1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    nắng quá, nắng chói chang ....Hic.Được ngày nghỉ mà chẳng ngủ được tý nào , cứ lang thang trên mạng , cơm chẳng muốn ăn , điện thoại chẳng muốn nhấc , vợ con chẳng muốn ghé thăm.Tóm lại là ngày chủ nhật CỦ CHUỐI , mai lại đi làm .Phấn đấu cuối tuần này thiết lập những mối quan hệ với dân kiến trúc .
    Okay lại đi nhậu ...thấy mà sợ , nhậu và nhậu ..có ngày không còn đường về nhà .
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, vục mặt vào một đống những con số, CN nhưng vẫn ko hết việc. 2h chiều, đón sếp đi công tác về, kết quả là có quà sếp trang bị từ đầu đến chân :mũ, bịt mặt, áo, quần, thắt lưng, bánh, cá cơm, thiếu mỗi đôi giầy. hì, sao sếp không trang bị thêm đôi giầy cho mình có phải là từ A--->Z không? hỏi có ai sướng thế không? Sướng quá! hic...
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi....
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể biết nổi, đời dẫn mình đến đâu
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà bi quan thế bạn........??? Tớ còn bết hơn mà chưa dám than 1 câu như thế đâu....Cố lên bạn hiền ơn...
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ đan xen chán chường
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Time trầm trọng...
  8. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp lên bệ phóng rồi, bay thế nào đây. Một, hai năm nữa liệu mình còn đủ thời gian để trang bị đôi cánh không. Nhưng dù thế nào nữa thì mình vẫn phải bay, ko thể để rơi bộp xuống đất được. Chợt thấy thời gian qua mình thật là trẻ con, chỉ vì một chuyện ko như ý mà mất nhiều thời gian quá. Mọi chuyện đã qua hãy cứ để nó qua đi, còn nhiều thứ phía trước đang chờ đợi mình kia mà. Hôm nay đã là một ngày khác.
  9. damtrongtim

    damtrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là đen đủi.Từ sáng chẳng được thứ gì vào đầu đang chán chưa có một lối thoát nào thì lại được một tin còn tệ tệ hơn gấp trăm lần.Thử tìm lối thoát ở một việc khác vậy mà việc đó còn tệ hại hơn.....Nếu biết trước như thê thì mình đã nghe lời ngay từ đầu....cứ nhởn nhơ như cưỡi ngựa xem hoa......bây giờ phải trả giá rồi....tệ không còn chỗ nào để nói Chỗ dựa mất đi, mất hết tất cả.......................
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mưa có như là ướt nhạt nhoà đi tất cả? Mưa cả đêm và một đêm trắng nằm nghe mưa. Nằm nghe tất cả những gì đã rơi theo từng giọt mưa, tiếng mưa lúc nhanh lúc chậm cũng như từng dòng kỷ niệm dồn về, thật khó khăn để không ngăn những giọt mưa thôi rơi, cứ tuôn rơi như thế sao mưa ơi?
    Ngày rồi vẫn cũng mưa, tại sao thế, là chưa đủ hay đã làm tràn những giọt buồn chán của em? Anh lặng lẽ thôi là không đủ, anh biết, mưa đã rơi như thế, hãy thật gần với anh, vì anh yêu em!
    Ngày .........bọn mình......mưa..........gần anh nhé

Chia sẻ trang này