1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có gì buồn cười đâu, sống lâu với những con vật mình nuôi thì có tình cảm với nó, nó không còn nữa thì buồn là điều dễ hiểu. Con mèo nhà tớ nó cũng dễ thương lắm, nhiều lúc nhìn nó nhỏ bé thấy thương và tội nghiệp, tớ cũng hay gọi nó là em và xưng chị đấy.
  2. phu_thuy_gia_cuoi_choi

    phu_thuy_gia_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bảo cái đứa nó dị ứng với chó nó an ủi nhé, chắc nó cũng đang nhớ con chó lém
  3. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    CHÁN NẢN
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi, chia buồn với chuoicu nhé, nhưng con đó xấu quá đi, chó đek gì mà chả có lông, bé tí teo nhìn như con quỷ ý. Tóm lại là tao ghét nó , may phước quá tết năm nay sang nhà mày ko phải đầu năm đầu tháng bị nhìn thấy con chó nào xấu như thế, xui cả năm đấy keke
  5. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu thế nào mà nó biết chuyện, cách xa gần 2000 cây số mà nó gào muốn lòi màng nhĩ, tưởng tượng nếu nó đang ở trước mặt thì chắc mình bị cốc thủng đầu.
    "L có biết L đang mất dần sinh khí ở cái nơi chết tiệt đấy không?" (nó có nhìn thấy mặt mũi mình đâu mà phát biểu liều thế nhỉ)
    "L cần nhất bây giờ là 1 công việc phù hợp hơn để cân bằng tâm lý biết chưa?"
    "sao L thay đổi nhiều thế? bảo thủ và ngốc nghếch"
    .........
    (ờ thì những lời nó nói đều đúng, ờ thì những lời nó nói mình biết, ờ thì ngao ngán và mệt mỏi...nhưng tại sao mình vẫn chưa thể từ bỏ)
    À mà nếu nó biết mình đang có một vài kế hoạch và dự định "điên rồ" thì nó sẽ lại gào lên hay vỗ tay cổ vũ nhỉDù sao thì nó cũng là đứa duy nhất "dám" gào lên mọi suy nghĩ trước mặt mình mà mình không thể nổi giận, trái lại chỉ biết âm thầm cảm ơn nó
    Giá như có nó ở đây lúc này, dù chỉ năm mười phút thôi cũng được Thanks tobe my loving friend, T
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua anh làm việc mà nhớ em lắm! Anh cố gắng làm nhanh để về với em mà làm gần xong rồi thì bị lỗi một cái phải làm lại từ đâu!! Em có biết rằng trong lúc đó anh nhơ em nhiều lắm không? Em làm thêm giờ và về muộn thì anh chờ em về! Và khi anh về thì thấy em nằm đợi anh mà anh não lòng! EM có biết ko? Anh yêu em nhiều lắm lật đật của anh oi!!
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Đứa nào là đứa nào...dị ứng?
    @ cái thằng ôn cục kút kia mày lúc nào cũng chỉ chăm chăm chén nó thôi.Lần nào vào nhà cũgn doạ oánh nó có ngày nó hiện về cắn cho mày đứt đuôi cho mày hết cục cục luôn.
    @mụ công chúa và bạn giandon06 đã cảm thông với sự mất mát này . còn mụ bồ nhí kia..sao dám cả gan mày mày tao tao hả...lúc nào ra hà nội biết tay anh nghe cưng.
    @ Thằng Luận thối lắm chuyện..qua bên đó thèm miếng thịt chó với mắm tôm bỏ mịe lại còn giả vờ...
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Hắn chết rồi,
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hehe, giá mà hôm nào cũng như chiều nay thì hay biết mấy

Chia sẻ trang này