1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

    Topic cũ đã 99 trang và sẽ bị lock nên tớ mở topic nhật kí mới nhé, từ rày mọi người có thể tiếp tục cuộc đời của mình ở đây nhá... chúc cho những trang kí của box luôn tràn ngập tiền nong và những tiếng cười nhăn nhở, chứ không như than vãn trách móc......
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thoải mái nhất kể từ Tết đến giờ, chơi,chơi và............ chơi,sáng nay chạy một trận bóng với box gà vãi linh hồn, khoẻ hết cả người,phê lòi mắt,...... chiều đi chơi điện tử được luộc gỏi gà thích thật....chỉ tiếc là không có thằng BUS với cả thằng Magic đến món lẩu thêm đậm đà bản sắc dân tộc... nhất là con gà công nghiệp Bus...thằng này béo nên anh thích lắm, chứ hai con gà hôm nay thịt cứ hoi hoi ặc ặc
    Quan trọng nhất là buổi tối...hè .....hè.... trông chờ mãi cả ngày mới có một chút thời gian như thế, chả muốn về gì sất,khổ quá đi mất,biết thế cóc thèm....
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lần này ra Nha Trang được một mình đi bộ dạo biển và chạy xe vòng vòng quanh thành phố. Bỗng dưng nó nhìn lại được một nó của gần 1 năm trước, một nó hạnh phúc, một nó giận dỗi, một nó lần đầu biết ghen, một nó ... buồn. Được nhìn lại chính mình một thời gian hạnh phúc vui vẻ... Đến giờ tự dưng nhìn lại thì ko còn buồn nữa, mà cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ khi mình đã từng có thời gian như vậy, thật lòng phải cảm ơn người đã cho mình biết là hạnh phúc là phải biết nâng niu nó... Tạm biệt nhé một tôi của một thời đã qua
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    lại bắt đầu mệt roài nhanh wé dã sắp hết tháng hai rùi Bác lại sắp về rùi thích thựt
  5. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ấm lên rồi, chẳng biết từ lúc nào mình không còn thích mùa đông nữa,mùa đông lạnh và vắng vẻ lắm, ai cũng như muốn thu mình vào trong....ấm lên rồi, mình muốn nhìn mùa xuân về, mọi thứ sẽ tươi và đẹp lắm khi xuân về
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Đang mùa hoa Sưa, trắng xoá cả góc đường. Dãy phố mưa tối om, bỗng sáng trưng vì nó. Vậy mà nhanh tàn...hic hic...
    Thơ thẩn tẹo cho tâm trạng nào.
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    ( Bùi Sim Sim )
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    Đã hơn một lần mình tự tin vào cảm xúc, và thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Người ngỡ đủ can đảm lại là người không thể vượt qua rào chắn của bản thân. Người nói nhiều những lời bù đắp lại chẳng thể làm nổi một phần.
    Mình ko sợ khoảng cách, lại chẳng sợ thử thách. Và không thích nghe nữa đâu những lời hứa. Hãy cảm nhận đi như nó xuất phát từ rất sâu, từ trong tâm hồn mình. Hãy trở về với những bông hoa anh hứa tìm cho em, và chẳng cần nói gì đâu bởi em có thể hiểu những gì anh nghĩ...dù tự tin vào linh cảm đã bị hao hụt phần nào...
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày đen đủi.Chẳng được việc gì cả.Chỉ vì có lòng tốt muốn giúp người mà minh fải nghỉ một buổi học. Hẹn hò kiểu này tệ quá đi thôi. Lần sao thì đừng có mơ mình giúp nữa nhé! Thiệt là bực mình hết chỗ nói .......
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tuổi gì mà đá với anh và Magic.....Ku Sơn Magic nhỉ?Hôm nào fải làm tý nhỉ? Lâu quá rồi....
  9. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ!
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa hả chị? Em tưởng Hoa Xưa chứ.... Hiz...đang mùa hoa sưa, thích thật. Trắng tinh, lá xanh mướt...cái màu xanh....chắc chỉ có hoa sưa mới có......^_^...Nhưng mỏng manh quá, sau 1 trận mưa hay 1 cơn gió lớn là tan tành mất.....>_<...Hoa trắng tinh..đẹp cảm giác như những bông tuyết í...Hiz....phê.........Mình kết hoa sưa............

Chia sẻ trang này