1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lâu rồi bố ợ.....Mạng khách cũng có chứ chả riêng gì ETelecom đâu.
  2. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng đến nơi, hix tưởng chết dọc đường sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi vạ vật trên tàu, mông và chân mình gần như tê cứng chẳng còn cảm giác gì nữa. Có phòng, việc đầu tiên làm là lăn ra ngủ, ngủ một fát đến tận chiều mới mò mặt lên phố. Công nhận là ở đây mát thật, không khí lại trong lành nữa, cũng bõ công vất vả lăn lộn suốt quãng đường, ngồi đây nghĩ về cái không khí ở HN mà fát sợ. Nhanh thật, vèo cái đã tối rồi, mất toi 1 ngày đâu tiên mà chưa đi được đâu, mai sẽ cố gắng dậy sớm để bắt đầu một cuộc hành trình và khám phá.

    »»-(¯`v´¯)--» Nguyê.n ði vo°´i em suô´t con ðu°o°`ng dài... dù cho kho´ khån vâ~n cho°` ta phi´a tru°o°´c... »»-(¯`v´¯)--»
    Được mystery sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 14/07/2006
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Có két bia, uống 1 mình mãi ko hết
  4. luulh

    luulh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán đời, đăng ký thành viên lên mạng giảm xì trét cái chơi.
    Công việc thì cứ tà tà, chẳng còn đam mê nữa. Đến điện tử cũng chẳng còn hứng thú. Hic hic, đời buồn như con chuồn chuồn, đời chán như con gián. Than ôi, thời kì oanh liệt nay còn đâu. Biết trước thế này thì đếch thèm yêu.
    Sao em cứ giận anh hoài thế, làm anh chẳng làm gì ra hồn.
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ, giờ mới biết minh@ có người hâm mộ, bắt chước y chang phong cách. Ngưỡng mộ bạn minh@ quá
  6. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Được ngày nghỉ ở nhà một mình. 2 cụ đi nghỉ mát, ông anh đi công tác, đứa em họ về quê.Kể cũng thú vị. Ăn, xem tivi, nghe nhạc. Hết. Tối Huệ đến chơi, chưa nghe kể chuyện tình yêu tình báo gì, chỉ xem tí ca nhạc rồi về.
    Táng một ly cafe đá to đùng mới được tỉnh táo như thế này đấy. Mai mình sẽ làm gì nhỉ?Ngày nghỉ thật là ít ỏi, việc gì cũng muốn làm song rốt cuộc lại chả làm được gì ra hồn cho mà xem. Bao nhiêu lần thế rồi. Tệ thật. Hè này cũng chả được đi chơi đâu. Sắp hết hè đến nơi. Công ty dở hơi năm nay không tổ chức đi nghỉ mát. Mà có tổ chức thật thì mình cũng cóc thèm đi. Thà ở nhà chơi cho sướng còn hơn. Làm gì bây giờ? Chán thật.
  7. luulh

    luulh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hôm nay CN ngủ tẹt. Giờ sưng mòmg cả mắt, trông xí trai hết biết. Thế là ta đã lắp ADSL, giờ có thể lướt web thoả thích, ngày nào cũng bắn bài ầm ầm lên trên này. Hêhê, rồi có ngày mình sẽ làm chủ tịch hội gà HN, rồi khoé cả gà VN nữa chứ.
    Hôm nay kô nhớ em đâu, mai anh mới nhớ ( Sắp lịch rồi mà).
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Về nhà chơi thấy một thực tế phũ phàng là thời gian đã trôi đi quá mau mà chẳng đợi 1 ai. Bên kia 25 con gái Vn vẫn được nâng niu, coi trọng chứ ở nhà thì thật thê thảm. Mấy đứa bạn gái đã kịp có con và ly dị chồng, tuổi vẫn còn trẻ, thậm chí là "khoẻ" mà éo còn thằng nào tử tế tới nữa, chỉ còn mấy thằng có gia đình hoặc ngoài 4-50 tới bờm xơm mà con thì ngày càng lớn. Thời gian qua, các bạn đã có bao nhiêu ngày ngủ trên giường của mình?? Ngắn nghĩ quá các bạn! Nhưng cũng của đáng tội anh 30 kô còn "chăn" các em 25 nữa mà chỉ nhắm vào tụi 20. Đúng là không có cái hận nào bằng cái hận già, các bạn nhỉ?
  9. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mới có 2 ngày xa HN mà cứ như cả tuần. Có lẽ sút mất 2 ký. Da thì đen nhẻm hẳn đi. Đến sợ với cái nóng TN. Và cả muỗi TN nữa...Mệt nhưng vui vì đã làm được một cơ số việc có ích. Giá kể mình khoẻ khoẻ chút thì chuyến đi thật mỹ mãn
    Lại tốn tiền
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi mất,một đêm trắng vạ vật,mắt thất thần,nguời không một tí hồn, úi chài ơi là chài....mệt quá......may mà không phải thịt choá trước đó như hôm trước.....Á à,nhắc lại mới nhớ, thằng Bus mày làm tao uống cố hôm đó,mệt kinh...chú như thế là không được đâu đấy nhá

Chia sẻ trang này