1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kỷ niệm 1000 gold và độc nhất trong nhật ký.
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày hôm nay
    5h30, một gã nhắn tin cho mình, tỉnh dậy đọc rồi ngủ tiếp. 6h30 chuông đt báo thức reo. Hnay thư 7 cơ mà, không phải đi làm, lại được ngủ thêm một lúc, sướng...
    7h30'' chị mình gọi giật giọng" 7h30'' rồi, dậy đi làm muộn rồi". Hic, "thứ 7 có phải đi đâu", " nhưng tao phải đi". Thế là tỉnh hẳn, tưởng vào một ngày đẹp đẽ như thế này thì được ngủ nướng, au dè...
    Dậy dọn dẹp phòng đến 8h hơn thì xuống nấu mì ăn, khổ thế đấy, tuy đầu tháng nhưng mà đã chẳng thấy tiền đâu cả. Xong, giặt một chậu quần áo, giời nắng như thế này giặt sướng thật. 10h giúp mẹ nấu cơm.12h15'' ăn. 1h lên giường nằm, hic, chẳng ngủ được, chắc phải gần 3h chiều mới thiếp đi một lúc.Mệt quá...
    5h15'' thì lên đây viết bài, giờ thì vẫn ngồi đây, chẳng biết tí nữa sẽ làm gì nữa, chưa có kế hoạch gì. Có khi cũng đến như mọi khi, kế hoạch là xem phim ở nhà...Chẳng có ma nào rủ mình đi đâu cả.Buồn...
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    trông nên trời cao nhìn mây trôi thật êm.. tôi nhớ em...
    Mình tôi đi mãi, dấu chân trên đường xưa...
    Được boyabc sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 06/05/2006
  4. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đêm đã trôi trôi về cõi hư không...
  5. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ kinh khủng. Chưa bao giờ mình lại có cảm giác ngủ say sưa như hôm nay dù chỉ nhắm mắt được 20'' là bị đánh thức dậy. Bây giờ mình mới biết ăn thật là no vào, no đến nỗi tức hết cả bụng rồi đi ngủ nó ngon đến mức nào. Trời nắng thế này, nghĩ đến kế hoạch ngày mai thấy ngại kinh. Nhìn mình cứ càng ngày càng đen. Tiếc hồi xưa lúc nào cũng phơi mặt ra nắng mà chẳng hề bị bắt nắng gì cả. Bọn bạn bảo mày da trắng ra nắng nó phản ánh sáng nên càng trắng ra. Chẳng bù cho bây giờ, mình che chắn đủ kiểu mà đen vẫn hoàn đen. Thôi đi ngủ sớm đi vậy, không có mai lại gật gà gật gù. Nốt ngày mai là mình lại phải đi làm rồi, lại cắm đầu đọc một đống số liệu, mắt thì nhìn màn hình để nhập số. Công việc quanh năm suốt tháng rồi cũng đến thế này thôi. Mình cứ thỉnh thoảng lại phải chạy đi chạy lại chỗ này chỗ kia cho nó đỡ ù người. Dưỡng sức đế chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tuần tới sẽ là một tuần vất vả cho mình vì phải tiếp nhận phần công việc mà mình chưa làm bao giờ. Cố lên nào, cố lên nào. Còn bây giờ, ngủ.
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại qua ngày,mai lại tuần mới rồi......... thời gian trôi nhanh như cắt
  7. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Về rồi, mình thấy hơi mệt nhưng mà vui. Hôm nay mình mới có thể nói chuyện được một tí chứ như mọi lần trước mình chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hỏi gì trả lời đấy chứ chẳng biết nên nói cái gì. Bây giờ mình lại phải lo không biết nên mời mọi người thế nào đây. Như lần trước thì mình còn có một đứa cùng tổ chức với mình chứ lần này trơ trọi một thân một mình. Cũng đã trôi qua lâu lâu rồi nên muốn mở lời ra mời mọi người thì lại thấy hơi kỳ cục. Nhưng chắc chắn mình không thể lờ đi được. Những lúc như thế này chỉ mong ốm đi cho xong. Mà sao lâu quá rồi không được ốm một trận, nằm nghỉ ở nhà cho sướng. Nóng thế này những lúc hết giờ làm việc chẳng biết đi đâu cho thoải mái, chứ mình mà về nhà thế nào cũng lại cắm mặt vào vô tuyến. Đôi khi mình cũng phải để cho con mắt được nghỉ ngơi một chút, nhất quyết không được để bị cận. Đi mưa về mỏi mắt rồi, đến giờ mình phải đi ngủ thôi. Gà lên chuồng nào.
  8. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Totenham bây giờ đang bị dẫn trước 2-1, còn asernal đang tưng bừng với chiến thắng 4-2 trước đội nhỏ bé wigan. buồn nhất cho wigan là họ đã thi đấu kiên cường trong hiệp 1, khi thủ hòa 2-2 với asernal. Nhưng mọi thứ có vẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của đội bóng này. Dù sao, wigan cũng sẽ có một kỷ lục mới trong mùa bóng này. Cầu thủ có thời gian thi đấu trên sân ngắn nhất, kể từ khi được thay vào sân. Không nhớ tên hắn, nhưng vừa thay vào, lần đầu tiên là bị đuổi luôn. tội nghiệp quá.
    Mình cảm thấy tiếc cho Totenham, tiếc cho những cố gắng của họ. Rất nỗ lực trong cả mùa giải, và ngấp nghé ở cánh cửa châu âu. Nhưng biết thế nào được, chính họ cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, và không thể thắng nổi đội bóng khác.
    Thế mới nhớ Khổng tử đã nói Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ngẫm mình, rồi mới ngẫm đến người. Hic. Tâm trạng quá. Ngủ thôi.
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Một mốc thời gian mới...cố tiếp lên nào...
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng ra có tí chút gọi là mát mẻ,đỡ quá ta,chiều chắc lại thành cái lò thiêu,may thật là may chiều xuống lại có giông, giông giông mưa mưa như thế mà phang thịt chó thì nhất,hò hét mãi chẳng thấy thằng đếch nào nhẩy....chúng mày xuống tóc hết rồi hở

Chia sẻ trang này