1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm..thế đếch nào anh lại yêu em...thế đếch nào ta lại yêu nhau....
    Ở đây phảng phất mùi hoa sữa theo gió,cảm giác thật tuyệt
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    Hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    Rằng đôi ta suốt đời có nhau
    Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi
    Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    Chính người em yêu và được yêu
    Chẳng tìm được lý do gì khi post bài này. Vì 1ngày kỉ niệm nào àh, hay là vì 1dịp lễ tết, hay là vì 1 món quà??? - Chỉ là vì cảm xúc mình đang có: YÊU ANH!

  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Ừ cảm xúc,
    Cảm xúc chỉ đến với con người khi người ta đang yêu, hôm qua mò mãi mới thấy được bộ sách "chicken soup for a soul" để tự mình giúp mình nuôi dưỡng lại tinh thần.
    Kể sự đời cũng lạ, ngẫm lại thấy cuộc sống của mình không có thăng trầm thì nhàm chán quá, đôi lúc phải khóc, đôi lúc phải gào thét và đôi lúc phải sung sướng như thế mới gọi là trải nghiệm cuộc đời. Làm thân con gái có những nỗi buồn, có những niềm vui khó mà kể xiết, có những người suy nghĩ giản đơn ấy mà lại sướng, sau này, có con gái, mình cũng sẽ dạy con mình suy nghĩ đơn giản thôi.
    Cuộc sống mà trôi qua bình lặng, nhiều lúc chẳng có sóng ngầm, chẳng có bão táp có phải là cuộc sống hạnh phúc?!, hay là hãy biết suy nghĩ cho bản thân, có những thứ thật hèn hạ và cướp giật, có những thứ đáng phỉ báng và nhổ toẹt, có những thứ không đáng gọi là phẩm chất và nhân cách, có những thứ là trơ trẽn và mặt dày, có những thứ là bẩn thỉu và thối tha, nhưng lại không nhận ra và cho rằng đấy là cảm xúc, đấy là tình yêu. Ôi dào, làm con gái, Nói yêu một người thật khó, phải suy nghĩ trước sau thật nhiều, và đừng làm chính mình rơi vào những thứ ở trên đó mới là bản lĩnh.
    Tóm lại là chả có gì để nói, con gái cũng dăm ba loại, bản lĩnh cũng có dăm bảy đường, cuộc sống là một hệ nhân quả, được cái nọ sẽ mất cái kia, cướp của người này một, người khác cướp lại mười, trả giá bao giờ cũng đắt giá, có khi, cả cuộc đời sống mãi trong cái vỏ bọc không phải là của mình thì cũng bị lòi ra cả thôi, chỉ tồi tội cho những "Chú gà" không biết lựa thóc và sạn mà ăn, không biết "gạn đục, khơi trong" mà thưởng thức, âu cũng là cái số kiếp, duyên nợ trời định.
    Giọng của mình càng ngày càng chua chát, bất mãn nghe tới sợ. lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử mấy thứ cho vừa, không khéo lại trở thành kẻ tiểu nhân nói lời cay độc, lại làm hỏng mất cái Cảm xúc của bà bạn yêu quý có phải không đáng không,
    Đời mà, cứ vui lên đi để sống
  4. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Ơ Green ơi mày nhặt bài thơ của ai về thế
    Tao thề là không thể nhá nổi cái bài văn xuôi xuống dòng đều đặn như thế này. Thấy nó cứ lôm côm lủng củng, ngay cái đoạn đầu tiên, thề là từ bé đến giờ mới thấy có câu thơ mà trong đấy có từ " thiên nhiên" ặc ặc chắc nghe nó thế íu nào đấy nên người ta mới ít dùng. A nắng lên đêm đi ngày tới hihihihihi nghe như diễu hành. Chưa kể " đất trời bắt tay chào nhau" tư duy như trẻ con í. Đọc sơ qua khổ đầu đã phản cảm thế rồi đến đoạn:
    "Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay"

    Sao lại xuống dòng chỗ này nhỉ??? ý tứ đang liền mạch mà cứ cắt nó ra cho nó có khổ này khổ nọ nhỉ?
    thôi chắc mình không hấp thụ được thôi.
    Tiện thể post bài thơ trích trong vnexpress tiêu đề là Giám đốc Kho bạc Hà Tây rơi sổ tiết kiệm 1,4 tỷ đồng
    Một tập tài liệu và phong bì
    Được nhặt ở gần trụ sở
    Kho bạc tỉnh Hà Tây
    Bên trong có 9 quyển sổ
    Tiết kiệm (với tổng số tiền) 1,4 tỷ đồng.
    Người đứng trên trong sổ
    Là ông Nguyễn Bá Thường
    Giám đốc Kho bạc Hà Tây
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình chuẩn bị bước lên bục vinh quang cao nhất của niềm đam mê , trở thành CEO của công ty riêng cho mình .Mới vào SG được gần một năm, mình đã có những thành công nhất định , cái sự thành công đó nó đã làm mình phải trả giá bao nhiêu điều ?Khó khăn có ,nỗi buồn có , giọt nước mắt có ,niềm hạnh phúc có , và quan trọng nhất mình đã lấy được niềm tin cho chính mình .

    1.Chặng đường gian nan

    Cuộc đời ai cũng phải có những chặn đường gian nan , nhưng chặng đường gian nan đó nó đến với mình như một định mệnh , khi mới vào SG , mình chẳng quen biết ai cả , nếu có chỉ là những mối quan hệ sơ đẳng nhất , để rồi mình nếm trải từng ngày từng ngày khó khăn một , từ chỗ ăn , chỗ ở rồi đến việc làm .Nhưng trong khó khăn đó mình đã tìm lại chính mình , bằng chính khả năng của mình .Và rồi liền lúc có 2 công ty lớn gọi mình đi làm , chọn công ty nào đây ?Và mình quyết định được vào hàng ngũ của những nhà kinh doanh trong một tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam.Khi mới vào công việc còn quá khó khăn , từ môi trường làm việc đến mối quan hệ với các đối tác .May thay , mình cũng có những người bạn , người anh tốt giúp đỡ , từ anh trưởng phòng , đến giám đốc , rồi tổng giám đốc .Khi mình vào công ty , mọi người không biết mình là ai , đến bây giờ , ai cũng có thể biết mình với một cương vị khác .
    2.Bước đầu suôn sẻ.
    Trước kia , mình cũng không nghĩ rằng , mình sẽ là một người có ảnh hưởng đối với mọi người và công việc như vậy .Mình không nghĩ , mình sẽ được ngồi trên những chiếc xe hơi sang trọng , cùng những buổi làm việc với những vị cấp cao của các ngành kiến trúc xây dựng , các đại gia trong ngành giải trí như du lịch, khách sạn .Rồi đến các vị cao cấp ở TW, cái được lớn nhất của mình hiện nay đó là có những mối quan hệ đó .Tuy nhiên mình cũng đang gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai những mối quan hệ đó thành $ .Nhưng mình cũng đã thành công phần nào .
    3.Những cơ hội thành công đang chờ phía trước.
    Mình sẽ trở thành một CEO , điều đó không có gì là khó cả ,nhưng mình cần chuẩn bị những hành trang cần thiết đê trở thành một nhà quản lí giỏi. Ứơc mơ của mình cao hơn nữa sẽ là trưởng đại diện của tập đoàn tại một nước ở Châu Á, Châu âu hoặc Châu Úc .Vì vậy mình cần có những kế hoạch ngay từ bây giờ , cho dù mình có sự ủng hộ từ phía BGĐ.Để thực hiện những bước dài công việc đó , mình cần bổ sung những kiến thức cao hơn nữa , những mối quan hệ cao hơn nữa và đặc biệt là có niềm tin vào bản thân mình.Hãy biến ước mơ đó trở thành hiện thực .
    @Bạn hiền: Công nhận thán phục bạn hiền , chúc bạn hiền chinh phục được em Thuý hoa hậu , đọc được hội thoại của bạn hiền với em Thuý , quả thật famous person cũng mệt phết nhỉ?Tuấn Linh nghĩ , bạn hiền sẽ làm được .Hãy cố gắng lên !!
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0


    @123451:Đây là bài hát "Nắng vàng, biển xanh và anh" hok phải văn xuôi xuống dòng

    Hôm nay vui hơn hôm qua, buồn hơn ngày mai, chắc thế.
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    I love this song....Please don''t comment it...thanks....
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To tác vãi linh hồn, tớ thấy bạn này thành đạt nhất box gà đấy nhỉ, dưng người ta nói rằng thùng rỗng mà kêu to thì buồn lắm, mong ko phải thế. Chờ đợi sự thăng tiến tiếp theo và những bức ảnh các em gái xinh tươi bạn sẽ pót lên cho cả chuồng thưởng thức.
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dành cho Quảng cáo
    Vậy là toàn chuồng gà nhà ta vinh danh được quen biết với một Đại CEO rồi, đáng mừng, đáng mừng
    Hi vọng dịp tới, chuẩn bị Đại hội TTVN do Box gà sẽ tham gia, hi vọng bạn CEO - Tuấn Linh có kế hoạch làm sao cho thật sự nổi bật box 81HN trên TTVN nhé, đúng nghề mà
    Cả chuông vỗ tay biểu quyết và khen bạn nào
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi..!ăn nói lịch sự chút đi đồng chí.Ở ao nhà nó nhìn ra biển thường là thế ,hãy đi và khám phá bạn sẽ hiểu .Thật đáng tiếc tôi nói câu này .Dù sao cũng cảm ơn sự góp ý của đồng chí .Tôi đang viết dòng suy nghĩ của mình , không quan tâm đồng chí để ý những gì tôi viết.Miễn bình luận,Thanks
    Nếu có góp ý nào đó xin gửi mail cho tuấn linh ,xin đừng chửi thề ở đây.
    tuanlinhmobilevn@gmail.com
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 28/10/2006

Chia sẻ trang này