1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ha lô chiên gia thất tình cô nương, tự nhiên nâu nâu thấy xuất hiện, không biết sắp có gì xảy ra không nhảy,tình hình kiếm chác dạo này vẫn có vẻ không rủng rỉnh lắm hay sao mà kêu gào gứm thế....
    Có tí chút gọi là không spam
    Hôm nay ngày 20-4,một ngày như hủi,mệt mỏi quá,cộng thêm chán chường ............ bỗng thành cầu sụp xuống tôi biết bơi về đâu ,thơ với chả thẩn,khắm mù
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quý anh đã quan tâm ! Sao biết dạo này cô nương ... đang thất tình .. anh !
    Lâu lâu ko được gặp anh vẫn biết anh đã có bóng hồng .. nên ngày càng thất tình ! hu hu
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nói ra với nhau chiều nay làm mình bức xúc. Thấy thất vọng ghê gớm. Bạn với bè như ****. Buổi chiều đầy nắng thế này mà lại thấy ko vui ở trong mề..ây nhầm ..trong lòng
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tình biển thân mến. Thất tình chuẩn bị đi đong trai này !
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đi đong đê, không đong thì làm sao có cớ mà thất tình cơ chứ,nhẩy .....mà phải viết bên SMS chớ,nhầm chủ đề quá, à mà chú Minh A coòng không thấy tíu tít như độ lào nhẩy,nạ thiệt [​IMG]
  6. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị lấy vợ hè hè !
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.......tối thứ 7. Chả biết làm j`. Bon chen phát........
    Thích trốn tránh. Chắc rằng chui vô đây là an toàn roài đấy ~~> xả tí nào..............
    Thật sự í. Thật sự là chẳng có cảm xúc j` nữa roài. Nhàm và chán. Ko có j` mới mẻ thú vị và hay ho hơn à? Lạ nhểy?
    Nhưng chả hiểu sao. Vưỡn ol. Gọi vưỡn trả lời. Đôi khi lại nhấc máy lên alô cho nó í chớ. Lạ nhểy?
    Thôi thì............mạnh mẽ nào. Quyết định nào.
    Rút lui nhá. Càng tiếp tục. Đôi khi lại càng thấy chán.
    Èo, hình như bi h chán ko còn là gia vị cho tình iu nữa roài.........T________T
    Trốn thoai.
    Hôm nay. Ngày đầu tiên trong công cuộc mất tích.
    Kể ra thì mìn dũng cảm thật. Hí hí...........Vỗ tay khen mình fát.
    Lúc đấy cũng đắn đo lắm. Nó biết thừa mình đang ol. Nick YM thì invi mà nick 4rum thì sáng trưng. Lại còn vừa post bài xong. Ha ha ha...................
    Thấy sợ. Cũng định giả vờ vui vẻ. Lon ton vào kưng nó fát. Nhưng thấy thế thì giả dối quá. Đang chán kơ mà...............
    ~~~> Thử. Thử dứt khoát 1 lần. Thử xem cảm giác mình thế nào.
    Thì là rằng cũng chả sao. Kệ nó. Việc j` fải sợ nhì?
    Ko cảm xúc j`. Ko nhớ. Ko thấy tội lỗi. Ko tò mò về nó.
    Ko biết nó nghĩ j` nhì? Chắc nó hiểu.
    Mình............mình............ừh............cái lí do đấy. Chỉ 1 phần thoai. Phần to nhớn hơn cả vưỡn là chán. Thế nhì?
    Nói là làm đi. Bỏ cái thói quen tẻ nhạt vô vị đấy đi, nhớ chưa?
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu một người. Và bây giờ không yêu ai.
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mất ngủ cả đêm, sáng đi đá bóng như ngủ mê, người mệt mỏi và chẳng còn cảm giác gì khác. Thức đêm lại chẳng có trận nào hay để xem, mắt cứ mở chong chong, mà đêm thì dài thế, nhúc nhích vẫn là 3 h sáng, rồi một lúc lâu mới là 4h sáng. Ặc
    Chủ nhật trời tối sầm sì này, như sắp mưa, ngày qua ngày, nghe nhạc một mình và buồn quá, chẳng biết mình buồn vì sao nữa, đầu vẫn nặng trĩu vì những suy nghĩ còn sót lại của đêm qua. KHó thở quá.
    Như bị bóng đè ..hic
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Những cơn ho làm mình phát điên, mình thật đáng ghét và thật đáng đời
    Có thể đau hơn nữa không vậy. Thà ốm luôn đi còn hơn kô sao mà cứ ho như thể lao thời kỳ cuối.
    Bạn của mình đang gặp vấn đề, cô ấy đang mệt mỏi, và mình chẳng biết khuyên cô ấy như thế nào nữa. Cô ấy muốn thờ ơ với tất cả, bạn ơi, cũng có lúc mệt thật đấy, nhưng bạn thử nghĩ khi bạn nhìn thấy người bạn của mình trong tình trạng giống bạn, thì bạn sẽ làm gì. À mà mỗi người một cách bạn nhỉ, tớ đành chịu rồi, vì bạn vẫn là người bạn tốt của tớ, người mà tớ đoán chắc mai bạn sẽ lại trở lại như chính bạn trong những ngày rực rỡ, bạn sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý, vì thế tớ luôn tự hào về bạn. Hey
    Mình biết bạn mình đang chán, nhưng mình không muốn điệp khúc những bài ca cứ vang lên mãi, cưòi và học cách cười để trẻ mình trẻ bạn và trẻ mọi người xung quanh. Chẳng phải điều ấy giản đơn lắm sao.
    NHịp của con người có khi buồn khi vui, có khi lanh lảnh gió cười với nắng, có khi sụt sùi đất khóc với mưa, thì thôi vậy, mình chỉ có thể nghĩ về bạn và cầu mong bạn luôn vượt qua được khó khăn.
    Bạn nhé. Chúng ta như hai người bạn thân

Chia sẻ trang này