1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này trời nóng ai cũng stress hết hay sao nhỉ? Mình cũng sắp chết vì tiền, thiếu tiền đến mức trầm trọng
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy...thạch thùng ơi đừng chết yểu thế....hết xèng thì bảo thằn lằn bơm cho mà sống...nếu mà có khó khăn quá thì cũng chỉ đứt đuôi thôi nhá...ko được chết nhá....thiện tai thiện tai ko được nói từ chết chóc trong này....
  3. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ trước rủ đi bơi thì xiếc xiền. Giờ lại lẻn đi bơi 1 mìnhbạn là bạn ghét nhé
  4. misschocolate

    misschocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [Một ngày chán như con gián, bực mình thật đấy, chuyện gì cũng bực mình, chẳng có gì để vui.
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồi thổi rằng chân của amie rất to,thô và nhiều vết thâm(không hiểu do hậu quả của mỗi chích hay bị ghẻ)
    Do vậy chị ta không bao jờ rủ người thân quen đi bơi cùng
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    anh mad còn chưa nhìn thấy chân tôi ==> giang hồ đồn thổi thì lại càng không thể có. sao ông biết chân tôi thế nào
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đêm có một giấc mơ thật đẹp, có một ngày tuyệt vời đầy nắng, có niềm vui bất tận của tình yêu, và có không gian không thể miêu tả....có chăng chỉ là giấc mơ...
    Hey em có nghe thấy điều này....
    ..... Đừng lo lắng
    Em nghĩ những điều em mong muốn vẫn còn rất xa? Em đã chưa tưởng tượng những gì nó sẽ diễn ra..Em cũng không nhìn thấy em đến từ đâu, nhưng nếu em không muốn nhìn lại mình, em sẽ không bao giờ biết, bởi vì em thường nghĩ em đã ở đây, chỉ là cách em tự đứng lại, và chờ mọi chuyện diễn ra...Nhưng anh luôn nhìn thấy em tự mơ đến một cuộc sống như em mong muốn một cách thật khó khăn....

    No worries
    So, is this how it goes,
    Think you''ve come this far,
    And then it''ll show,
    But that aint so, oh no,
    You don''t see where you are,
    And if you don''t wanna look back
    You''ll never know,
    Cuz you think that you''ve been here
    Just treading water
    Waiting in the wings for the show to begin
    But I always see you searching
    And you try that bit harder
    Getting closer, oh yeah
    To the life you''re imagining
    Có thể không phải hôm nay, nhưng anh biết cuộc đời em đã thay đổi, có thể chọn những con đường khác nhau, và tìm thấy sự may mắn của riêng em, chỉ đơn giản là tồn tại, và em đừng lo lắng, khi không muốn đối mặt với cái chết, xin em đừng lo lắng,em có thể chìm xuống nhưng em cũng có thể tự thoát khỏi nó, bởi chúng ta còn có nhiều người bạn...hãy đừng lo lắng....cuộc đời
    (I just know your life''s gonna change)
    Maybe not today, maybe not today,
    But some day soon you''ll be alright,
    (I just know your life''s gonna change)
    Turn the other way, turn the other way,
    Feels like luck is on your side,
    (Just wanna live)
    No worries, no worries,
    (Don''t wanna die)
    No worries, no worries,
    Sing for me, sing for me,
    We all need somebody,
    (Yeah you can sink)
    No worries, no worries,
    (Or you can swim)
    No worries, no worries,
    Sing for me, sing for me,
    We all need somebody
    Tại sao lại quá lo lắng vì cuộc sống ??????
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Bối rối hay hụt hẫng...cách của những kẻ lạc lõng, bơi mải miết trong cuộc sống rối rắm và phức tạp...thở không ra hơi vì thật khó thở quá, khó thể tưởng tượng được cảm giác hụt hẫng như thế này.....
    KHi không còn ở lại với niềm vui, nỗi buồn hay xâm chiếm, và vẫn là những hơi thở nặng nhọc của cảm xúc đè nén lên tất cả, nguyên tắc cuối cùng đã bị phá vỡ, phá vỡ một cách nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn, nó chiến thắng tất cả mọi cảm xúc cố kìm nén, nó hể hả như đã dự báo, nó sẽ chiến thắng mọi nguyên tắc ngu ngốc nhất.....
    Bay lên thật cao, và mặc kệ những buồn tủi, lại mỉm cười như cách vẫn tự dưng trên con đường quen thuộc, cảm thấy vụn vỡ một ảo giác thật gần. Chuyện của kẻ quá ư nhạy cảm, tiếng nhạc như không còn du dương nữa, như nhịp hụt hẫng của trái tim, như nhịp của cuộc sống vẫn diễn ra vẫn nhanh, vẫn hối hả, vẫn đưa anh vào trong quá khứ, anh chỉ thấy vụn vỡ mà thôi....
    Bỏ đi.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
     




  10. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Shut up and Kiss me

Chia sẻ trang này