1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Đời vui trở lại
  2. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ :D
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    chia tay xong thấy thoải mái, không nặng nề, không u uất, thế mới tài chứ........
  4. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    hoá ra vậy thảo nào vui thế
    mấy hôm nay vui quá ngày nào cung đi làm ngày nào cũng đi chơi cuộc sống thật ý nghĩa
  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hoá ra vậy thảo nào vui thế
    mấy hôm nay vui quá ngày nào cung đi làm ngày nào cũng đi chơi cuộc sống thật ý nghĩa
    [/quote]
    Mày thì lúc đíu nào trả thế
    Mk ko biết bao giờ mới thấy đc như ngày xưa
  6. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    cái thằng cục cư cục tác này tao đi làm thì mới đi chơi chứ đâu có toàn đi chơi mày lắm chuyện thiệt.
    mày biến đi he he
  7. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi thử áo dài để hôm bà chị ăn hỏi còn mặc, khiếp dạo này mình gầy tệ. Mà chẳng hiểu bác nói gì để mình gọi điện về mẹ khóc lóc. Chẳng hiểu tại sao mọi người lại đa nghi và hay nghĩ ngợi thế không biết, có ai để cho tôi thở không cơ chứ. Mà có ai sống hộ được cho mình đâu mà cứ lo, bảo lo giải quyết được vấn đề cơ. Thế cho nên gọi sang ăn cơm mình nhất quyết không sang, sang thế nào cũng bị tra hỏi. Mệt mỏi!
  8. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy 1 người làm mình nhớ đến "bóng hình xưa" quá.Sao 2 người đó giống nhau thế.Trái tim mình lần này đã lay động 1 phần là do tác đọng của "bóng hình xưa"
    "Mong đó là 1 nửa của mình "
  9. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gần 6 năm quen nhau, 2 năm yêu nhau (tính thêm 1 năm dự bị nữa là 3), khoảng thời gian đó đã quá đủ để thằng bé nếm trải tất cả những hương vị mà một tình yêu có thể mang lại: ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc, thất vọng, hờn ghen, giận dữ v.v... Hình như quan hệ tình cảm của nó là một đồ thị hình sin vậy, cứ đi lên đi xuống theo một chu kì nhất định. Có đôi lúc, nó cảm thấy mệt mỏi, chán nản, có những lúc phát điên lên, muốn tung hê tất cả những gì nó đã cố gắng gìn giữ. Nhưng khi bình tâm trở lại, nó chợt thấy rằng, hình ảnh đó đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim nó, và cho dù bằng cách này hay cách khác, điều đó vẫn ko thể thay đổi. Giờ đây, bản thân nó cũng không hiểu được mọi chuyện đang đi lên hay đi xuống nữa, nhưng nó chỉ biết rằng, nó sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để ít nhất, cũng là thay đổi cuộc sống của chính nó.
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Thèm được cảm giác anh yêu mình như ngày xưa.
    Thèm bóng dáng anh quay về,
    Anh chiếm 100% trái tim nó, giờ bảo nó quên, làm sao được?
    Buồn quá, anh có biết không?

Chia sẻ trang này