1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vào một cái ngày đen tối đó, sáng sớm ra đã có đứa bị ăn mắng. 1 lúc sau nhận được cú điện thoại xin lỗi, ai dè lại khuyến mãi thêm quả leo cây nữa chứ. Cũng may đứa này vốn sinh ra đã có tấm lòng vị tha, bao dung và độ lượng , chứ nếu ko thì...
    Hix tối nay, sau khi nhét vào bụng đủ thứ, về nhà táng thêm 2 bát chè, thế là kịch đường tàu, ko thêm vào đâu được nữa. Mệt mỏi sau một đêm thức khuya, có lẽ mình sẽ đi ngủ sớm thôi
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ..Viết nhật kí không nổi ..!!
    Một phút ..
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 10/07/2006
  3. phu_thuy_gia_cuoi_choi

    phu_thuy_gia_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dành cho quảng cáo hehehhe
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đau đầu,đó là tất cả những gì đang cảm thấy.Ốm mất rồi!
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày nghỉ
    Ngày...tháng...năm..
    Ôi sếp ơi là sếp, củ chuối ko thể chịu được. Ghét nhất là làm ở đâu mà sếp ngu hơn nhân viên, đến bó tay.
    Sáng sớm ngày ra đã có gần chục cú điện thoại, cáu phát điên, con người trở nên bửn tính hơn trong lúc ngủ thì phải, hì hì có 1 số người đã bị mắng, khổ thân (trong đó có bà ngoại..bà ơi cháu xin lỗi)
  6. transporteronline

    transporteronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Brasile đá như củ kẹc . Chết miẹ là đúng rồi .
    Pháp như cục *** , thể loại khoái ăn may . Năm nay vô địch nữa thì *** cần phải xem WC làm gì .
    Hơi tiếc cho Bồ , *** ủng hộ Đức .
    Ý vô bịch là phải roài

    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/07/2006
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày buồn bã, chán chẳng muốn làm gì cả.Mãi đến chiều nhận được tin.Niềm vui bắt đầu lan toả.Thế nhưng vẫn thấy xen lẫn một chút buồn buồn.Mình thì đã thoát rồi còn mọi người bị mắc lại....Đúng là số cả...
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn mình đang yêu, "thằng ku" lấy trộm mất linh hồn của con bé từ lúc nào. Bộ mặt nó như người mất hồn. Có khi nào mình cũng mang cái bộ mặt ngớ ngẩn kia không nhỉ?
    Hôm qua đi siêu thị, tự dưng thích mua hộp đựng gia vị, cái búa đập tỏi, cái rế đựng nồi. Lang thang để chọn lựa, thấy những đứa tầm như mình quanh quẩn ở cái chỗ bếp núc này chỉ có mỗi mình mình. Chợt giật mình, tự cười vào mặt, kinh thế, mình lo toan cơ đấy. Khiếp, lo toan....
  9. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Phù, gọi hơn chục cú điện thoại và chạy lung tung từ sáng đến giờ, cuối cùng thì cũng xong. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mình đã rời khỏi cái đất Hà Nội đầy bụi bặm, nóng bức và bon chen này. Được mấy ngày cuối tuần nghỉ ngơi xả hơi và thay đổi không khí, thư giãn đi nào. Hãy yên tâm mà tận hưởng, đừng suy nghĩ, băn khoăn hay lăn tăn về bất kỳ điều gì nữa nhé.

    »»-(¯`v´¯)--» Nguyê.n ði vo°´i em suô´t con ðu°o°`ng dài... dù cho kho´ khån vâ~n cho°` ta phi´a tru°o°´c... »»-(¯`v´¯)--»
  10. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ. mạng điện lực dùng dd cắm vào máy tính thay modem kết nối mạng không dây được mới đau chứ

Chia sẻ trang này