1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối 8/3 kỳ cục, chẳng giống các năm trước tí nào, mà cũng chẳng giống ai hic hic, nhưng được cái dễ chịu . Một cảm giác ấm áp, và an lành. Mình thấy vui hơn, tự tin hơn, thong dong tăng tốc đến đích nào .
  2. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác một thứ gì đó đang mất dần đi..điều đó làm mình thấy đau đơn không sao nói được...mỗi lần đọc tin nhắn là mỗi lần con tim đau thắt lại và rồi muốn vớ toạc ra..đầu óc thì quay cuồng choáng váng...trong nỗi tuyệt vọng....lang thang trong mưa...mình muốn trời mưa thật to để cuốn đi nỗi đau đớn này...
    Đau đớn quá...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F356/

    Được dauhoicham sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 09/03/2006
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là một dấu hỏi chấm????
    Một ngày mệt mỏi ********, thật không thể tin được...........
  4. motminhem

    motminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay buồn, buồn ghê gớm, rưng rưng nước mắt . Hối hận quá anh à! Giá như anh đừng đưa pass YM cho em, giá như em đừng tò mò đọc lại những nội dung chat của anh thì em đã không buồn, không đau khổ thế này.
    Em ghen lắm, ghen với người con gái ngày xưa được anh yêu thương, và em cũng giận và ghét anh, tại sao anh khờ khạo đến thế? tại sao anh không nhận ra lòng dạ con người đó trong cách nói chuyện? tại sao người ta lại sống dối trá với anh như thế, tai sao anh không xóa hết những nội dung đó mà lại lưu hoài trong Yahoo thế anh? sao mà anh dại thế hả anh ? tâm trạng em bây giờ là ghét anh, nhưng cũng yêu anh vô cùng anh có biết hay không ??
    Khi em ngồi đây tâm sự với trang nhật ký này, chắc anh đang ngủ say trên chuyến xe vào SG, vào với em, anh là như thế, đã yêu là yêu hết mình, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người yêu, chu đáo và tĩ mĩ, nhưng sao lúc này trong niềm hạnh phúc chờ đợi lại xen lẩn nổi buồn, em cũng không hiểu được lòng mình nữa, có một điều em chắc chắn là tình cảm của em đối với anh không thay đổi, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia em sẽ không còn tâm trạng này nữa, em hi vọng là như thế, em yêu anh, em sẽ cố gắng để tình cảm trong lòng em không thay đổi, nhưng em buồn lắm anh ơi, một nổi buồn không tả nổi, em đang ích kĩ có phải không anh, em ghen và trong nổi hờn ghen em biết mình đã sai, lẽ ra em không nên đễ những gì đã qua ám ảnh mình, không nên chút nào, em sẽ quên, sẽ quên và sẽ cố gắng quên, vì tương lai của chúng ta anh à.
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lại một người nữa giống như tôi . Bạn motminhem@ này ở SG à? Làm quen cái nhỉ . OK chứ hỉ
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại sắp hết 1 tuần nữa rùi híc híc thời gian trôi nhanh thật, 1 tuần đầy bão tố nhưng rồi nắng lại lên 1 ngày mới bắt đầu với may mắn, chắc rằng từ nay mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn đây hì hì... chút chịt chụt chịt vợ iu
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió nhiều bà con sến vãi, giờ vào đếch biết viết cái gì, test chữ kí mới xem được chưa nào
  8. motminhem

    motminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của anh gửi đến khi em đang thẩn thờ nhai từng hạt cơm "xe đã đến bình thuận rồi em à " cảm giác thật là nôn nao, nôn nao đến mức em chẳng muốn ăn, mặc kệ các món ăn trên cái bàn xinh xinh đang mời gọi, em thả hồn mình theo chuyến xe mà trên đó có anh, có người yêu của em.
    Chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa thôi là em được gặp anh rồi, khoảng cách càng gần em càng thấy nhớ anh da diết, và thương anh hơn bao giờ hết. Mong lắm và nhớ lắm gấu bông ơi!!!!
    To : Bely
    Vâng, mình ở SG, rất vui được làm quen với bạn, tất nhiên mình sẽ OK
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì tò mò mà tự làm khổ mình . Thà không nghe không biết không thấy thì sẽ sống dễ chịu hơn rất nhiều đấy
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 10/03/2006
  10. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một đênm thật tồi tệ hơn tất cả các đêm tồi tệ trước..Lần đầu tiên trong đời nghĩ tới những viên thuốc ngủ...và không thể không dùng đến nó...viên thuốc thứ 3 đã giúp được mình chìm vào giấc ngủ yên bình...giờ thì mình cảm thấy sợ những nới yên tĩnh..mình sợ bóng tối và sợ fải ở một nơi không có ai...mình sợ cái cảm giác cô độc...và nỗi đau lại lại dồn dập trỗi dậy...sáng tỉnh dậy thấy người lao đao và dạ dày thì âm ỷ đau..muốn ói ra...
    cafe mình cần một ly cafe mình cần fải tỉnh táo để làm việc..để không còn thời gian trống để khỏi fải buồn bã...những viên thuốc ngủ đã giúp mình tìm tìm đến với sự bình yên ban đêm...
    Không biết tình trạng thế này kéo dài trong bao lâu nữa...mình muốn thoát ra khỏi sự đau đớn này...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F6072A/

Chia sẻ trang này