1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Anh thua rồi, buồn quá
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Buồn không chỉ Anh mà cả Bra, nhạt nhoà và bệ rạc. Tê tái vì cảm xúc chết dần theo thời gian. Có còn bao giờ WC lại đến sau 4 năm nữa để háo hức, để sôi nổi, để chờ mong. Thần tượng hoá đội bóng mình yêu thích để rồi nguyền rủa và cay đắng vì chính thần tượng đó.
    Các cầu thủ và HLV dường như đều có lỗi, nhiệt huyết đã tắt ngấm, sẽ còn bao lâu nữa, mọi người mới lại được chứng kiến Tuyển Anh đổi thay đây??? Còn Bra, liệu 4 năm sau, lứa cầu thủ mới có làm mọi người say mê nữa kô?
    WC như đã kết thúc, những mong chờ đã bị dập tắt, tuy nhiên vẫn cầu mong tuyển Thiên thanh vào thật sâu nữa và vô địch, có chăng đó là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng lặng lẽ nhất từ đầu giải tới giờ.
    Nếu Ý vào chung kết chắc mình liều mình như chả có , hẹ hẹ, gỡ gạc lại những gì ta đã mất. Héo héo, héo quá.
    Phù phù, phiêu phiêu vì bóng
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Anh thua rồi đến Brazil thua.....Trông cái mặt đứa nào đấy nuỗn ra, hơi thở cứ sườn sượt như sắp chết... Tự dưng bùn cười....
    Mong cho cái World cup này nhanh kết thúc béng cho xong để mọi sinh hoạt trở lại bình thường, chẳng nghe thấy tiếng cười, tiếng reo lúc thắng cuộc hay đôi mắt buồn chực khóc. Với lại, WC kéo dài thêm vài tháng nữa thì hết xừ hè rồi còn đâu???? Biển ơi, sao xa thế
    Một ngày mát trời và mọi kỷ niệm thật đẹp.
  4. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, ghé vào xem quần áo ở đường Hàng Trống, ôi trời, cơ man nào là đẹp mà lại rẻ, 50.000đ các thể loại áo, tất cả đều được may bằng lụa. Ở đây, có đầy đủ mẫu mã kiểu dáng cho mọi lứa tuổi, từ bà già cho đến bà trẻ. . Làm gì cho hết buổi tối nữa nhỉ? Lang thang ghé qua hàng kính, có một tên đang chọn kính, mà loại kính nó chọn toàn là kính râm, nó đeo vào trông "dâm" không thể tả. Nó lại còn hỏi "Này, cô trông tôi có dâm quá không?" Chả mua thứ gì, cuối cùng thì cũng hết buổi tối. hơ hơ, mình đang viết nhật ký cơ mà, đi quảng cáo không công cho chúng nó.
    Hôm nay lại làm gì để hết buổi tối đây nhỉ?!!
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 05/07/2006
  5. transporteronline

    transporteronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bệ rạc vì thua độ chứ có phải vì đội bóng đâu
  6. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đức đã thua một cách xứng đáng, vì đã thắng Argen ko xứng đáng. Ôi tiếc cho Argen quá. Hy vọng Italy vô địch, đừng để thua tức tưởi như trận chung kết Ơ rô 2000 nữa nhé
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đã viết thế này rồi mà không viết thêm cái địa chỉ quần áo đẹp rẻ chất lượng cho chị em box mình
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn ebunba muốn biết địa chỉ à, ờ thì quảng cáo: " Thời trang luôn là mối quan tâm hàng đầu của chị em. Hãy đến với thời trang Ngọc Diệp (Cmeralo slik) số 9 Bảo Khánh, HN (sát phố Hàng Trống). Đến với chúng tôi các bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của thời trang và phong cách, đẹp, rẻ và độc đáo
    Hãy thử một lần mà xem, rất hợp với dáng em... "
    Lan man vòng vèo một tẹo, quay lại chủ đề chính, thời gian này mình cứ như bị trời hành, lúc nào cũng chông chênh như say sóng. Đã muốn quên đi, nhưng vẫn cứ cồn cào. Nhiều khi cố gắng tiết kiệm nỗi nhớ, nhưng càng tiết kiệm, nỗi nhớ lại càng hoang....mình lãng phí từ bao giờ thế nhỉ? Đang thiếu đủ thứ cơ mà. hix...
  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Full House!
    Ặc ặc, Ý thắng, rồi Pháp Thắng, có kẻ thua, người thắng.
    Trời nóng bức, kèm theo những đợt áp thấp trong tâm tính mỗi người làm bầu không khí thêm cô đặc hơn, kìm nén và chực oà nổ tung, hẹ hẹ, và đã nổ tung bầu khí quyển những đợt mưa xối xả, có thể chưa hẳn đã xoa dịu những cái đầu nóng, nhưng hy vọng nó biến những đợt áp thấp thành bão nhẹ rồi tan biến....
    Chẳng ai muốn thế cả, ai cũng rạo rực những toan tính những khó khăn, chỉ có điều trong thời điểm này, sự bình tĩnh là cần hơn bao giờ hết, đứng vững trước mọi khó khăn không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta có quyền tự hào chúng ta đủ trưởng thành và đủ quyết tâm để vượt lên trên nó. Phải không nhỉ.
    Nhật ký.....full house
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Không biết ng ta thấy thế nào, nhưng mình thấy vui, cảm giác nặng nề nhiều ngày qua chợt biến mất. Giờ đã là tháng 7 rồi, mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Chia sẻ trang này