1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Phù...........................!
    Hết một ngày như mọi ngày vẫn sáng rửa cưa trưa mài đục tối lại lục cục dọn đồ
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có đứa than mới nhớ ra là thứ 6 ngày 13, đen đủi gì,năm ngoái nhớ cũng có một ngày như thế này,đỏ vãi... hi vọng năm nay cũng sẽ ổn như vậy same to Bà kon trong box....
  3. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng mắt toét,mày nhìn ở đâu mà bảo là thứ 7 ngày 15,lèo nhèo anh cắt lưỡi bây giờ,cho thứ 6 ngày 13 có ý nghĩa với mày bây giờ chứ lị [​IMG]
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, cái gì trôi qua cũng tẻ nhạt, con người thật là trớ trêu quá. quên thì lại càng nhớ, Nó những tưởng mọi chuyện đã bình thường rồi, nhưng không phải.
    Nó muốn lấy lại một kỉ vật, có nên không nhỉ?
  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Công việc bù đầu, căng thẳng. Hqua thấy bọn ở vp nói thứ 6 ngày 13 cũng chẳng thấy xúc động đậy gì,
    Cảm xúc trôi vèo...
    ah, thèm gặp bạn bè.
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cuối tháng rồi , lại nhận được cái lịch đi công tác ,đợt này đi mấy khu resort và khu du lịch mấy tỉnh miền trung và miền đông nam bộ, đang lên kế hoạch.Thứ 7 vẫn phải làm việc ,hết giờ tồi lên đường về nhà ngủ thui..Thèm ngủ thế.Ngủ cho đã ..hị ..hị
  8. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi qua đi thôi.Nhớ Hà Nội quá,k biết lúc nào mới được trở về Hà Nội nhỉ.Chắc là nhanh thôi,1tuần là ok.
    Mà sao box gà thay đổi nhiều thế có hơn 1 tuần k vào thấy khác đi lạc nhà ý??????
  9. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , ngủ dậy muộn , không kịp chỉnh sửa đầu tóc xách cặp chạy như bay đến công ty , 8h đúng rồi , đến công ty thấy im phắc , biết ngay là đến giờ chào cờ rồi , chạy một mạnh lên sân thượng , thấy mọi người chuẩn bị làm lễ lên cờ ....hic...mệt bở hơi tai khi phải chạy qua mấy lần cái cầu thang bộ .Cái phong trào chào cờ sao thấy mệt mỏi quá .

Chia sẻ trang này