1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội ngàn năm là đây
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu ngày mới với cái oi ả khác thường, sang thu rồi sao còn oi bức thế!!!!!!!!!!
    Đầu bắt đầu căng thẳng với những con tính, những kế hoạch chớp nhoáng, híc, phải thành công trong thương vụ này.
    Có đứa lặng im!
  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào được TTVN, buồn chả có cái gì xem. May dạo này thấy dân tình lập blog nhiều quá, không xem được TTVN thì mình lọ mọ tìm hiểu blog. Mới tập tành làm được cái blog cách đây 1 ngày, chưa biết cách trang trí blog cho đẹp, chưa viết được gì nhiều cả, nhưng mình sẽ tìm hiểu thêm. Hôm nay thử vào mạng này thì được, có mấy hôm mà bài của mọi người nhiều quá, đọc mãi mới hết. Có vụ offline hấp dẫn, không có gì thay đổi thì không chần chừ gì nữa, mình phải đi thôi .
    Hôm nay thấy đau đầu, lại hắt hơi, ho, đau họng, mệt. Tình hình rất là tình hình, chắc là anh cảm cúm mong rồi.
  4. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang đau đầu, hắt hơi, ho, đau họng, mệt
  5. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Viên thứ ba trong buổi sáng....! Sao chẳng hết cảm giác khan và rát trong họng thế nhỉ???
    Mưa, tắc đường, lạnh và ẩm ướt!
    Loanh quoanh một cái đã hết tuần...Loanh quoanh một cái nữa đã hết tháng...Loanh quoanh thêm một hồi đã hết năm....
    Ẹ....Kill me
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến bay vất vả, dịch vụ thì quá tốt nhưng tiếng máy bay ù kinh khủng cho đến hôm nay mới hết bị ám ảnh bởi tiếng ù....thế là bắt đầu một cuộc sống mới không có gia đình bạn bè thân thiết....fải cố gắng lên thôi.
    thời tiết lạnh quá....một ngày mà có đủ nắng mưa, mây mù, gió lộng và cái lạnh như mỗi khi đêm buông xuống ở Sapa...thế này không hiểu mùa đông lạnh thế nào...đúng là sứ sở sương mù...chẳng sai tẹo nào....chưa đi được đâu cả...phải khám phá thôi...
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    18/8/2006 là 1 ngày thật đen đủi và chán nản mọi chuyện xấu và bao nhiêu rắc rối đều ập xuống với mình vào hôm đó nhưng may qua ngày 19 là 1 ngày thật vui vẻ và những người bạn trong box gà rất vui tính làm cho mình quên hết những điều xui xẻo hôm trước.
    cảm ơn các thành viên trong box
  9. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cảm giác hoang mang, linh cảm thấy một điều gì đó không mong đợi đang diễn ra. Mình thấy ghét cái cảm giác này quá. Sao thế nhỉ, cứ nghĩ nhiều, hi vọng nhiều, mong chờ quá nhiều mà không thành thì nỗi thất vọng sẽ lớn lắm đây. Vẫn biết là vậy nhưng không dừng được, vẫn cứ cố gắng, vẫn cứ phấn đấu để có một kết thúc tốt đẹp, tại sao lại không nhỉ??
  10. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhàn, lang thang nguệch ngoạc mỗi chỗ một lúc , gà mà viết thì cứ gọi là...(thôi, không nói ).
    Ngày nhàn, lang thang đọc được một đoản văn : " Một ngày của nó bắt đầu với những buổi mai thức dậy trời vừa sáng tỏ, buổi sáng xách xe đến lớp, buổi chiều đến trung tâm tin học. Khuya, mọi người đều đã an giấc, học bài xong nó lôi truyện ra đọc- đó là thói quen cố hữu của nó. Nó có thể đọc đi đọc lại 1 quyển hàng chục lần không chán miễn là có thứ gì đó để đọc. Nó thích vậy bởi đó là những giây phút duy nhất trong ngày nó cảm thấy những bức bối được giải toả. Ngày qua ngày nó đều thức dậy vào tầm ấy, thực hiện những công việc ấy. Nó chẳng bao giờ để ý xem ngày hôm nay có khác ngày hôm qua không, ngày mai có khác ngày hôm nay không. Để ý làm gì nó biết chắc rằng sẽ chẳng có gì thay đổi, cuộc sống của nó là vậy, trầm lặng, khắc khoải nhưng không bình yên".
    Ngày nhàn nên bình loạn linh tinh vài dòng. Ai đọc thì thông cảm nhé !

Chia sẻ trang này