,bọn này lằng nhằng quá,lãng phí hết thời gian của mình(cả tiền bạc nữa chứ...chưa bao giờ thê thảm như vậy)....
    Cảm ơn bài thơ của ấy,tớ cũng vậy,nhớ lắm...nhưng không thể khác rồi....Ấy ơi.

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mưa..rả rích suốt tuần,bao kế hoạch đều huỷ bỏ,tháng 3 chết tiệt,chẳng có cái quái gì hay ho cả.Tháng sau là đá giải,hi vọng thời tiết khá hơn.
    Hix...Không biết tối nay hay tối mai,bọn này lằng nhằng quá,lãng phí hết thời gian của mình(cả tiền bạc nữa chứ...chưa bao giờ thê thảm như vậy)....
    Cảm ơn bài thơ của ấy,tớ cũng vậy,nhớ lắm...nhưng không thể khác rồi....Ấy ơi.

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ ấy nhiều...Tớ nhớ ấy lắm...Thật đấy....Nhiều lúc tớ thấy tớ ngốc lắm.Nhưng ấy hiểu không?Tất cả đều vì ấy thôi.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ ấy nhiều...Tớ nhớ ấy lắm...Thật đấy....Nhiều lúc tớ thấy tớ ngốc lắm.Nhưng ấy hiểu không?Tất cả đều vì ấy thôi.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một ngày chủ nhật thật là bận rộn nhưng cũng thật là vui, cái cảm giác làm việc gì có ý nghĩa cho người khác luôn khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, thấy cuộc sống dễ chịu và ý nghĩa hắn lên.
    Cuộc sống thật tuyệt, nhìn đâu cũng thấy niềm vui...

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này