1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Nhật kí viết cho cả mọi người : Cuộc sống luôn thay đổi , luôn có nhiều thứ khiến con người cảm nhận được để rồi các cảm giác ập đến .... Yêu , Ghét , Bực Bội , Hạnh Phúc , Vui Vẻ ....Rồi lại có những lúc cảm thấy rằng chắc chẳng cần điều gì hơn hiện tại đâu nhỉ , sướng lắm rồi đấy . Mà đâu có dễ thế được , 1 ngày nọ sấm chớp đùng đùng đùng , ầm ầm ầm sống vật vã với nó , mệt mỏi , chán nản rồi lại nghĩ cuộc sống thật bất công sao tôi khổ thế này . Thật ra những điều đó chỉ là tất yếu , nửa đầu của đời người là đấu tranh với TY mà lại ---------> ----> ----> . Rồi khi mà giết chết được TY thì lại là phần tiếp theo của nửa đời sau . Khi nào cảm nhận được chắc lại viết nhật ký cho mình và mọi người .
    Ai chưa "chống lầy " cần kết thúc phần một không ???
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Miẹ nó chứ mới đầu năm mà đã noạn hết cả thì làm ăn thié dek nào đc chóa ăn rau má quá đi mất
    ts toan nhè lúc hết xiền thì lại đi công tác vói trả công teo thế thì teo miẹ nó luôn chứ còn gì
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chính mình ko hiểu nổi mình nữa, cứ nghĩ mọi chuyện qua hết rồi chứ, vậy mà chỉ có một giấc mơ về anh thôi mà mình lại như thế này đây. Khổ cho thân mình, đến khi nào thì thoát khỏi tình trạng cứ như là thất tình này nhỉ?
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Lật đật àh!! Chuẩn bị anh và em lại được ở bên nhau. Em có suy nghĩ gì nào? Anh thi mong chờ nó từng giây từng phút. Một noel chúng ta không ở bên nhau rồi đến valentince một người một nơi. Anh buồn và em cũng buồn. Và chuẩn bị ngày 8-3 anh vào với em. Còn bao nhiêu tiếng nưa nhỉ. Còn bao nhiêu giờ nữa anh được gửi mùi tóc em nhỉ anh được lùa tay qua từng sợi tóc của em nhỉ? Anh muốn vô cùng em ạh!!
    Hôm qua thứ bảy, anh buồn lắm em ạh. Anh biết em cũng buồn vì chúng ta đang ở xa nhau. Đã bao nhiêu thứ bảy chúng ta không được ngồi bên nhau nhỉ. Từ khi em lên tàu vào đó anh buồn lắm. Nhất là những buôi tối thứ 7 anh phải đi qua quảng trường. Vì ở đó em đã nói với anh em yêu anh như thế nào. Và thường thì ở đây mỗi tối thứ bảy các cặp tình nhân thường cũng nhau dạo bước trong quảng trường. Anh thấy từng cặp đi với nhau nhưng anh thì vẫn một mình đi làm về. Anh lại nhớ những lời em nói trước khi em vào trong đo. Nhơ nhiều lắm em ạh. Nhớ được có em ngồi sau để ôm lấy anh và nói với anh nhiều chuyện trông đời sống, trong sách vở. Chúng ta cũng san sẻ cho nhau về tất cả. Tối qua anh đi một mình đi làm. Tối thứ bảy không được đi cũng em không được lên mạng nói chuyện với em mà phải đi làm việc. Anh rất buồn em ah. Nhất là lúc trên đường đi em ạh. Hai bên đường thì hẻo lánh, chỉ thấy những bóng đèn leo lắt mà thôi. Lúc đó anh vừa buồn vừa sợ. Vì đường đi thì nhỏ mà nhiều góc rẽ quá mà rẽ lại gấp nữa chứ. Vì đã hẹn với họ nên anh phải lên làm. Và còn vì ở trên đó bị lỗi đó một phần cũng vì anh nữa mà. Anh muốn thoải mái trước khi vào với em thôi mà. Để khi ở bên em anh không có gì phải lo lắng nữa cả. Và còn có mục đích khác nữa mà. Em biết chứ.
    Một ngày với bao nhiêu nỗi nhớ nhung vô cùng!! Nhớ em nhiều lắm lật đật ơi!!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mệt
    mỏi
    hoãn cái hẹn với nó để đi .......
    lạnh
    ướt
    ......... chẳng chịu suy nghĩ gì cả
    chán
    chả nói nữa
    đi ngủ
    ............................
    muốn ra sao thì ra............
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ........... thua toàn tập
    hum nay làm cái gì cũng chán
    chả ra đâu vào đâu
    giờ này nó ngủ lăn queo rồi
    nhắn tin cho nó chắc bị nó cho một trận mất
    đi ra ngoài bắc chơi được nghỉ ở khách sạn sướng phải bít
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nothing Pole film hay quá.....Hoành tráng quá...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mệt vật, cúm ciếc chán phẹt, thời tiết dở hơi quá đi mất, sáng nắng chiều mưa, giờ mới thấm thía câu nói của các cụ khi ví von tính khí chị em phụ lứ, cứ sáng lắng chiều mưa cái ............nà cúm ngay,thế mới bựa chứ
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8/3 phải dựng dậy từ 7h kém, mặt mũi bơ phờ chẳng kịp phệt cái gì vào, phóng xe như đứa điên trên đường đến hàng hoa, xem lại mẫu và ghi địa chỉ chi tiết, gọi tới gọi lui để gửi quà tới người nhận...Hoa đẹp thật, tiếc là không dành cho mình.
    Trời se lạnh, ngồi một mình trong VP dạo tới dạo lui cũng chưa tới giờ làm việc, xung quanh vắng ngắt. Thấy lạnh và nôn nao một cảm giác....Có lẽ tối về sẽ thấy ấm hơn.
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    dạo này mọi việc khá suôn sẻ, nhiều việc đến chóng mặt, nhưng sao mà không vui tí nào cả.
    không biết hôm nay có được nghe lời trái tim không nhỉ? thêm một chút thôi, là đủ nghị lực và sinh khí cho cả tháng này rồi.
    Cố lên, mày ơi.....................................

Chia sẻ trang này