1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ hay dỗi thế nhỉ. mình có muốn thế đâu.Đã cố sửa rùi mà bệnh cũ cứ tái phát..
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 2 ngày nữa,lên thớt,chả ôn được cái khỉ mốc gì...hứt hứt run quá là rẩy
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    MỆT
  4. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    0-11h: chán, mệt mỏi, bế tắc, bức xúc...thẫn thờ và lẩn thẩn, sếp gọi chẳng thưa, sếp giao việc chẳng làm, nhìn vào đâu cũng thấy nó đen xì.
    11h30: 1 cú fone của 1 người bạn từ xa trở về...bún chả Thành Công...coffee Đắng...thân mật+ấm áp+vui vẻ...và điều tuyệt vời nhất là hắn đã vứt cho mình 1 cái cọc trong lúc đang chấp chới chìm...3 tháng để chiến đấu...mình đã tự đặt ra cái mốc đó...liệu có đủ...cố lên ta ơi
    16h, 1 cú fone của 1 người đồng nghiệp cũ đã gần 3 năm không gặp...hắn thông báo mới lấy vợ nhưng do lost information của cả nhóm nên không contact được...thế là rất rất nhiều cú fone...1 cuộc họp mặt hoành tráng...không ai trong cuộc nghĩ lại tình cờ, bất ngờ và đông đủ đến thế...những bắt tay, chào hỏi, ôm hôn...những câu chuyện cũ được lôi ra...ai cũng thấy lại mình của 3-4 năm về trước...thời của những trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình cống hiến mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lại được...thời mà những con người trẻ tuổi sống và làm việc với nhau trong 1 group như 1 đại gia đình, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng nhau tiên phong xây dựng nên thương hiệu METRO CASH AND CARRY HANOI...thời của MỆTRÕ-RÕMỆT...giờ chỉ còn 2/20 người ngày đó vẫn sống với METRO...1 thời để nhớ và chắc chắn chẳng bao giờ quên...cười...cười...cười....và cười...đã từ rất rất lâu rồi mới có lại những cảm xúc vui vẻ, ấm cúng, hồn nhiên và thư thái đến thế...điều ngạc nhiên là chẳng ai trong group già đi chút nào, con gái hình như còn xinh ra, con trai thì phát tướng và phong độ hơn...5 tiếng trôi qua thật nhanh...những kế hoạch thú vị được đề ra...hãy cố gắng để biến nó thành sự thật nhé những người bạn của tôi...tự nhiên hôm nay mới thấy hết ý nghĩa của cái tên Quán Cũ...MỘT NGÀY TRÔI QUA VỚI THẬT NHIỀU CẢM XÚC.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    CÒN SỐNG LÀ CÒN HY VỌNG. CÒN HY VỌNG LÀ CÒN SỐNG
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ngày nào mình cũng ăn sầu riêng, có khi nào mai mốt mặt mình giống trái sầu riêng ko nhỉ
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mai mốt tao vô sài gòn ăn chung sầu riêng với mày nhé , người tao bé lắm nhớ để phần tao ít thôi. mày có nhờ tụi nó vận chuyển gì cho mày không, tao ôm vào luôn thể
    Mệt quá, cứ cố cố cố rồi mệt đêk chịu được
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hehe một fan của sầu riêng nữa đây. Thèm quá đi mất. Hình như sầu riêng ở HN ko ngon bằng ở sg hay sao ấy Khi nào ra nhớ mang vài quả ra nhá bx
  8. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, thấy chán chán, ko buồn xem Đức đá với Thuỵ Điển, ngồi xem lại Chung kết Snooker Welsh Open 2005, Hendry và O''Sullivan, tỷ số đang là 8-8, đánh 17 ván, thế mà ván quyết định ông Hendry bắn lỗi vật, để cho chú Ronnie dọn bàn. Ông Ronnie thì chả tôn trọng đối thủ gì cả, biết chắc sẽ thắng rồi toàn vác tay trái ra bắn, chú cậy mình bắn 2 tay như một. Phải mình là Hendry nhìn ngứa mắt, cho cả cái cơ vào đầu hết cả ti toe. Dù sao mình vẫn thích phong cách của Hendry, cách bôi lơ, cách quan sát, khuôn mặt lạnh lùng, trông hay vật
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm
    Vẫn thế, thấy cứ mệt mỏi triền miên, nhiều khi muốn quay đầu lại nhìn, thấy nhớ sao mà nhớ, rất nhiều thứ kéo về ngày xưa, từ những cái mail, từ những bài hát rồi đến những con đường, nhưng sao ko vượt qua được. Mệt, ốm.
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày tất bật với bao bộn bề lo toan, không biêt công việc của mình đã xong chưa , không conn được vào máy cơ quan. thế cũng hay, một buổi tối thoải mái chat, thoải mái chơi rồi sáng mai lại quắn cả lên
    Lâu rồi mới có cảm giác này tự dưng thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhà đứa cháu ... mà nhớ nhất là mẹ mặc dù thỉnh thoảng vẫn tranh luận, vẫn giận dỗi ...
    hôm nay có nên ngủ sớm khôgn nhỉ? có lẽ là nên nghỉ sớm thôi.Không biết ở nhà có nguời nhớ những lời mình dặn không nữa

Chia sẻ trang này