1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy đầu óc quay cuồng, hai mắt sụp xuống, chân bước đi không vững,cả người như đang trên mây.Đưa mắt nhìn đứa em gái nhỏ đang ngồi cặm cụi học bài lại tự nhủ phải cố mà đứng vững, cố mà bước đi để nó nhìn thấy mình mà yên tâm học hành và thi cử bởi trong mắt nó mình chính là nguồn cổ vũ động lực cho nó phấn đấu.Mình cố làm biết bao công việc,cố vùi cái đầu của mình vào trong đó để quên đi nhưng tại sao tại sao cứ khi ngơi tau là mình lại cảm thấy trống trải đến vô cùng,ân hận và xót xa đến tột độ.Dắt xe ra khỏi nhà định đi chợ thế mà mình cứ thả hồn đi đâu, không biết phải đi đâu về đâu nữa,đến khi đâm vào người ta mới chợt nhận ra là mình đang điều khiển xe máy..
    Mọi ngày mình quen đi trên đôi chân của người khác.Lấy một người làm chỗ dựa cho mình, bây giờ phải tự đi trên đôi chân của mình sao lại khó khăn đến thế.Mình phải làm gì bây giờ đây???Ngày mai...ngày mai mình sẽ sống như thế nào???
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái nì nghe sao giống topic " Suy sụp" thế nhì ???
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 04/06/2006
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới dậy sớm chạy buổi sáng về tắm fát thấy sảng khoái tinh thần quá phù phù phù nhẹ nhõm và dễ chịu....
  4. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại như ngày hôm qua!Một ngày dài đằng đẵng.Mình lại cố sức với bao nhiêu việc mà không thể nào nguôi nhớ thương cả.Không hiểu liệu mình còn gắng gượng được nữa không.Mình tự nhủ phải cố gắng nhưng hình như mình không thể làm được điều đó...sao lại khó khăn đến thế...
  5. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngày trôi qua và tưởng như mình cũng đã quen với mọi thứ. Nhưng mình chợt nhận ra không phải đơn giản như vậy. Cái cảm giác đó lại chợt ùa về, thấy sao mà thân quen, ấm áp và gần gũi đến thế. Mọi chuyện như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Chẳng biết rồi sẽ thế nào đây, nên vui hay nên buồn nữa đây. Dù sao thì ngày mai lại bắt đầu một tuần mới rồi, chúc mọi điều tốt lành nhé !!!
    Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ chong đèn nhìn khói thuốc bay...
  6. ju_hye

    ju_hye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hheheheh ......dù hổng fải là thành viên.....
    hổng fải ....gà HN ...mà là trâu SG.... but em cũng muốn bon chen cái....hehehhe......
    mong các bác Mod đừng ban nick em....chả là em thấy cái topic nì nó lõang mọan wé...
    chẳng biết nhiều về mưa HN, mưa Hn chỉ còn là trong kí ức of 1 cô bé 4,5 tuổi (hồi đó thui) but bi ghờ thì wên hết rùi, bi giờ trong em thì là những cơn mua everyday của SG thui ....hixhixhxx....sáng:Mưa.....trưa:Mưa.....Chiều :Mưa.....và Tối cũng là Mưa.....hixhix....
    thế là lúc mình đang "lóc cóc "như thía này thì đã sắp hết 1 ngày rùi, chả có sự kiện nào hot để ghi cả...hichic...
    í chết rùi mình lạc đề rùi....Mong các Pác MOD thông cảm nhá!!!!
    ....CHẠY THUI....
  7. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời giống như một bàn cờ. Nếu như đi sai một nước thôi thì thế cờ sẽ thay đổi. Và sự lựa chọn của con người cũng như thế. Em đã ngộ nhận, anh cũng thế...và có lẽ bây giờ em phải trả giá. Ngay từ đầu em đã có cảm giác là em không thể bằng "chị ấy " được, ở chị ấy có những đức tính của một người con gái mà anh cần. Chị ấy hợp với anh hơn. Nhưng em không đủ bản lĩnh và tỉnh tảo để quyết định rứt khoát. Em không thể vượt qua được chính mình, bây giờ em phải chấp nhận. Sẽ rất buồn và rất hụt hẫng nhưng em sẽ phải tiếp tục tự đi trên con đường của em chứ, phải không anh? Chúng mình sinh ra không phải là để cho nhau.
    Sẽ có nước mắt, sẽ có những đêm không ngủ nhưng cứ để em như thế, em sẽ trưởng thành hơn, em sẽ mạnh mẽ hơn.
    Em sẽ không đi về phía có anh nữa đâu. Quan điểm và cách sống của cả 2 khác nhau nhiều lắm. Sẽ không còn vòng tay ấm trong mùa đông giá lạnh, sẽ không có những lời động viên an ủi khi em buồn, sẽ không còn những câu chuyện anh dịu dàng kể cho em nghe mỗi khi đi dạo...sẽ không còn nữa thật rồi....nhưng cũng sẽ không còn những lần hiểu lầm, sẽ không cãi vã nữa, sẽ không còn day dứt, muộn phiền nữa.
    Tất cả xúc cảm đã qua rồi, em sẽ khép lại tất cả, anh nhé!

  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, box mình giờ toàn thấy chuyện tan vỡ, tuyệt vọng với suy sụp
    Tớ bảo nhé
    Tình yêu có khi tồn tại trong những điều nhỏ nhất, một buổi chiều đẹp, mấy bông hoa xinh xinh trong phòng,nụ cười của mẹ.....v...v..... Cái gì cũng sẽ qua chỉ cần lòng can đảm và quyết tâm...yeah..
    Còn tiền à??? Giời ơi, tiền bạc chỉ là phù du thầy u mới là vĩnh cửu.
    Cố lên làng nước ơi
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhầm rồi mụ spi ạ, Có cần bạn đính chính lại ko ?
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ý mày là gái mú chứ gì

Chia sẻ trang này