1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lố bịch thật
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho em sao không nhấc máy vây?....
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Bà à,
    Bà là đứa bạn mà tôi vô cùng tôn trọng, cả bà và thằng bạn tôi, không ngờ, chúng ta lại có duyên như thế.
    May mắn, trong lúc này tôi gặp Bà, Bà giúp tôi nhiều, và làm lòng tôi trấn tĩnh rất nhiều,
    Giờ tôi tỉnh rồi, tôi sẽ trở lại là tôi, và tôi hứa đấy.
    Báo cho Bà biết: Máu đã thông tới não rồi nhé, đừng lo nữa...........
  4. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    Nicotin, dù có chuyện j thì trước mắt hãy zui lên vì chiều mai có off cafe, anh Tibi bảo mỗi người đem 10K nhưng mờ anh Lờ xờ bờ nói là mời chị và nhợn e.Tiếc là e ko đi được nên fần của e chuyển giao cho nicotin nhá. Hi vọng có dịp gặp chị
  5. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    MONG NGÓNG NGƯỜI
    "Mong đó là 1 nửa của mình"
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc mạnh lúc 4h chiều. Mù mịt vãi.
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    không ngờ cũng có những lúc, con người ta chết đi cảm xúc.
    Thật là tàn nhẫn, cuộc đời chán thế này à
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    gửi vợ...!!
    Suốt ngày anh công tác lên công tác xuống , mệt cái thân anh .Đợt này công ty có cuộc chiến đầy cam go và quyết liệt với đối thủ cạnh tranh tầm cỡ quốc tế ở VN.
    Mệt! Nghĩ mà mệt , mình không phấn đấu thì không có tiền cho vợ con , muốn tăng lương , muốn tiến chức thì cũng có những cái mà anh không thể chiều theo ý em được.Quỹ thời gian của anh quá ngắn, nhiều lúc lang thang trên mạng thật đó , nhưng vẫn là công việc trao đổi với đối tác qua mail.
    Nguyên ngày chủ nhật được nghỉ tưởng yên chuyện , nào ngờ lại nhận được cái lịch công tác dày đặc .Trung thu rồi nghĩ mà tội cho em !em ở nhà một mình với bố mẹ .
    Kiểu này anh về HN mở lại cái tiệm điện thoại nhỏ , lang bạc đây đó mà vẫn có tiền .Em bán hàng , anh là thợ kĩ thuật luôn .Có lẽ thế lại ổn em nhỉ ?HN mùa này đẹp lắm!
    Quê anh mùa này cũng đẹp , nhớ bố nhớ mẹ ,nhớ mọi người quá .Anh sẽ tranh thủ về HN hoặc về nhà 1,2 ngày thăm mọi người vậy..!!
  9. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người ta sinh ra có cảm xúc biết vui, biết buồn và ông trời cũng cho ta nghị lực để vượt qua nó.Thôi đừng buồn nữa, tớ đi một tour vòng cung Tây Bắc cuối tháng về sẽ có quà cho cậu và mọi người.Nhé, vui lên nhé
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày như ****,mệt vãi.......

Chia sẻ trang này