1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    1 ngày mệt mỏi trôi wa, mình cũng giỏi thật khi ngồi gõ đầu học sinh suốt 6 tiếng.Đói nên ăn tạm bimbim.Về nhà nhìn thấy bàn học mà oải wá.6 tiếng nữa lại đến trường, lại test...
    Mà kì này mình hay bị tóm cổ trả lời thế trừ ông IQA,(ông này lại chỉ thích tóm mình lên bảng viết) làm mình fải đọc sách nhìu hơn, hay bị giật mình vì chúng nó giả giọng gọi tên mình.
    Mọi người hay bảo đi học cho trẻ ra,đừng ham đi làm nhưng lúc này mún thành người đã đi làm rùi wá.
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 24/08/2006
  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. 2h 7'''' chiều nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ
    Nó: Đời là cái đinh, tình là cái que, còn em là con ngan loe choe...còn anh là miếng thịt
    * hic, tự dưng lại nhận được một tin nhắn khiêu khích. Tên này "láo" quá.
    Mình: Ai?
    Nó: Anh
    Mình: Anh là cái đinh
    Nó: Còn em là cái que và con ngan
    Mình: con ngan còn hơn cái đinh cùn
    Nó: Con ngan dé 2/9 nhắm rượu liên hoan thì ngon tuyệt...hehe
    Mình: Ngan già xương cứng khó nhai lắm, ăn con gà, con vịt ý
    Nó: Trong mấy con đấy thịt ngan là ngon nhất. Có dai một chút thì đầu tư thêm viên than là nhừ ngay. Em nhỉ!
    Mình: Thế cuối cùng có đủ can đảm để nói mình là ai không? Chắc không có đâu nhỉ?
    Nó:Có mỗi cái đó hấp dẫn nhất mà nói ra thì còn rì là vui nữa? Nhìn chữ đoán người mới vui chứ... hahaha
    Mình: .....
    Nó nháy máy cho mình.
    Mình:Làm sao mà có hình mà không có tiếng thế. Chả biết ai.
    Cuối cùng thì cũng không cậy được miệng nó ra để xem nó là ai. Bực mình, nó biết mình còn mình thì không
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 24/08/2006
  4. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngáp ngáp, vô duyên thật nhưng mà khoái.
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có ấp thấp nhiệt đới, công việc lại bù đầu đây...... nắng, mưa lung tung mệt quá đi mất
  6. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buồn vật vã luôn đi.Tụi bạn đi chơi còn mình phải ở nhà vì cúm chứ-mà đi làm gì đứa nào cũng có cặp mình đi thì 1mình chơi với 1 người thà ở nhà còn hơn.Chán thật cúm 3 hôm mà k hết,làm mình chẳng được đi đâu cả
    Suốt ngày "sịt..........." đau cả mũi-đầu-họngmũi chảy nhiều quá
    Bất công quá đi thôi
  7. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật phải đi làm bù để xả hơi mùng 2-9 thế mà chẳng hạnh phúc và suôn sẻ tẹo nào. Hôm nay mình đã làm một việc chẳng đáng tẹo nào nhưng thây kekeke ai bảo ép mình lấy nước làm chi. Mà có bao giờ mình phải nổi nóng như thế đâu nhỉ.. chắc già rồi càng ngày càng khó tính. chậc chậc....
    Đầu tiên là việc in mã hàng cái thằng mà mình coi là bạn thân đó nó bán đứng mình.. hôm qua mình và hắn cùng In mã hàng Đức in được mấy cái sếp gọi lên sửa lưới hắn chẳng thay mã miếc ji sất chơi tất từ đầu đến cuối sai be sai bét.. sếp lôi mình ra tổng sỉ vả một trận vì tội không dặn dò chu đáo.. potay.com
    Đến 9h30'' sáng nay lãnh đạo bảo in hết mã hàng alster trắng thì được nghỉ chiều khỏi phải lên làm nữa .. hắn không những không khẩn trương trái lại còn câu giờ. Mình nói hắn tưởng mình nói đùa trêu mình.. <hơi tức> một lúc sau đang In vào giai đoạn gay cấn hắn đặt lưới đang in lên giá đi ug nước mà nước thì vưa ug xong chẳng hiểu hôm nay hắn mắc bệnh ji`. Báo hại gọi hắn khản cả cổ mà hắn chẳng chịu xuống. Tức mình sai thằng đệ tự vì nó mới vào hehhehe lên lôi nó xuống. Nó bảo anh ấy đang châm ngòi nổ ah hút thuốc chưa xong nên chưa xuống. Đã thế lại càng bực mình.. Vừa xuống đến nơi quát luôn" thế mày không cho anh em về sao , câu giờ đến bao giờ đây" nó nói" mày thích thì mày cứ về tao chưa thích về thì tao ở lại" lúc này đã hết chịu nổi đang cầm con dao In phi luôn một chưởng kèm theo một luồng ám khí về phía hắn. Nhưng hắn cũng không vừa tay phải vung lên tạo một luồng gió đẩy hết những cái ám khí sang một bên còn tay trái vì không phải là tay thuận nên hắn không né kịp kết quả của vòng một "Khởi Động" là hắn ăn ngay lưỡi dao vào tay nhưng vì có một chút "Lé" nên chỉ bị xượt qua. May không mình đi tù như chơi.
    Hắn bảo" mày thích chết ah".
    Tôi nói "đời ai mà chẳng phải chết"
    Hắn nói "người ta sống đến trăm tuổi còn mày thì chưa được 30"
    Tôi nói "Sống đến trăm tuổi mà đói khổ thì chít giờ sướng hơn"
    ........................................................1 phút dành cho quảng cáo
    Chúng ta cùng quay lại với chương trình "Ai là Ai" phần thi thứ 2
    Tôi và hắn giờ không đội trời chung dưới một tổ sản xuất... Trước thì chẳng ngày nào đi làm về mà không "Hội quán" với nhau.. chẳng sợ mà cũng chẳng tiếc. Chỉ hơi chán.
    Ai sai ai đúng? Chúa mới hiểu được mà tôi thì không phải là chúa.
  8. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Yêu đương. Sợ hãi. Chán chường!
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng nắng,chiều u (u ám)
    Thời tiết dị thật,mệt người quá đi mất,trời thu đi cho nó mát cái sự mẻ nào....chiều thằng nào đi cafe thì ới tao một câu nhá,thèm cafe quá....
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    quay cuồng...

Chia sẻ trang này