1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1/2 ngày đã trôi qua híc sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết, nó không biết mệt mỏi mà những việc mình đang làm không biết có theo kịp nó đi không nữa Lâu lắm không vào đây roài không biết dạo nè có gì mới mẻ không nhỉ
  2. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngày nay, mình lại rơi vào một trạng thái khó có thể diễn tả. Chỉ biết rằng mình có cảm giác ngột ngạt, như bị ức chế, nhiều lúc muốn phát điên lên, cáu gắt loạn xạ. Có thể do thời tiết, và cũng có thể do một người. Tính mình vốn rõ ràng, kiểu như 2 x 2 = 4 vậy. Nhưng mình lại thấy thái độ người ta chẳng rõ ràng gì cả, lúc muốn biết phản ứng thì chỉ thấy im lặng. Chẳng lẽ cứ để như thế này Đã bao lần muốn dứt hẳn ra mà cuối cùng, mọi chuyện lại vẫn như cũ, rốt cuộc mình vẫn chưa thay đổi được gì. Giờ đây mình như đang trôi lơ lửng vậy. Làm thế nào bây giờ
  3. smutny

    smutny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời a, sao mình cứ đen đủi mãi vậy
  4. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    I Can Feel You...
    You''re far away,
    but, I can feel you.
    You exist in my every breath,
    in every beat of my heart,
    adding a spectacular sizzle
    in all the right places.
    Even when I close my eyes,
    I see your face and feel
    the fire of your caress.
    Your presence is a tangible thing...
    yet as hard to grasp as the air.
    I reach for you,
    but you elude me.
    Still, I can feel you;
    the softness of a petal,
    a warm wind on my cheek,
    a ray in my vision,
    a distant light that
    ever draws me near.
    Tự nhiên tìm thấy cái này lại nhớ về ngày đó, chưa được 2 năm mà tưởng như đã lâu lắm rồi. Chẳng biết ng ta có còn nhớ ko, nhưng mình thì nhớ rất rõ, đây là thông điệp đầu tiên mà ng ta gửi cho mình. Ngày đó đã xa rồi...
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà, cứ tưởng hôm nay phải đi công tác, ai ngờ được hoãn, sướng quá. Giờ mình lại thích ở nhà, làm con ngoan trò giỏi, ngại quá, hí hí
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ôi thời gian... Cứ thế trôi, không 1 lời níu kéo...
  7. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    C h á n ​
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ quá cơ , ráng làm nốt còn đi ngủ nào
  9. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tươi tắn sau 1giấc ngủ sâu & đủ giấc, tỉnh dậy thấy ko gian quanh mình có sức sống hơn 1 tuần rồi mới có được 1buổi sáng tươi vui thế này. Trời nắng chang chang, đến văn phòng nắng rát cả chân mà vẫn thấy khỏe, những mệt mỏi & dồn ép trong những ngày vừa qua cũng bay biến mất . Làm việc nào để rồi trưa nay còn let''s go the party in KFC
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc đang khó khăn về nguồn vốn thì nhận được viện trợ, thích thật, tự nhiên thấy yêu đời trở lại
    Và con tim đã vui trở lại
    Tình yêu đến cho tôi ngày mai

Chia sẻ trang này