1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 06/04/2006
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay từ lúc nó bảo đến nhà mình ngủ mà...Y rằng cả đêm qua không được ngủ...giờ mệt thế...trông thi đến 12h mới xong....Ohhhh My God....thèm một giấc ngủ quá....
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ngày kinh khủng đã qua. Một ngày đen đủi và buồn bực. Báo hiệu bằng một đêm dài mộng mị, trong cơn mơ ú ớ những điều bị kìm nén.
    Sáng thức giấc nhận được sự giận dỗi từ một ai đó...điềm gở ư? Chẳng biết nữa, chỉ thấy những điều xui xẻo nối tiếp nhau.
    Sau một hồi chạy đi chạy lại tới gần 8 địa điểm khác nhau : nhận được một mảnh giấy biên nhận đã đóng thuế môn bài. Thở phào một cái, phát khóc trước ánh mắt nhìn thông cảm của anh trông xe và nụ cười động viên từ một người lạ. Chực oà ra nhưng cũng cố gắng rặn ra một câu nói đùa : Ở đây có làm thẻ tháng không anh? Rút xe ra rồi đút xe vô anh có chóng mặt ko?
    Trở về công ty với nỗi mệt nhọc, buột miệng than thở vài câu rồi nhận lại hậu quả nặng nề. Tranh cãi qua lại, bao nhiêu dồn nén từ sáng vỡ bung ra. Thút thít rồi ào ạt nước mắt trước cả văn phòng. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy nuối tiếc. Phải mạnh mẽ lên kia mà, tại sao thể hiện mình là người yếu đuối thế. Nhìn quanh chợt không còn lòng tin đối với ai. Bà Tám khắp xóm khắp làng, chẳng hiểu nổi ai tốt, ai xấu, không phân biệt được sự giả tạo và chân thành nữa.
    Mình đến!
    Xả lên mình những ấm ức để được vỗ về, an ủi. Ấm áp quá! Thanh thản quá! Cảm ơn bằng cách nào đây?Nói như thể ngày mai không còn được nói, đôi lúc dừng lại nghe ngóng sự đồng tình hay phản đối. Biết & hạnh phúc vì được thông cảm, được che chở.
    Ra phố!
    Đường xá đã vắng tanh. Reo ầm lên như những đứa trẻ đòi tấm bánh trước hàng Gà nướng. Nhấm nháp món ăn ưa thích bên vỉa hè, cạnh mình, lắng nghe, cười và nhìn ngắm. Yên lặng và thoải mái.
    Đêm đã trôi qua không mộng mị, êm và nhẹ. Hôm nay đã là cuối tuần, mọi gánh nặng công việc, những sức ép từ nhiều phía tạm gác lại. Relax và trở về bên mình...ILU
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Phù...........ù..........ù...........! cuối cùng cũng hết một ngày đau đầu nhứ óc. may là mai ko phải đi đâu vẫn đc đi đá bóng ha ha ha
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần , lại ngồi quán cà fê quen thuộc ..Àh, mà hum nay chuyển sang cái quán khác , mới mở .Trông phong cảnh cũng okay .Tạm ổn !Nhưng khhông uông ca fê mà uống bia...keng một phát , 2 chai va vào là okay.Ngủ!
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết mát mẻ, thích thật. Thế nào lại lượn qua Tràng Tiền, mua ít truyện đọc mà thấy vơi cả ví, xót hết cả ruột.
    Dạo này chị em mặc áo 2 dây nhiều quá, anh em nào rỗi đi mua kéo rồi lượn hồ với tớ
  7. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    càng ngày mình cảm thấy không còn sự đam mê cho công việc như hồi đầu. Đâu còn cái thời ngồi qua đêm để làm việc. Giờ tự dưng thấy chán. Có lẽ phải chỉnh đốn lại hay học cái khác để chuyển ngành nhỉ.đúng là cái tính cả thèm chóng chán.
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Giờ thế này mới biết thế nào là rét tháng 3 bà già chết cóng...
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc,chỉ có thể nói như vậy về ngày hôm nay
    Đúng là lớn rồi,trên bánh gatô hết cả chỗ để cắm nến,năm sau chắc phải sang họpp nến thứ 2 mất.Nhưng năm nay mình có ng thắp nến hộ rồi,thấy ấm áp lạ!
    vui quá,chẳng ngủ được,tự thưởng cho minh` thêm 1 miếng báng gatô nưa nào!Vui quá!
    Happy BD to me!!!
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lòng mình đang rối bời, ngày hôm nay sao mà buồn và ảm đạm đến vậy. Lẽ ra mình không nên làm cái việc mà khiến cả hai cùng mệt mỏi như vậy. Mình đã bị nhiễm cái tính áp đặt từ bao giờ nhỉ. Thật là ngớ ngẩn khi mà bản thân mình cũng đang chống đối lại nhiều thứ áp đặt vô lí của gia đình.Trời tự nhiên lại se lạnh như muốn báo trước cho mình một cái gì đó chăng. Ước gì mình có thể thay đổi được quá khứ nhỉ, mình sẽ refresh lại, sẽ cố gắng làm một cái gì đó hoàn toàn khác với bây giờ. Không có em, tự nhiên thấy cuộc sống vô vị quá. Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như thể tất nhiên nó sẽ là như vậy. Em bướng bỉnh, em ngang ngạnh nhưng dù thế nào thì em cũng mang đến cho mình một làn gió mới, một điều mới mẻ khác hẳn với sự nhàm chán thường ngày. Thật sự mình không hề muốn mất em thêm một lần nào nữa. Phải làm gì bây giờ đây? mình cũng chưa biết. Nhưng mình biết chắc chắn một điều rằng, mình vẫn luôn yêu em, ngọt ngào và say đắm. Hold me now, touch me now, I don''t want to live without you !!!

Chia sẻ trang này