1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0



    Ngày này năm trước , em viết cho tôi một bức Thư
    Noel sắp tới , bạn vui chăng ?.
    Tớ chúc bạn mọi điều may mắn
    Hạnh phúc gia đình , cả bản thân .
    Tôi đã vui mừng biết bao nhiêu ,
    Lá Thư trong tay , chẳng giám tin
    Xa xôi như thế , em nhớ chăng ?.
    Tôi ở phương này , nhớ đến em .
    Năm nay lại đến,Noel nữa
    Chẳng thấy thư em, em biết không ?
    Nơi đây trông ngóng , thư em lắm
    Mà sao chẳng thấy , thư em qua .
    Giá lạnh xa xôi, tự phương Bắc
    Phương Nam nơi ấy , em biết chăng ?
    Lòng anh ngóng đợi tin em đó ,
    Em có hiểu chăng , lỗi lòng anh ?.
    Giờ này , nơi ấy em biết không ?
    Từng cặp từng đôi , đi với nhau
    Lòng anh cứ nghĩ , là mơ đó
    Anh lắm tay em , dạo phố phường.
    Giờ này , nơi ấy em biết không ?
    Gió mùa đông thổi , trời se lạnh
    Người anh không lạnh , tim anh đau .
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ngày này của một cơ số năm về trước em vẫn ríu rít bên tôi như một cánh én nhỏ
    giờ đây, nơi phương trời xa xôi ấy, nơi đất khách quê người em có còn nhớ đến tôi, một người của kỹ niệm xưa không.
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ngày này của một cơ số năm về trước em vẫn ríu rít bên tôi như một cánh én nhỏ
    giờ đây, nơi phương trời xa xôi ấy, nơi đất khách quê người em có còn nhớ đến tôi, một người của kỹ niệm xưa không.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngu thật. Bây giờ mới biết mình ngu . NGu khi tin lời nó,ngu khi nghe lời nó,ngu khi bây h mới biết mình ngu .
    Mai noel roài,mong rằng sang năm mới bớt ngu hơn.
    Thiết nghĩ MM ..... angel ... Em cũng là con người
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngu thật. Bây giờ mới biết mình ngu . NGu khi tin lời nó,ngu khi nghe lời nó,ngu khi bây h mới biết mình ngu .
    Mai noel roài,mong rằng sang năm mới bớt ngu hơn.
    Thiết nghĩ MM ..... angel ... Em cũng là con người
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thông minh thật. Bây giờ mới biết mình thông minh. Thông minh khi tin lời nó, thông minh khi nghe lời nó, thông minh khi bây h mới biết mình "NGU".
    Mai noel roài,mong rằng sang năm mới "đã thông minh lại càng thông minh hơn".
    Thiết nghĩ !! ..... !!!!! ... Em cũng là con người!
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thông minh thật. Bây giờ mới biết mình thông minh. Thông minh khi tin lời nó, thông minh khi nghe lời nó, thông minh khi bây h mới biết mình "NGU".
    Mai noel roài,mong rằng sang năm mới "đã thông minh lại càng thông minh hơn".
    Thiết nghĩ !! ..... !!!!! ... Em cũng là con người!
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiu năm h này anh ở bên tôi, h anh ở bên kẻ # đâu có nhớ tới tôi nữa. Ngày ấy anh nói kô yêu ai ngoài tôi vậy mà cái hôm noen ấy chỉ vì tôi ốm tôi kô đi cùng anh được anh đã đi chơi với ai? để rùi họ thành đàn bà? mà anh nói tại anh say quá em à? tại seo tôi fải tin anh nhỉ? khi mà mọi chuyện lại vậy? sự tin tưởng và tình yêu của tôi dành cho anh thế là hết.. và tôi kô có anh từ đó, anh ở bên chị ấy .. Một hôm tôi chợt nhận ra rằng anh cũng kô HP gì?nhưng anh ơi tất cả đã muộn rùi.. chính anh kô làm chủ được anh anh khổ là do anh chứ kô fải ai # ở nơi này em vẫn nhớ về anh và thầm cho anh HP...
    Mai lại tới ngày đó em thề rằng ....
    Híc...
    .....
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiu năm h này anh ở bên tôi, h anh ở bên kẻ # đâu có nhớ tới tôi nữa. Ngày ấy anh nói kô yêu ai ngoài tôi vậy mà cái hôm noen ấy chỉ vì tôi ốm tôi kô đi cùng anh được anh đã đi chơi với ai? để rùi họ thành đàn bà? mà anh nói tại anh say quá em à? tại seo tôi fải tin anh nhỉ? khi mà mọi chuyện lại vậy? sự tin tưởng và tình yêu của tôi dành cho anh thế là hết.. và tôi kô có anh từ đó, anh ở bên chị ấy .. Một hôm tôi chợt nhận ra rằng anh cũng kô HP gì?nhưng anh ơi tất cả đã muộn rùi.. chính anh kô làm chủ được anh anh khổ là do anh chứ kô fải ai # ở nơi này em vẫn nhớ về anh và thầm cho anh HP...
    Mai lại tới ngày đó em thề rằng ....
    Híc...
    .....
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh muốn quà noel là "" QUả Đấm của em "" thì phải .
    Hôm nay lên mạng vào ttvn ko hủi sao thấy ních Banh_mi_chay chưa out . Quái thật,nhưng quả là người tốt,uot luôn cho họ ko làm gì cả. Tự hào vì noel làm đươch việc tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này