1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ!!
    Tiếc là mình ko đi được, hơn thế nữa cũng ko quen mọi người lắm. he he.. hy vọng lần sau sẽ gặp mọi người.
  2. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
    Dù em tin thật lòng với người anh yêu
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    P.........h.......ù...........ù.!
    may mà đi về rùi trời mới mưa may dã man
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mát trời, vui chơi đã thoả thích, NGỦ...khò khò
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "Nhiều đêm nằm mơ gặp anh tưởng rằng em chưa mất anh. Thì ra chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi, và mong nhiều đêm về sau, được gặp lại anh lần nữa, cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh... Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh...". Còn chút gì để nhớ không anh?
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tồi tệ,cảm giác của mình lúc này thật quá tồi tệ!
    thôi kệ,muốn ra sao thì ra...
  7. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình vào đây, trong lòng chẳng thấy vui, chẳng thấy buồn. Như thế có phải là tốt không, minh không biết, cứ cảm thấy cuộc sống nó trầm lặng, khắc khoải nhưng không bình yên. Mình thèm một cảm giác bình yên trong tâm hồn, thèm lắm một bờ vai để tựa vào, hình như đã lâu rồi mình không cười. Mình mới lĩnh lương, giờ mới là đầu tháng mà đã thấy chẳng còn lại là bao, tiền hết, tình không, đời kể ra cũng u ám thật. Buồn, chán, thôi, quên di.
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    buồn vui, lo lắng lẫn lộn lại ra một cục tạp bí lù.... tèo
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không tiếc nhưng hơi buồn...Mình đã thật quá so với sự đời giản đơn yêu cầu. Có lẽ ít lời đi một tẹo, giả tảng như không hiểu, không biết thắc mắc và triết lí, thuận theo ý kiến của người khác ( hay có thể giả vờ cũng được) có lẽ sẽ tốt hơn.
    Dù sao đi nữa thì họ cũng đâu kì vọng vào mình! Trả lại hết mọi thứ thôi. Đã tưởng tốt hoá ra không phải...Nước sơn bóng quá!
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng những việc cần làm cũng đã làm xong, cảm giác mệt mỏi đến là không tránh khỏi, cảm giác trách nhiệm thì vẫn cứ ứ đầy, công việc còn bề bộn quá, phải biết nỗ lực hơn nữa mới tốt được...
    Đường thì xa, và những ngày qua thật giống nhau, trưa nắng chang chang, còn chiều về thì đậm mây, trời muốn nổi giông và mưa gió, cứ ngồi trên xe và cảm thấy nặng trĩu, bước chân về nhà mà cảm thấy chưa làm được gì, muốn thư giãn để xua đi lo toan một chút...
    Vốn đã đầy như thế diễn ra trong cuộc sống, bạn của tôi ơi, bạn lại buồn và căng thẳng phải không, mọi người lúc nào cũng đứng ở trên một quan điểm cái tôi cá nhân, và sẽ bắt đầu đặt nhận thức cá nhân mình lên một cá nhân khác, và làm mọi thứ dường như đảo lộn, không phải là bạn của bạn, thì cũng có lúc tớ cũng thế, và ai cũng thế, ai cũng muốn một lần trước mặt những người bạn khác, nói với người đó : bạn có biết bạn đã đúng hay sai không? Chung quy cũng bởi vì chúng ta là những người bạn, cũng có thể là những người bạn khắc cốt ghi xương cùng sẻ chia sướng khổ, cũng có thể là những người bạn quen như là thêm vào danh sách điện thoại cho nó dày thêm kẻo cái sim 500 bộ nhớ không đầy nổi...Hời hợt, hay thắm tình bạn hữu cũng có khi là ý của số phận, cũng là duyên của mỗi người. Muốn thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn thường cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho ta những người bạn mới, những người mà ta chưa chắc họ sẽ đi về đâu, và sẽ cùng ta đồng hành hay không nữa, chỉ biết có những lúc họ đã làm ta cười, có lúc họ làm ta khóc, vì sự thực mỗi người là một cá thể riêng biệt, chẳng thể bắt ép họ phải cùng sống và hành xử như ý muốn của ta. Cứ thế đi, nhỉ, bạn nhỉ, tháng 5 còn nhiều ngày đầy nắng và gió lộng, cứ bước tiếp và bỏ lại những phiền muộn đi nhé..
    Tôi vẫn hay bước tới, và bạn có tiến cùng không???

Chia sẻ trang này