1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi nhỉ ? sao thời gian trôi nhanh thế . hôm nay lại nhìn thấy con số 17 , sao lại nhìn thấy vào ngày hôm nay vậy ? định mệnh à ? có lẽ vậy ..nhỉ ? mai ra thăm rồi , sẽ có nhiều chuyện nói , ngày cuối năm ..chẳng vui mà cũng chẳn buồn .....vô cảm giác ...đáng sợ thật..nhỉ? về nhé ...gần 10h , tặng....này , tụi tao nhớ ...!
    năm cũ ơi , lấy bớt nỗi buồn của tôi đi nhé !
    năm mới ơi , hãy giảm sự mất mát với tôi nhé , hãy cho tôi gặp được "hạnh phúc " !!
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Híc nhớ quá .......... làm sao nhỉ ....... ngày mai xa HN 2 hôm
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Híc nhớ quá .......... làm sao nhỉ ....... ngày mai xa HN 2 hôm
  4. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ! lạnhhhhhhhhhhhhh
    thứ hai đầu tuần , lớp tớ trực tuần , mất hẳn 2ph tranh cướp với bọn bạn để đi kiểm tra sĩ số , hehe ngó nghía thử xem có em giai nào xinh trai không
  5. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ! lạnhhhhhhhhhhhhh
    thứ hai đầu tuần , lớp tớ trực tuần , mất hẳn 2ph tranh cướp với bọn bạn để đi kiểm tra sĩ số , hehe ngó nghía thử xem có em giai nào xinh trai không
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trở về những dòng chữ cũ. Anh nhớ Em qua tiếng thở dài. Bởi nơi này, góc trời bình yên của Anh không còn có em bên cạnh. Anh một mình đơn côi đi về trong cơn mưa rét mướt của những ngày cuối đông . Làn gió buốt thổi trong cơn mưa lất phất bay mờ.... ! Những lúc này chợt nghe thèm 1 vòng tay ấm. Ngày ở bên kia có nắng không? Hay cũng mưa mù giá lạnh? Mình ở hai khung trời, 2 trái tim yêu mà tâm hồn không thể cùng chung 1 xúc cảm. Bên kia nắng, bên này mưa. Cái khoảng cách xa xôi khiến ta chỉ có thể nhớ nhau, mong nhau, và nghĩ về nhau thật nhiều. Em có biết mưa chiều nay lạnh buốt tận tim anh??
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trở về những dòng chữ cũ. Anh nhớ Em qua tiếng thở dài. Bởi nơi này, góc trời bình yên của Anh không còn có em bên cạnh. Anh một mình đơn côi đi về trong cơn mưa rét mướt của những ngày cuối đông . Làn gió buốt thổi trong cơn mưa lất phất bay mờ.... ! Những lúc này chợt nghe thèm 1 vòng tay ấm. Ngày ở bên kia có nắng không? Hay cũng mưa mù giá lạnh? Mình ở hai khung trời, 2 trái tim yêu mà tâm hồn không thể cùng chung 1 xúc cảm. Bên kia nắng, bên này mưa. Cái khoảng cách xa xôi khiến ta chỉ có thể nhớ nhau, mong nhau, và nghĩ về nhau thật nhiều. Em có biết mưa chiều nay lạnh buốt tận tim anh??
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    De-le-te All ... Love me...love me...if you dare !!!
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    De-le-te All ... Love me...love me...if you dare !!!
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    vậy là người ta đã quay về một tháng nữa mới quay trở lại. chợt buồn vì chưa nói được những gì cần nói, chu*a làm được những gì cần làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này