1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    vậy là người ta đã quay về một tháng nữa mới quay trở lại. chợt buồn vì chưa nói được những gì cần nói, chu*a làm được những gì cần làm
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng 1 lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau.
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng 1 lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau.
  4. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà hà tôi biết ngưòi ta của ông la ai rùi!!!
  5. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà hà tôi biết ngưòi ta của ông la ai rùi!!!
  6. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình o viết nhật kí có lẽ viết ra rồi đọc lại chỉ thấy chán nản ,buồn thôi vì cuộc sống của mình giờ o có gì ngoài những từ ngữ đó.
    mình là ai?cuộc sống của mình hiện giờ như thế nào?và tương lai sẽ như thế nào?mình o dám trả lời ,o dám đối diện với mình hiện tại nữa và mong ước mai này của mình sẽ là như thế nào???chán chường quá.1 năm đã trôi qua chẳng có điều gì may mắn hay gọi là thành công cả,bao nhiêu dự định của mình cũng o hoàn thành được.sao mình lại thế này chứ?
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình o viết nhật kí có lẽ viết ra rồi đọc lại chỉ thấy chán nản ,buồn thôi vì cuộc sống của mình giờ o có gì ngoài những từ ngữ đó.
    mình là ai?cuộc sống của mình hiện giờ như thế nào?và tương lai sẽ như thế nào?mình o dám trả lời ,o dám đối diện với mình hiện tại nữa và mong ước mai này của mình sẽ là như thế nào???chán chường quá.1 năm đã trôi qua chẳng có điều gì may mắn hay gọi là thành công cả,bao nhiêu dự định của mình cũng o hoàn thành được.sao mình lại thế này chứ?
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mình rất vui khi mọi người tiếp mình và dẫn mình đi chơi nhiệt tình thế... đặc biệt là Hdê cám ơn anh rất nhìu..
    ....
    Hẹn gặp mọi người vào một ngày kô xa...
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mình rất vui khi mọi người tiếp mình và dẫn mình đi chơi nhiệt tình thế... đặc biệt là Hdê cám ơn anh rất nhìu..
    ....
    Hẹn gặp mọi người vào một ngày kô xa...
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày ko may mắn ...chán và buồn ...đi lang thang ...nhưng cũng chẳng được việc gì
    sắp DIE....o` i'' e......con bò kéo xe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này