1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Báo mộng cho banhchung đây:
    Kon à, việc xử lý đó thuộc quyền của kon. Bây giờ kon xuống dưới đó, là "tướng ngoài biên ải" rồi. Ta cho kon tiền trảm hậu tấu.
    Ký tên: Ông trời
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    qua đi học,,, vất vả nhưng vui . lúc đến trường mẹ còn bảo là "vén vén cái quần lên cho nó hở cái chân bị bó bột ra, cho người ta đi đường còn tránh, cú che lại, đến khi xe tông cho lại trách,,,, đi phải mang nạng theo chứ, cứ lùi lũi đi, bọn SV nghịch như quỷ nó va vào có mà lăn trên đường" ôi... khổ thân tôi, me ơi, con gái mẹ có cái còi cũng k phải loại nhỏ , có đúa nào nhỡ dại mà đâm xem , điếc tai luôn, mà chúng cũng k có cơ hội làm điều đấy đâu....
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    qua đi học,,, vất vả nhưng vui . lúc đến trường mẹ còn bảo là "vén vén cái quần lên cho nó hở cái chân bị bó bột ra, cho người ta đi đường còn tránh, cú che lại, đến khi xe tông cho lại trách,,,, đi phải mang nạng theo chứ, cứ lùi lũi đi, bọn SV nghịch như quỷ nó va vào có mà lăn trên đường" ôi... khổ thân tôi, me ơi, con gái mẹ có cái còi cũng k phải loại nhỏ , có đúa nào nhỡ dại mà đâm xem , điếc tai luôn, mà chúng cũng k có cơ hội làm điều đấy đâu....
  4. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Giá mà tuần này mình đi công tác thì hay biết mấy, nhưng sự thật thì mình lại không đi công tác và phải chấp nhận sự thật đau buồn là ...hết tiền trong khi lương tháng thì chưa được chuyển.
    Híc ... tối nay không biết làm thế nào đây???
    Có ai cần ....ôsin không ??? chắc phải ...bán thân mất thôi !!! Than ôi kiếp con zai
  5. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Giá mà tuần này mình đi công tác thì hay biết mấy, nhưng sự thật thì mình lại không đi công tác và phải chấp nhận sự thật đau buồn là ...hết tiền trong khi lương tháng thì chưa được chuyển.
    Híc ... tối nay không biết làm thế nào đây???
    Có ai cần ....ôsin không ??? chắc phải ...bán thân mất thôi !!! Than ôi kiếp con zai
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ô ô áo lụa ơi, sao lại thế, khổ thế. "Có ai cần ....ôsin không ??? chắc phải ...bán thân mất thôi !!! Than ôi kiếp con zai " mà làm ôsinh thì liên quan gì đến... bán thân nhỉ??? hè hè. chẳng nhẽ cứ là ôsin là... a??? lạ nhỉ, giờ tớ mới biết. (^__^)
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ô ô áo lụa ơi, sao lại thế, khổ thế. "Có ai cần ....ôsin không ??? chắc phải ...bán thân mất thôi !!! Than ôi kiếp con zai " mà làm ôsinh thì liên quan gì đến... bán thân nhỉ??? hè hè. chẳng nhẽ cứ là ôsin là... a??? lạ nhỉ, giờ tớ mới biết. (^__^)
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Em ạ....
    Nếu em buồn xin hãy nói với anh
    Nuớc mắt lòng em sẽ tràn trên mắt anh
    Rồi nỗi buồn sẽ hết...
    Lúc nào đó em có thấy mỏi mệt
    Đừng ngại ngùng hãy dựa vào vai anh
    Còn...
    Em yêu ai xin đừng cố giấu anh
    Anh sẽ khóc... sẽ ghen... rồi quên nhanh em ạ
    Bởi từ lúc nào...
    Nụ cười em đối với anh đã trở thành tất cả
    Anh chẳng đoái hoài vị trí mình trong em
    Ừ!
    Hãy nói là anh khờ dại đi em
    Hãy vực anh lên thành anh của ngày trước
    Anh của thời còn trẻ con ngang ngược
    Đâu biết yêu em sẽ đánh mất chính mình..
    Hãy nói là anh khờ đi em...

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Em ạ....
    Nếu em buồn xin hãy nói với anh
    Nuớc mắt lòng em sẽ tràn trên mắt anh
    Rồi nỗi buồn sẽ hết...
    Lúc nào đó em có thấy mỏi mệt
    Đừng ngại ngùng hãy dựa vào vai anh
    Còn...
    Em yêu ai xin đừng cố giấu anh
    Anh sẽ khóc... sẽ ghen... rồi quên nhanh em ạ
    Bởi từ lúc nào...
    Nụ cười em đối với anh đã trở thành tất cả
    Anh chẳng đoái hoài vị trí mình trong em
    Ừ!
    Hãy nói là anh khờ dại đi em
    Hãy vực anh lên thành anh của ngày trước
    Anh của thời còn trẻ con ngang ngược
    Đâu biết yêu em sẽ đánh mất chính mình..
    Hãy nói là anh khờ đi em...

  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    A`...quên mất...anh không "mất phong cách" đâu em nhỉ...chỉ...hơi khờ chút thôi...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này