1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay cực nhạt nhẽo và chán nản. Mình vô cảm thật rồi thì phải.
    sắp một tuần nữa kết thúc, nhìn thời gian trôi qua vô nghĩa mà thấy xót xa, nhưng làm kiểu gì cũng không vực lại được.
    Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!
  2. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh em nó bế con mà lòng quặn đau ... ngẹn lời chẳng biết nói zì ... phải chăng nó là cái duyên ...
  3. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhuận 2tháng 7 làm thu năm nay muộn nhỉ. Tháng 10 rồi mà vẫn còn lá vàng bay xào xạc trên đường. Cái thời tiết này mà ko đi lượn được 1 vài vòng, gặp 1 vài đứa bạn ngồi buôn chuyện thì cứ thấy lòng bứt rứt . Trung thu người ta đổ xô đi về trung tâm, hồ nọ hồ kia, chợ đêm, Hàng Mã tắc hết cả đường thì một lũ dắt díu nhau đi gặm chân ngan . 1 góc ngồi lộng gió, đủ cách biệt với đoạn đường xe cộ tấp nập ngược xuôi - cái thanh tĩnh xen lẫn với cái ồn ào làm ngta náo nức ghê. Chốc cái lại kêu lên ơ xem kìa, ơ hay nhỉ vì 1 cái xe phóng vù qua chở 2 người đội 2 cái sừng sáng đèn đo đỏ trên đầu , 1 cái xe khác lại chở cả 1 cái đèn cù to vật vã. Hay có lúc lại mong ngóng về phía tiếng trống rộn ràng chờ ngta rước lân qua.
    Hạnh phúc bên những người thân!

  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới chiều có mỗi bát phở đói run người....bữa tối ăn cơm chẳng thấy ngon nhưng cố phải nuốt cho được 3 bát cho mẹ vui...lòng nặgn trĩu muốn vùi mình vào giấc ngủ cho nhẹ bớt.
    Mấy ngày nay ngoại chẳng chịu ăn gì ...cũng ngày này tuần trước còn thấy mặt ngoại căng chút thịt còn hôm nay chỉ thấy rõ hai hốc má hõm lại , hai hàm răng giả lỏng lẻo không còn bắm được vào lợi nữa..ngoại nằm đó với da bọc xương...cắt móng chân móng tay cho ngoại thấy mặt ngoại rạng lên miệng hơi nhoẻn cười...thấy tội cho ngoại ....
    Mệt...!­
  5. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, con gà mái ngồi bên cạnh cái máy tính với bao nỗi băn khoăn, không biết rồi một tuần mới với nó có điều gì mới.
    Nhà vườn tược đầy ra, vậy mà nó vẫn cảm thấy đói, chắc tại nó lười bới đất tìm giun, nên miệng lúc nào cũng thấy nhạt nhạt. Ăn những gì người ta vứt sẵn ra vườn mà không chịu tìm bới. Nó lười quá (gà mái nghĩ)
    Đêm qua, gà mái đã không ngủ, chỉ bởi vì nó ko tìm được một chỗ đứng cho mình trong cái chuồng rộng rãi. Hay tại nó quá chảnh, kén chọn hoặc không biết lượng sức mình. Nó buồn
    Ngày hôm qua trôi đi, không có bất kỳ một điều gì đột biến, ngoại trừ buổi họp mặt với những người bạn mới. Lúc đó nó đã thấy vui, nhưng đôi khi vẫn gờn gợn một cảm giác rất khó tả. Nó cô đơn
    Có người bảo nó vào box gà sinh hoạt, ừ thì vào. Hy vọng rằng không có ai tóm nó đi cắt tiết và dội cho nó nồi nước sôi. Nó sợ
    Một tuần mới và nó sẽ bắt đầu tìm kiếm những niềm vui mới.
    "Mở lòng mình ra một chút sẽ thấy tâm hồn bạn thỏai mái" Một người bạn đã nói với nó như vậy. Nó sẽ cố
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ngồi kiểu quán cóc Hà Nội giữa lòng SG ,cái không khí tấp nập của Sg làm mình càng nhớ HN hơn.May mà ngồi cùng với nàng của mình, nàng không thích kiểu ngồi hai người hai chiếc ghế và ở giữa để cái cốc và nước uống , cái style này thì phổ biến hầu hết ở HN , nhất là các quán nổi tiềng vỉa hè như Cà Fê Giảng , Cà Fê Nguyễn Du .Bởi nàng chưa từng thử cái đó lần nào , từ khi ở bên mình , nàng lại phải chịu theo thói quen đó , thói quen rất Hà Nội .
    Nhiều lúc mình cũng muốn kiếm một cái quán nào đó kiểu cà fê Giảng , hay cafê Năng Hàng Bạc , nhưng mà tìm khó quá, chỉ có mỗi cái quán ruột ở gần nhà thờ Đức Bà thui , chết cái , nó chỉ bán buổi tối, ban ngày thì không ??Bất tiện thật , thế là ngày nào cũng bắt nàng ngồi ở đó ...hêhhhhêh..tội nghiệp thật ..
    Trước kia , chưa có nàng thì mình hay vào cái quán nào đó nó nổi tiếng như kiểu WINDOWs-, CHỢT NHỚ, SAO , MTV để thoả thích cái con mắt của mình , kể cũng ngộ , nhiều đứa nó ăn mặt kiểu , quần không ra quần , áo mà chẳng phải áo thế mà cứ tấp nập vào quán vô tư ..Hic...no cái con mắt của mình thui ..kekekkê/...Mệt..! Hum nay rong ruổi nhiều trên phố , giờ tự nhiên thấy buồn ngủ ..Ngủ cái đã , mai lấy sức chiến đấu ...Tiền.....mày đang ở đâu????
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 09/10/2006
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chướng tai gai mắt vãi...mk cái bọn văn phòng chả có cái việc đếch gì suốt ngày chơi pikachu có tí cái việc cũng đ...làm đựơc, nai lưng ra làm nuôi mấy cái miệng chó chúng nó há ra..... đúng là cái trò đời,với những thể loại thế này đến bao giờ mới khá lên được.[​IMG]
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hêh lương văn phòng cao lắm đấy. Trên văn bản giấy tờ thì hệt lương như mình nhưng thu nhập mỗi tháng thấp thì gấp rưỡi mình, cao thì gấp đôi . Mọi người cứ nói bọn văn phòng là hay ăn vặt ....hi hi hi hoá ra là cả 2 nghĩa
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hình thành lên viết thương rồi sao?, tại sao nó lại cứ nhói đau đến thế, giả câm, giả điếc, giả ngu si để được hưởng thái bình mà khó quá, Mình phải làm gì đây?, thật trơ trẽn, thật phi lý.
    Có những thứ khi mình "lấy cắp" của người khác, mình còn cảm thấy đau lòng và đau khổ vô cùng, nhưng sao có những người lấy đi của người khác quá nhiều thứ mà không biết cảm giác của người kia thế nào nhỉ?
    Yêu là có tội, không yêu cũng là có tội,
    Mình ơi, yêu người khác đi nào
    Được nico_tin sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 11/10/2006
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cật lực nhưng mà thế mới đã,sợ nhất những ngày ...............đọc tài liệu tham khảo

Chia sẻ trang này