1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sướng thiệt....Ngủ đẫy cái mắt...trời mát có khác, tạm thời quên hết những thứ cần nhớ cần làm, hành động vô thức và cười một cách vu vơ. Giống người điên ra phết.
    Nào, mai sẽ là một ngày ngập tràn tình yêu....!
  2. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 rồi, cuối tuần mà sao mình thấy buồn thế nhỉ. Từ sáng đến giờ không ăn gì cả. Mệt, đói nhưng chán chẳng muốn ăn. Nốc một đống ca`fe^ rồi đi bắn bi-a, hixhix kết quả là sau gần 4 tiếng đồng hồ thì không còn gì để mất nữa. Ah mình nhớ ra rồi, đầu giờ chiều vừa ra khỏi nhà thì gặp vợ chồng NG đi chơi, hm sau đấy đen ra mặt ngay, ghét thế không biết. Lần sau không bao giờ mình đi đường đấy nữa.
    Bây giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và quên hết mọi chuyện. Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày khác
  3. hanhnb209

    hanhnb209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HIC Thứ 7 chẳng làm đc việc jì cả loanh qua loanh quanh Bao nhiêu dự định mà chẳng được việc jì, dạo này hình như ko co làm chủ bản thân nữa hay sao y , chán nhỉ mình lại có những lúc như thế này sao !!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [blue] "Chỉ còn mênh mông hương hồ, từng hàng cây góc phố, ngây ngô nhìn nhau. Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, anh đi có đôi lần nhìn lại, chỉ còn em, còn em...in lặng đến tê người..." Em biết sẽ chẳng có ai được như anh đâu, sẽ chẳng có ai thay thế được anh trong trái tim em đâu. Em biết mình sinh ra không phải để cho nhau, dù cố gượng cười quay bước ra đi nhưng em biết cả anh và em đều khóc...
    Mọi người hỏi em tại sao không yêu đi, nhưng em biết ....mình chưa thể quên anh. Khi nào có một người con trai khác có thể thay thế được anh, có lẽ lúc đó em mới thôi không còn nghĩ đến anh nữa. Em hiểu mình còn nặng lòng với anh lắm....nhưng anh là một người như nào mà em mới nặng lòng như thế chứ, phải vậy không ?!!! Anh xứng đáng với điều đó, anh biết không.
    Anh còn nhớ lần đầu anh gặp em không ? Em thì nhớ rất rõ, em vẫn nhớ câu anh hỏi và đùa em, nhớ cả nụ cười của anh lúc đó. Em thấy ấn tượng với cách anh nói chuyện, hài hước và ngộ nghĩnh. Em nhận ra rằng mình đã có cảm tình với người con trai này rồi....Em và anh đã gặp nhau nhiều lần sau đó, nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả, em cũng không cả hỏi tên anh là gì nữa, chỉ biết là có mến một người như thế.......Thế rồi tình cờ một ngày, hình như là khoảng hơn 1 năm sau đó, anh đã gửi cho em 1 e-mail (sau khi đọc những bài viết của em.....anh bảo với em một lí do vì sao anh lai gửi email cho em...em vẫn còn nhớ rất rõ ), anh không biết là em vui và bất ngờ đến thế nào đâu...Em thật sự ngỡ ngàng....Và câu chuyện của chúng mình bắt đầu phải không anh....
    Một tình yêu đẹp không nhất thiết là phải kết thúc bằng một một gia đình hạnh phúc, mà nó cũng có thể kết thúc là một kỉ niệm đẹp, phải không anh ?! [/blue]

    In my heart, u always have a corner, SURE !!!

  5. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày trôi qua rồi mà hình ảnh của em vẫn luôn xuất hiện trong đầu mình, kèm theo đó là một nỗi nhớ da diết. Chiều qua hẹn thằng bạn ra ca`fe^ Lâm ngồi. Cũng đã lâu lắm mình mới lại ngồi đây. Dường như mọi thứ chẳng thay đổi mấy, vẫn những bức tranh treo trên tường, vẫn cái kiểu bố trí với những bộ bàn ghế thấp lè tè, chỉ có con người là thay đổi, hay tại nhiều năm không ra đây mà mình chẳng còn thấy ai quen nhỉ. Lẽ ra giờ đó mình đã cùng em ngồi trên sân Mỹ Đình như trước kia, mỗi lần có tuyển Việt Nam đá. Nhớ lại một lần, khi 2 đứa chuẩn bị ăn cơm, mở TV ra tự nhiên thấy trận VN - Barca bắt đầu giao bóng, vội vàng cuống cuồng phi một mạch lên sân muộn mất 15'', mà lại thấy buồn cười cho sự lơ đễnh nhầm cả giờ bắt đầu đá. Em cũng đã cười và nói rằng, cứ hễ có 2 đứa đi xem với nhau là VN thế nào cũng thắng, mình tin vào điều đó cũng giống như mình đã luôn tin vào em vậy. Giờ đây VN lại thi đấu trên sân nhà, nhưng mình thì đã không còn em bên cạnh để cùng đi xem nữa rồi. Vô tình hay tạo hoá trớ trêu đã sắp đặt để em là một người hoàn toàn trái ngược với mình. Dù như vậy, nhưng sao trái tim, suy nghĩ của mình vẫn luôn hướng về em. Thằng bạn mình đã nói rằng, lúc yêu thì chẳng tính toán gì cả, nhưng hết yêu rồi thì lại phải tính. Còn mình, để có được tình yêu, mình đã rất cố gắng, đã hi sinh nhiều thứ cho em. Để rồi sao chứ, em nói 1 câu sao đơn giản đến vậy: "Em không cần ai phải hi sinh tất cả vì em, em không cần gì cả". Mình chợt cảm thấy cay đắng và chua xót, không hiểu lúc nói như vậy em nghĩ gì nhỉ? Hay chỉ vì em muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh? Em hay nói rằng lúc nào mình cũng ôm trong đầu những chuyện cũ để thi thoảng lại lôi ra trách cứ em trong khi em thì chẳng nhớ gì cả. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện em cũng quên luôn rồi sao, em quên rằng mình đã đi bên cạnh em những năm qua như thế nào sao? Cảm giác của mình bây giờ là thất vọng, pha thêm một chút tự ái lẫn với tức giận. Nhiều lúc cũng tự hỏi mình có tiếc không, có hối hận không, tại sao cứ phải khổ như thế nhỉ? Nhưng biết làm sao được, nếu được làm lại chắc mình vẫn thế thôi, vẫn giành cho em những gì mình cho là tốt đẹp nhất, vì mình đã chọn em, một cô gái quá bướng bỉnh và thừa sự ngang ngạnh. Mình đủ yêu em để có thể bỏ qua tất cả mà.
    Hãy nói rằng cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, bởi vì anh yêu em, anh yêu em rất nhiều cún ah! Every morning, you are my first thought, and every night, my last. In between, every breath, every beat of my heart is a gift to you, my love !!!!!!!!!!!!!!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hix, nẫu thế nhỉ? Tự dưng nhảy dzô iu đương làm chi, đúng là trò chơi trái tim này mệt nhỉ... Mới chia tay cảm thấy nhẹ nhàng, thoát nợ. Giờ biết người ta buồn và cũng phát hiện ra mình cũng có tình cảm với him... Tất cả do mình gây ra, tự chịu thôi. Ai biểu sắp lấy chồng còn ben chen lăn tăn....
  7. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tự nhiên thấy chán học, mà mình cũng biết tâm trạng như thế này có đến lớp cũng chẳng để làm gì. Gọi điện rủ thằng bạn đi uống bia, mình muốn làm một cái gì đấy để có thể quên được mọi thứ. Hix nhưng càng uống, mình lại càng thấy buồn, càng thấy nhớ.
    Em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu vơi
    Giờ trách em, đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn...
    Em nói em cần lí do ư, biết trả lời em thế nào nhỉ. Tất cả những gì mình đã làm không phải là lí do ư,chưa đủ sức thuyết phục sao? Mình làm sao thế nhỉ, đã tự nhủ phải cứng rắn, mạnh mẽ lên mà sao mình cứ mềm yếu thế nhỉ.Mình đã quá yêu em để rồi cứ trôi tuột vào một cái vòng luẩn quẩn mà không hãm lại được. Mệt, buồn ngủ quá mà sao cứ nằm xuống lại không ngủ được.
    Thương nhau rồi em đừng sợ khi xa em mất đi người thương
    Phận số anh, thượng đế như an bài, cho cuộc tình chúng mình.
    Lại ngồi nghe nhạc vàng, em bảo mình nghe ít thôi, sến lắm rồi đấy. Ngủ thôi, mai sẽ là một ngày khác.
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo lấy nhau hay yêu nhau cũng có số hết đấy. Em ko tin vào mấy chuyện đấy, nhưng cũng có lúc em bảo mình rằng nếu cái gì là của mình thì dù thế nào vẫn là của mình thôi, ko khác được. Để cho mình bơi tự do xem nào, xem mình có thể sống kiểu này đến bao giờ. Làm những thứ mình thích, đôi khi muốn có ai đó kìm mình lại nhưng ko phải anh, anh ko làm được. Cách anh làm vẫn chưa đúng, chỉ làm mình thấy thêm mệt mỏi mà thôi. Cho nhau 1 chút thời gian để rồi sau đó nhìn lại xem cái mình cần thật sự là gì. Công việc thì nhiều, ko muốn nghĩ gì nữa, xả hơi nào................
  9. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu dần dần quen với guồng quay mới rồi. Mình vẫn chưa thực sự thành thạo, cứ phải tìm đi tìm lại các tài liệu cũ để làm cho đúng, nhưng mà không sao, phần này cũng đơn giản thôi, mình có thể nhớ nhanh được. Phần khó khăn nhất còn chưa được giao đến kìa. Mình còn phải học nhiều. Ở đây toàn các lão làng, ai cũng có trên dưới chục năm kinh nghiệm trong việc này rồi. Có mỗi mình mình là lơ ngơ nhất. Nhìn xung quanh phát khiếp. Nhưng mà được cái mình thấy ở đây chẳng có ai tranh đấu với ai như những gì mà mọi người cảnh báo với mình trước khi mình về đây. Mỗi tội nhiều nữ quá, áp đảo cả nam nên trong phòng lúc nào cũng ồn ào như cái chợ, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhiều khi cũng cần có một khoảng thời gian yên tĩnh chứ.
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều, bận rộn mà vẫn ko có tiền. !

Chia sẻ trang này