1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Miẹ máy với chả móc, công với chả việc bực mình không nhẽ thuê miẹ xe cẩu về thả bố nó ra sông hồng cho nhẹ nợ
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sa sút!
  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Phải nằm nhà vào cái ngày giết sâu bọ, mận, vải không được ăn, mình không giết nó thôi thì nó giết mình.
    Nằm nhà nhưng vẫn phải làm nốt việc gấp, 3h sáng mới xong, lên giường chợp mắt lúc 3h30'', cảm thấy không còn sức lực. Mà lúc nào chả thế, ngoài bản thân ra thì cái gì cũng trở thành quá sức, hic. Sáng nay, vẫn phải cố đi thôi, khi nào không thể đi được nữa thì nghỉ...
    Mình cần điều gì cho cuộc sống này?
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chán không để đâu cho hết chán. Nhiều khi tự hỏi sống để làm gì nữa? lắm khi depressed đến cực độ. Zời ạ!
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mưa mưa và mưa. Thế quái nào mà lắm nước thế
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 01/06/2006
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bận rộn trôi qua...hai ngày nghỉ cuối tuần sắp đến.
    Thời tiết nóng bức làm nta cảm thấy bực bội và trở nên ủ rũ. Cũng là vì nóng quá nên hóc môn cảm xúc cũng tụt đi trông thấy...Sao ngại gần, ngại vui, ngại mặt đối mặt thế...
    Thời gian không lâu nhưng cũng đã bắt đầu hình thành thói quen : Ít can thiệp, ít quan tâm, ít theo sát, tự share thời gian cho chính thú vui, sở thích và mối quan hệ của mình.
    Chưa hết một ngày nhưng cứ muốn vắt óc, nhắm mắt tưởng tượng ngày mai sẽ thế nào??? Sẽ hạnh phúc, sẽ cười đùa, sẽ chia sẻ với người thân>>>Háo hức quá, liệu có ngủ nổi không>? Hai ngày không là nhiều nhưng cũng là đủ cho hy vọng, cho mong muốn và cũng là lâu cho chờ đợi.
    Hè đến rồi...đi biển thôi!!!!!!!!!!!!!
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ cái gì gần lắm mà như xa lắm, lâu lắm mà như mới hôm qua. Lại thói quen....
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày toàn những hẹn hò,kín lịch
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    NHất anh trai em còn gì
  10. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đuợc hai ngày đi đá bóng rồi thích thật! em thân yêu dành cho anh hai ngày này nhé!

Chia sẻ trang này