1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    Bực mình!!!
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao ngày khác. Chỉ mong ngày mai cũng là ngày bình thường.Già rồi chăng? chán bonchen rồi chăng? Cũng có thể mình đang bước sang 1 giai đoạn mới, tâm lý mới, tâm lý tìm sự bình yên phẳng lặng với những hạnh phúc bình dị . Hạnh phúc bắt đầu từ những cái đơn giản nhất. Có lẽ vậy.1 thời ước mơ, 1 thủa sinh viên mong lập nghiệp thành tài, muốn chứng minh tất cả nay chỉ còn là 1 ngọn lửa nhỏ nhoi. Nó không bùng cháy mãnh liệt như trước. Tại sao? không biết. Chỉ biết rằng, ngọn lửa ấy vẫn còn nhưng nó khôgn còn mạnh mẽ như xưa nhưng nó không bao giờ lụi tàn. Mình chỉ muốn ngọn lửa bé đó, chiếu sáng chỉ 1 vùng nhỏ .Và trong cái diện tích nhỏ nhoi có chứa niềm hạnh phúc của 1 con người bình thường như mình.
    **** **** **** đang thả dòng mơ màng tư tưởng thì giật cả mình vì điện thoại rung. Điên thế không biết. Thoai đến giờ buôn điện thoại rồi

  3. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân vừa bị thằng người yêu bỏ,nó sầu não hay gắt gỏng---->dở hơi,bỏ thì đã sao chứ,thằng đấy xí bỏ sừ,lại còn vô lễ nữa chứ.Nó còn trách mình vì mắng thằng kia nữa chứLàm phúc phải tộiNó buồn nên mình có giám rủ nó đi trung thu đâu,nó k đi thì làm sao mình đi được.
    Chắc người ta đi chơi trung thu với cô gái khác rồi,tội mình quá.Lúc nào cũng mong người
    "Trung thu buồn"
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Bực mình
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 05/10/2006
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    há há há....sướn quá ,trung thu công ty cũng cho xiền,nhịn cười mãi mà không được há há há ...đang dài răng chờ lươn về thì có cái lót dạ....há há há .... sướn quá...
  6. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    Trăng chưa tròn nhưng sáng quá, rọi vào cửa sổ. Các nhà cao tầng lấp ló che lẫn nhau chắc chả bít trăng ntn, nhà mình may mà ở đầu hồi nên vẫn thấy trăng.Đẹp thật!
  7. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay đông lắm ra đường chắc bẹp ruột mất thôi ở nhà ngủ vậyMà năm nay mình chưa mua mặt nạ+đèn ông sao nhỉnhí nhảnh 1 tíHôm nay Hàng Mã đắt lắm thôi k mua để mai mua bù
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên, có thế mà nó cũng cười được. Còn mình thì sao đây? Kế hoạch thưởng từ tuần trước, hôm nay đã Trung Thu mà sếp biền biệt phương "lào". Buồn mất mây giây
  9. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tối nay đã Trung Thu rồi, chả biết đi đâu, chả biết làm gì, thôi thì dân tình đi chơi, mình đi bắn bi-a tá lả vậy. Mình không dám chắc quyết định ngày hôm qua là đúng, nhưng có lẽ để như vậy, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Đêm qua nằm mãi chả ngủ được, đến 2h sáng trời lại đùng đùng mưa, ra đóng cửa sổ và mở bài Only Love lên nghe
    2 a.m. and the rain is falling ....​
    Cái này để tặng 1 người
    [​IMG]
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chả có cảm xúc gì với Trung Thu cả, già thật rồi.

Chia sẻ trang này