1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích Trịnh, nhưng không đắm đuối.
    Một dạo hay nghe ....mỗi khi chiều tới cần có một tiếng cười......Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình, để lặng nhìn không nói năng......
    Một tối muộn trên sân thượng, hoa cúc nở óng ánh, gió thổi rất mát, nhẹ nhõm nằm ườn trên ghế gỗ, muỗi vo ve, cốc trà nóng hổi cho đường quá tay, bốc khói nghi ngút..nghi ngút. Lim dim...Trái tim cho ta nơi về nương náu, để được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều....Hẹ..hẹ..tao nhã.
    Sáng nay mới biết hôm qua là ngày mất của Trịnh Công Sơn. Vô tình mà lại hữu ý...Hay
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F0BE/
  2. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá nóng quá, hình như bắt đầu mùa hè rồi cả nhà ưi,chỉ còn thiếu mỗi ve thôi là thành mùa hè thật rồi !!!!!chơi núi, tắm biển thui..trước hết là thì cho tốt đã nào,chứ hè mà ngồi ôn thì chán lắm,gắng lên nào , gắng lên nào
  3. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết mùa hoa loa kèn rôi_buồn thật ! Vậy là người ấy đã đi được mấy ngày rồi ,nhưng lần này mình ko cảm thấy buồn hay nhớ thương sầu thảm như mấy lần trước _tuyệt !
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chán quá...đúng lúc cần sức khoẻ để chiến đấu thì lại ốm...hix...sao ko ốm vào lúc khác lại ốm vào đúng thời điểm này hả? hix.....lại chảy nước mũi rồi...buồn ghê...
  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    phù một ngày chả ra đâu vào đâu
  6. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở nhà có 1mình thật là dễ chịu.Nhưng lại khó chịu vì cúm.Sao thời tiết này nhiều người cúm thế nhỉ.Mình quen với cảm giác có 1mình rồi nên khi ốm có 1m cũng chẳng sao cả.Mỗi tội hơi tủi thân 1 chút vì chẳngg được chăm sóc như bạn thân mình.Mỗi người một cuộc sống mà và đôi khi mình cũng phải tự bằng lòng với nó mà thôi.Thôi tự chăm sóc bản thân và không buồn nữa vậy.Đi ngủ thôi
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước lên uống cafe, vừa lúc định ra khỏi phòng trà thì gặp sếp cũ. Ông ấy liền tóm lấy mình, bảo có chuyện cần nói. Khi 2 thầy trò đã ngồi trong phòng họp, ông có nói qua tình hình, là có thể mình sẽ phải chuyển sang phòng khác. Chẳng hiểu sao lúc đó mình thấy cực quá, suýt nữa thì oà khóc. May mà kìm được, nhưng nước mắt cũng chảy ra mất rồi. Lúc ấy ông nhìn mình có vẻ lúng túng lắm. Chỉ biết nói "..mày đừng khóc...Mình cố mỉm cười, một lúc sau cũng lấy được bình tĩnh. Mình đồng ý chuyển và cũng nói luôn rằng sau đó mình sẽ nghỉ việc. Tự nhiên bao nhiêu oan ức cứ thế tuôn ra. Mình chả ngại ngần gì mà nói thật tất cả nhưng suy nghĩ trong lòng. Mình nói với ông ấy với những cảm xúc thật. Tại sao mình lại ghét công việc ở phòng khác, tại sao mình lại thấy bất công, tại sao mình muốn nghỉ việc, tại sao lại không muốn tin những lời đầy vẻ động viên và an ủi của ông... Nhưng lúc đó ngôn ngữ làm hạn chế quá nhiều...Có vẻ ông ấy cũng muốn đứng về phía mình, ông ấy hiểu tâm trạng của mình và không muốn mình bỏ việc, cũng như muốn kéo mình về làm cho ông ấy. Nhưng liệu ông ấy có tiếng nói không? Dù sao ông ấy đã bỏ cả tiếng đồng hồ quý giá chỉ để ngồi nghe giãi bày của mình, để động viên và cố làm mình bình tĩnh. Có vẻ ông ấy cũng tốt với mình thật. Và có lẽ là tốt nhất trong số những ông sếp mình đã từng làm việc với. Thực sự mình thấy biết ơn ông. Ông cũng là người duy nhất trong số người N mình cảm thấy có chút tin tưởng và có thể biểu lộ cảm xúc.
    Dù kết quả là thế nào thì mình cũng sẽ không trách ông ấy.
    Mấy hôm nay họ bàn bạc gì mà khủng khiếp thế không biết. Mãi mà không quyết định xong. Hy vọng ngày mai họ sẽ thông báo với mình. Mình ghét phải chờ đợi. Chắc chị Tám cũng thế thôi.
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    vật con mẹ hàng dưa cà , lấy được mấy quả cà muối đầu hè , ăn với canh cua , bụng căng ra ..Ngon quá..!!!Chẳng cái gì ngon bằng món đó ..khoái thật
  9. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sinh nhật buồn! Không hoa không người yêu bên cạnh. Không có tiếng nhạc chỉ có nỗi nhớ về em!! Buồn tới mức phải tắt điện thoại để suy nghĩ. Anh chỉ có em thôi lật đật ạh!! Nếu không có em thì dù có nhiều hơn nữa thì với anh cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Em có nhớ một lần anh đọc cho em một câu nói của một nhà văn không? Đó là:
    Dẫu anh có cả thế giới với vô vàn tài nguyên, dẫu anh có cả bầu trời với vô vàn ánh sao thì anh vẫn còn ao ước thêm nữa.
    Nhưng nếu em là của anh thì anh mãn nguyện vô cùng và sống với em trên mảnh đất nhỏ bé mình đang sống.
    Cuộc đời của anh và em sẽ còn nhiều vất vả lắm. Vì chúng ta muôn tự bàn tay mình gây dựng lên. Nhưng vì em nên anh luôn cố gắng hết sức mình và sau này con cháu mình sẽ hãnh diện có một gia đình hạnh phúc như thế!! Vì đó là em!!
    Dù anh đã rất buồn nhưng trong anh không ngừng sự cố gắng và hi vọng!! Yêu em nhất trên đời!!
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4
    Tất cả vẫn diễn ra như nó vốn phải diễn ra, dù là lúc bận rộn hay khi nhẩn nha với bạn bè bên tách cà phê, cuộc sống là thế.
    Đôi lúc mình giận dỗi và làm cho khối không khí đã nóng của đầu hè lại nóng thêm, mình có thấy những giọt mồ hôi túa ra như tắm của đứa ngta đang loay hoay cố nở một nụ cười thật tươi để xoá đi cơn nóng giận của mình, nta sẽ không thể làm mình buồn hơn nữa, vì nta biết mùa này những cơn nóng rất có thể bất thường xảy ra, và hay hơn cả là nên làm mát nó bằng những ly kem, những cốc trà mát lịm, he he, mùa hè là mùa của quay cuồng nhịp sống vốn đã bận rộn của hai đứa mình....
    Đang ngồi nghe " More than a friend" của MLTR, là gì nhỉ, là hơn cả ý nghĩa một người bạn, hơn cả là ý nghĩa hai người yêu nhau, chúng ta vẫn sánh bước và vẫn thường cười vang vì đôi lúc chúng ta còn hơn thế những ý nghĩa đó...phải không???
    Cố gắng lên và phía trước ý nghĩa của cuộc sống thôi thúc chúng ta tiến đến

Chia sẻ trang này