1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thuốc ngủ chỉ nên uống 2 viên thôi, 3 viên là hơi quá liều, nếu dùng nhiều sẽ dẫn đến ảnh hưởng về thần kinh Nghĩ cho mình trước đi
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 10/03/2006
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội rả rích mưa....

    Thời gian sao lúc nhanh lúc chậm,đêm nay sao dài qúa và mưa cũng lâu qúa.Cứ ngồi thả khói và cười cùng GALA mãi cũng thấy chán.


    Gió lặng sương sa..nặng hạt rồi
    Thuyền ta đậu lại bến này thôi
    Biết mai xuôi ngược về đâu nhỉ..?
    Biết chốn nào đây..kẻ ngược xuôi...!
  3. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Híc híc đi gì mà xa thế títttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt vào vùng không phủ sóng. Làm người ta chả liên lạc được híc híc
  4. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì thú vị. Ăn uống không theo giờ giấc, suốt ngày ngủ. Mắt căng ra vì ngủ mãi không được. .. GHét cái thể loại trời tiết này, đâm ra ghét lây tất cả...hục hục hục ........ lại ho rùi
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày mưa phùn dầm dề. Bẩn & ẩm.
    Nhìn chính bản thân nta và mình cứ chạy loanh quoanh với những lo toan, bộn bề. Này là công việc, này là chuyện nhà cửa, này là chuyện cửa hàng....vui lây với những niềm vui thành công, buồn lây với những nỗi buồn ấm ức, lo lắng và cáu kỉnh lây với những rắc rối trục trặc. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày bắt đầu, chưa có cái gì thành hình, thành khối,,,,cứ cuống lên, phát sốt phát ốm hộ.
    Ngày thứ sáu là ngày mệt mỏi nhất, dễ cáu giận và tự ái nhất. Ngày thứ bảy là ngày bận rộn với những chuyện ngoài lề của công việc, với những mối quan hệ bạn bè và lễ nghĩa. Sau giấc ngủ dài sáng chủ nhật, tinh thần sẽ trở nên ổn định hơn. Chiều chủ nhật trôi qua trong tiếng cười và sự thư giãn thoải mái. Tối, gặp mình, chắc chắn nta đã refesh hoàn toàn và sẵn sàng sinh lực cho ngày mới của tuần mới. Cười nhé!
  6. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại lạnh nhớ. Thế mới ghét.
    Vẫn ổn.....................
  7. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    Sap ra truong roi.sao ma buon the nhi.Thoi gian nay minh phai co gang di nhieu voi ban be minh hon.Thoi tiet thi dang gio mua,chac ngay mai se lai nang am tro lai ngay thoi.Hy vong may dua se tot nghiep that tot.
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm bài xong , chợt đứng ra trước của , nghe thấy tiếng Ve râm ran mà giật cả mình .
    Đến hè rồi sao ? Nhanh thế nhỉ .
    Không gian ở đây cũng yên ắng , lại còn nắng vàng trước Đền Sóc cổ kính nữa chứ . Đẹp phết , cái đẹp mà mỗi người cùng nhìn và cùng có đánh giá rất...khác nhau .
  9. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    cái đẹp thì phải tuỳ theo cảm nhận của mỗi người ko phải gào lên quảng cáo mà kiểm tra lại tai mày đi nhé giờ này làm dek gì có ve mà râm với trả ran vớ vỉn
  10. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm đụng 2 cái đinh, vừa vá xong đã phải thay săm

Chia sẻ trang này