1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay thật đẹp. Đẹp nhất lúc 12h trưa. Gió mơn man và nắng thì rất trong. Một chút gió mùa về đủ cho ta nhớ cảm giác mùa đông. Bước chân ra phố, không khí mát lạnh. 1 chiếc áo sơ mi chưa đủ ấm. Khoác thêm chiếc áo gió lại thấy hơi thừa. Thế là phong phanh, tội gì mà không tận hưởng cái không khí hiếm khi có này.
    Những lúc thế này lại nhớ đến em, nhớ ngày xưa 3 chị em mình trong túi chỉ có vài khìn mà tối nào cũng đi ăn ngô nướng...Em giờ đã đi xa, ta giờ còn lại 1 mình nên chẳng thèm món ngô nướng nữa...Tất cả chỉ còn là kỷ niệm...Nơi phương xa ấy em có khoẻ không? Nhìn tuyết rơi em có nhớ mùa đông HN? ...Ngày ra đi em nói "đừng khóc, hãy để dành cho ngày hội ngộ"... Những lúc thế này ta lại nhớ đến em, lại nhớ về những ngày xưa xa ngái, lại nhủ lòng mình đừng khóc để em vui, lại nhen nhóm hy vọng...và để ngày mai lại thất vọng...
    Có lẽ nào em buồn đến thế...
    Để bàn chân, bàn chân không muốn tìm về...
    _Xin đừng đi qua tôi như thế_
    Được phanlongnt1981 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 13/05/2006
  2. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sáng, ra khỏi nhà từ lúc trời còn nắng và nóng, mặc mỗi cái áo cộc tay. Tối về, mình gần như bay trên đường, sao mà mát thế, chưa bao giờ thấy mát như vậy, chợt phát hiện ra xe mình cũng vít được hơn 1 lít, sợ thật. Chiều rủ thằng bạn đi đánh PS2, mãi mới tìm được cạ nhưng lại bị nó đá cho tan xác pháo, hix hix. Tối đi gào thét đã đời, giờ chỉ còn nói được phều phào, đã thế bọn nó lại còn có trò dội bia vào nhau nữa chứ, dính quá đi mất. Bọn này hoang thật. Hết ngày, thấy mệt và buồn ngủ wá.Mai đã là Chủ Nhật rồi, chả có kế hoạch gì cả, ngủ đã. Hì, tự nhiên hôm nay lại về trước cả ông bà già.
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký này..
    Khắc khoải và chờ đợi, lo lắng và bồn chồn, công việc và kế hoạch, diễn biến của ngày và của đềm, của cuời và nói, của mệt mỏi và nỗ lực....
    Không khó để nhận ra đến thời tiết cũng có lúc trở mùa, giữa hè chưa nhỉ....
    Muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa lớn lao, muốn thức dậy một điều gì đó thật phi thường, muốn nhiều và chỉ là muốn, không khác được hay sao...
    Ôm nỗi buồn này một mình, vì buồn....
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lỡ tay vùi dập một mầm non có triển vọng,một chú chim nhoa nhoả, chính xác là một chú chim lon ân hận lắm thay,không biết chú ta tối qua có ngủ ngon không,có phải vắt tay lên chán không, giờ nghĩ lại mà ân hận quá.....................buồn lắm thay
  5. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hix....đen thế...bị bong gân tay đau quá...đến bao giờ mới khỏi được....huhu....
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Trở về sau 1 tuần công tác mệt nhọc, thấy nhớ Hà Nội quá thể.Đúng đợt lạnh lạnh, hay thật. Chẳng nhiều cảm xúc lắm, chỉ muốn sáng sớm uống 1 cốc đen thật đậm và tiếp tục làm việc. Ko quen nổi với cuộc sống trong Nam, 24h hình như ko đủ để làm gì cả. 6h tối mới đi làm về.12h mới đi chơi về, thấy vẫn thiếu time, buồn cười, cứ tưởng mình sẽ thích cuộc sống ồn ào nhưng cái máu Hà Nội ăn sâu quá rồi, ko thay đổi được. Ngủ thôi, mai lại là 1 ngày làm việc mới, trở về với cuộc sống bình thường, thấy yên bình và yên ổn lạ.
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    mụ D béo bửn kia : Mụ nhấy máy tui lắm thế , thế mà không thấy nói câu nào . Nợ tui cafe không thấy đâu nhá ???
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chán...mệt...nản....
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hix, ko phải tui nháy máy đâu. Biết sao ko? Tên ông ngay đầu tiên, mà tôi quên ko khoá bàn phím, thế là nó cứ thế thôi. Sozi nhá. Chắc chắn tuần này sẽ trả nợ cafe cho ông mà, nước hoa của tui đâu? Đồ đểu, sắp sinh nhật nữa đến nơi rồi, hẹn hò thế hả?
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Nhìn từ xa, cái gì cũng hoàn hảo và được khoác lên mình một tấm áo lung linh và tuyệt đẹp. Nhưng lại gần, thì có lẽ không hẳn thế. Không phải cuộc sống là một khối ru-bích biến ảo, mà chính những xúc cảm của con người, chính mỗi người đã biến cuộc sống của mình và có lẽ là của người khác nữa thành một khối ru-bích biến ảo.

Chia sẻ trang này