1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua tuyệt vời và hôm nay cũng tuyệt vời như vậy và ngày mai hi vọng sẽ tuyệt vời hơn
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà một mình Part III
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay đêm nào cũng bị thức giấc mấy lần, cứ mở mắt ra là nghĩ tới gia đình, em va bạn bè....Cái cảm giác đó cứ ập đến lúc nào chẳng hay nữa...Cứ khi nào một mình là y rằng cảm thấy cô đơn vô cùng...Từ hôm sang đến nay chưa hôm nào dám nghe hết hẳn một bài hát việt, cứ nghe được hai ba câu cảm thấy da diết quá, lòng cứ quặn lại rồi không dám nghe hết lại tắt đi....Ôi nhớ quá đi thôi....thèm được uống cốc trà đá thế không biết...đã 2 tuần rồi không được hụm nào...hix hix...Chỉ muốn hét thật to lên thôi...Mama, Papa.....
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay sẽ rất vui nếu như mẹ không lên nhà bác Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ngta nói đúng, không thể trách người ngoài được và thậm chí mình cũng thấy như thế ...giá mà nhưng vẫn còn hi vọng ...........
  5. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ngày hum qua vui quá xá là dzui. được đi chơi nè được chụp ảnh nè... bị voi nó xéo ngang người nè.... ko bị ăn cá mè nè.
    hôm nay chán ngắt toàn ăn với uống chẳng có ji để chơi. phát ốm
  6. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    thịt chó cũng ngon fết(thực ra đây là lần đầu tiên e ăn thịt chó), nhiều món chả bít tên là j.Chẳng bít e gắp fải miếng thịt j(có rắc thêm cái j đó ở bên trên ý) mà cứng thế, nhai trẹo cả hàm, toàn nuốt luôn thui.Thấy các bác cứ gọi món rượu mận nhưng mà chẳng ăn mấy.Các bác cứ cục tác ào ào, ụt ịt e ngồi cười mà đau cả ruột nhất là bác TiBi thì fải(ko bít e có nhớ nhầm ko), lại còn bác nào mà trên đường về bị ngứa nhưng lại cứ gãi chân cái chị ngồi đằng sau chứ, thế mới lạ..Bác cuctacuctác là sướng nhất hụi ý nhỉ, trước khi khởi hành được chị gà mái tặng cho cái "đồng hồ" mới toanh.
    túm lại buổi thịt chó khá zui. Còn nhìu bác nữa mà e chưa nhớ hết.
    à wên, e là "lọ" nhá chứ ko fải "lỡ" như bác Tibi nói đâu.
  7. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    anh thì ăn nhiều rồi nhưng chẳng để ý tên món thôi thì thấy chỗ nào có người gắp thì mình cũng tranh thủ..
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    cô bé này chẳng nói chuyện mấy nhưng cũng vui phết
    hu'' hồn đến đón em ma thấy con bé nào ngầu quá săm trổ đầy mình tưởng là lọ đến khi gọi ĐT thấy nó ko nhấc máy mới thấy hêt choáng
  9. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ah hoa ra L X B hum qua con bi choang co day may thie nhi
    @ Lo : lọ hay lỡ thì cũng thế để chữ ko dấu thì biết thế dek nào dược
  10. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    hihi, vậy hum nào ăn tíêp e sang ngồi cạnh a để học tập zậy.
    mà hum wa a ngồi chỗ nào ý nhể, e chỉ nhớ mặt thui, chưa nhớ hết nick.
    @bácLXB: tại a cứ te tởn cười với nó nên nó mới cười lại với a, sướng thía còn j..
    hum đầu ra mắt nên e ko dám bon chen, chứ bận sau e lỡ có to miệng thì a chớ có kêu" nhợn đè chết gà "nhá
    @ a cụctacụctác:cái "đồng hồ" của a vẫn chạy tốt chứ, chẳng fải thay pin, mún đeo 1 lúc mấy cái cũng đc

Chia sẻ trang này