1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Nó đây này em. Hoa Sưa em nhé, ko phải hoa xưa đâu.
    Mấy hôm nay cây hoa Sưa chỗ văn phòng chị nở hoa trắng muốt, rụng đầy vỉa hè, đẹp kinh.
    [​IMG]
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hì... em đang định vào topic ảnh, nhờ chị chụp ảnh hoa sưa lên để em ngắm....... Ai ngờ....Chị ơi, cây kia ko có lá à? Chỗ trên đường Hoàng Hoa Thám í chị ạ... Đoạn Bách Thảo...cây ấy có cả lá...xanh mướt....Đẹp kinh.........
    Cơ quan chị ở đâu thế? Hôm nào em qua, em ngắm cái cây í...............^^ Mà trên đường Phan Chu Trinh cũng có mấy cây......^^
  3. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đang diễn ra thật đẹp đẽ cứ như la chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy đến với anh và em..thật đẹp và anh thấy thật hạnh phúc vì có em...anh ước mong đừng có điều gì xảy đến với chúng ta....nếu có thì đó là một điều thật tốt đẹp...
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ....vồ ếch 1 cái đau điếng.Chồng bảo làm mẹ trẻ con đến nơi roài mà còn nhí nhảnh.Hic.lâu lắm ko ngã đep thế,đau cũng ngọt.Hic!
    Nhưng mà bù lại thấy vui.Cái cảm giác đi làm về có chồng chờ đưa về nhà thích thật,ấm áp hơn bao nhiêu,và đường thì ko còn xa nữa!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    nhiều khi đang không vui mà đọc được những dòng chữ đầy tình cảm của người khác, thấy cuộc sống của họ thật hạnh phúc, mình tự dưng thấy bật cười, nhẹ nhõm hẳn. một số người không thích, một số người thấy thật lố bịch. riêng mình lúc này thì thấy biết ơn nó

  6. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sắm sửa cho 1 khởi đầu mới, hào hứng với 1 khởi đầu mới. Hy vọng 1 thành công và 1 sự yên bình. Kế hoạch thứ nhất sắp thành hiện thực.
    Refresh lại mình 1 chút, thấy cuộc đời tươi trẻ hơn. Oài, còn 2 ngày rưỡi nữa là hết tháng 2 rùi. Còn 8 tháng nữa để kế hoạch thứ 4 đi vào thực hiện

  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Oài thế là còn 8 tháng nữa mình phải hix.............!
    Cố gắng lên nào
  8. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ủa thế là còn 8 tháng nữa mình phải tiết kiệm tiền rùi . Mỗi tháng 5 khìn là đủ
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hôm nay đã lập được một kì tích, thằng Mad đâu ra đây mà coi, cho mày hết ti toe cái vụ 200 điểm của mày nhá
    đây đây, quá đỉnh,tại tao lỡ ăn quá lưỡi nên mới từng này điểm thôi đấy, tao mà cày nốt 9 lần kia thì có mà tung tời
    [​IMG]
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... tao cao điểm hơn tụi mày còn chưa lên tiếng đấy nhá. Để tao về nhà rùi up lên cho tụi mày ganh tỵ coi keke

Chia sẻ trang này