1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ướt làm bẩn thỉu hết cả mọi thứ rồi--->khó chịu qua đi thôi.
    Trời mưa buồn thật, sao lòng ta cũng k chịu kém cạnh cũng buồn quá vậy!!!!!!!!!!!!!!Người đi rồi mới thấy tiếc,đúng là mình chưa biết chân trọng những gì có xung quanh mình-->đáng đời mi lắm cơ.Bây giờ mà ngồi tiếc nuối,tiếc cũng k kéo chân người ta trở lại đâu,tốt nhất là quên đi mà bắt đầu 1 điều mới nhé cu con.
    VUI LÊN NÀO!!!!!!!!(nhăn răng đi)(hát to lên)(nhảy đi choi choi)
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mạng là không gì có thực???
    Mạng - nơi kết nối và tạo cơ hội để ai đó gặp ai đó...Trở thành bạn, trở thành tri kỉ.
    Một năm rồi đấy! Đúng ngày này, đã có cuộc tao ngộ bất ngờ...Hnay trời cũng mát mẻ hơn thường lệ. Chuẩn bị một món quà kỉ niệm, lên kế hoạch cho một bữa tiệc nhỏ......Hey join!
    Ẹ ẹ,,,bùn ngủ quá....ước gì có cái nệm.........
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy mọi việc tốt đẹp ( chỉ nhớ nhà có tí xíu)... giá như lúc nào cũng như lúc này, công việc và cuộc sống mình đều ở trạng thái cân bằng
  4. luulh

    luulh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sắp sáng rồi. Binh minh lên thế là một ngày mới lại bắt đầu. Cuộc đời vẫn cứ trôi không ngừng mặc dù ta đang đứng lì một chỗ nhìn nó. Ngày mai bình minh trên biển chắc đẹp lắm bố mẹ nhỉ. Đã lâu lắm rồi bố mẹ vất vả vì chúng con, giờ mới có những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái. Chúc bố mẹ có một kỳ nghỉ vui vẻ.
  5. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [ Anh thân iu ơi!!Tại sao anh sang đến nơi mà k viết cho em được 1 cái mail thông báo tình hình thế,k biết cuộc sống của anh bên đó ra sao rồi,khó khăn lắm k nhỉ???
    K có anh chuyện của em sắp hỏng rồi anh ạ.Em sẽ bỏ k cần nữa đâu.
    Mong em sẽ tìm được 1 ng chia sẻ với em những buồn phiền-vui vẻ giống như anh
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 07/08/2006
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 07/08/2006
  6. luulh

    luulh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Code, code, code và lại code. Chán nhè, Dạo này mình sao thế nhỉ. Sự hăng say làm việc biến đâu mất rồi. Thay vào đó là một loạt vấn đề, issue thì chồng chất, ac.ac. Hôm nay đã hùng hục code, ngày mai cũng chắc không thoát khỏi nó. Tình trạng chung của cả thế giới rồi nhảy.
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mọi lo lắng đến hôm nay có thể thở phào nhẹ nhõm rồi....nhưng buồn quá vì lại phải xa những người thân yêu của mình...nghĩ cảnh thời gian tới sống ở nơi đất khách quê người buồn nghê....Cố gắng mà sống vậy....Hy vọng mọi việc suôn sẻ...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ố là la,lại vào được TTVN rồi ,cúc cu...một tuần đã trôi qua,chiều nay bắt đầu được nghỉ,thích quá ta....khà khà khà
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    O la la, có mỗi mình mày thấy vui vì được nghỉ hả, tao cũng thấy nhẹ hết cả người. KHà khà hkhà. Có thằng muốn thay mày làm captain kìa. Nhường đi, he he he
  10. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, lang thang một mình trên bãi biển, nhìn những con sóng vỗ lăn tăn trên bờ cát. Biển Nha Trang đẹp và yên bình quá. Chợt cảm thấy trống trải trong lòng, thấy nhớ một người, nhớ khủng khiếp. Ước gì có người đó ở đây, ước gì được cùng người đó đi dạo trên bãi cát trải dài mênh mông, được cùng nhau ngắm biển về đêm, dưới ánh trăng. Sao mà thấy khó vậy.
    Anh xa em !!!
    Trăng cũng lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả
    vì Em......!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này