1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng mặt đần đần mà thông minh tệ....
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Một đêm khó ngủ, trăn trở với những sự lựa chọn. Làm sao vẹn toàn đây? Có một lý do nào đó chăng?
    Thế đã đành lòng rồi nhé, từ giờ đừng có mà ở trên mây nữa nhé, thực tế đi thôi, đồ ngốc...
    Ngày hôm nay, người hãy vui thêm cả phần của tôi nhé. Mong và tin như thế!
  3. ju_hye

    ju_hye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ............... CHÁN THẬT.......!!!!!!!!!!!!
    sao mình lại ngày càng lười thế nhỉ..... trong khi có bao nhiêu là dự định cần phải thực hiện .....Tuần tới là fải thi HK rùi ..... thôi nhé.... cố lên......... cố lên......... cố lên......... cố lên......... cố lên.....
    hixhixhix....nói thế mà vẫn cứ dán mắt vào cái computer để gõ lóc cóc nữa chứ.....
    Thôi JU HYE ui, lấy vở ra học bài đi thui......
    Chúc cho mình và cho những ai "may mắn"(hhhehehehe....)đọc được những dòng chữ này của mình sẽ gặp được nhìu may mắn....hehhhheehe
  4. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng lang thang trên box. Mình đang là tỷ phú thời gian. Có lẽ cứ trú chân ở đây đến hết giờ làm thì về. Trống trải, vô định, nơi trú chân nào dành cho tâm hồn? Tối nay mình quyết định thế nào đây?
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 06/06/2006
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng nên bác nào cũng có vẻ xuống sức,,,khi xuống sức thì đâm cáu bẳn và ảo não....Gớm, giá như mưa một cái và đừng mất điện dù là 30 phút như đêm qua..
    Chẹp, mát, chỗ nào cũng mát, trừ ngoài đường...Hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa, hệt như đi xông hơi.
    Ke ke....tối đi nhậu...nghĩ cũng đã thấy khoẻ cả người.
  6. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, thời tiết thì khủng khiếp, nửa đêm thì mất điện, đến phát điên lên mất.
  7. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người cũ, chỉ một ngày ngắn ngủi thôi mà sao thấy nhiều nét quen thế. Mới đó mà đã 2 năm rồi, mình cũng đã thay đổi nhiều, những gì đã qua chỉ còn là kỉ niệm. Mong sao cho người đó được hạnh phúc
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà là hôm nay ra đường mang áo mưa đàng hoàng,hôm nay tao rửa xe đấy,hôm qua tao còn giặt quần áo nữa. đường phố Hà Nội lại được dịp ngập lụt rồi he he
  9. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu a Tibi lần sau rửa xe thì thông báo sớm hơn nhé, e quên k mang áo mưa rùi. Mưa to thía lày vìe sao đây
  10. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mát mẻ dễ chịu! Lại còn có khai mạc WC nữa chứ.
    Nhưng mà...mai vẫn phải đi làm.

Chia sẻ trang này