1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trẻ lạc ở đâu vào đây luyên thuyên thế này ???
    Bố khỉ, mấy hôm vừa rồi trận nào cũng xem đến 4h sáng, mệt vật vã mà toàn các chú đá như c ý. Chiều qua làm mấy vại bia, tối ngủ sớm, sáng nay thấy khoẻ hẳn
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dek có đứa nào khóc mới đau chứ có lẽ phải đi cùng mày bọn nó nhìn thấy mới khóc
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Germany Poland: 1-0 .......hihii...ôi chẳng thể nào quên được những ngày tháng bên đó....ước gì....???
  4. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hix, lâu lắm rồi mới lại được vận động, lâu lắm mới lại sờ vào cái vợt, 1 tiếng chạy đủ làm mình mệt nhoài. Dạo này đúng là yếu thật
  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Phù....! đang nóng được cơn mưa đã thật, dễ chịu hẳn
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đi mất đôi giày vừa phết xi của ông mày,nó biến thành cái ủng mới đau chứ
  7. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hix, lại không ngủ được vì bức xúc. Kinh nghiệm + tiểu xảo + may mắn...cơn lốc màu da cam đã cuốn făng nhưng chú voi Châu Phi. Tiếc cho nỗ lực của họ. Lại 1 bữa sáng 100K chờ đợikhông nhẽ ngày mai cáo ốmChẳng thích mấy đội kiểu Hà Lan vô địch chút nào. Lạy chúa điều đó đừng xảy ra
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe, phải đi cả 1 đám hôm đó mới khóc chứ, một mình tau thì làm sao nó khóc được, tội nghiệp cho những đứa bé đó , tụi nó phải liếc mày đau mắt đấy chứ
  9. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    dek đâu ai bẩu tụi noá lườm tau trước
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tại mày hay làm việc thiện quá mà

Chia sẻ trang này