1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    @all: Đã sửa lại
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 30/10/2006
  2. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
  3. bummom

    bummom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bro Tuấn Linh ạ, không biết mỗi lần vào chuồng, bro có đọc cái tít tờ chạy trên banner của box không zị? Nếu chưa đọc thì mời lộn ra ngoài đọc lại giùm em với.
    Mọi người vào đây để vui và chia sẻ với nhau chứ không phải như kiểu đố kỵ và dè bỉu mà bro đã suy nghĩ và viết như ở trên đâu. Mong bro xem lại trước khi post bài.
    Vài dòng nhắn nhủ gọi là. Mong bro hiểu và xem lại bản thân để mọi người có cách nhìn khác về bác. Còn có đề đạt nguyện vọng gì thì thứ 2 lên Phường trình bày. Nhá.
    Đã vào đây thì tuyền là Gà thui. Ok ?
    Được bummom sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/10/2006
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hiền , tôi đã sửa .
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thanks, tôi đã sửa lại.Cảm ơn bạn đã có những lời nói trên.
    Quan điểm của bạn nói không đúng , nếu bạn nghĩ là tôi làm như vậy , thì bạn cũng nên nghĩ lại những lời người bạn đó nói với tôi.
    Tất nhiên chia sẻ thì có , nhưng đây đang cưa sẻ cái suy nghĩ cá nhân của người khác .Cái này tôi không đồng ý.Okay,
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở .
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    @all : cũng chẳng có gì lớn cả , thôi khỏi tranh cãi nhiều các bạn hiền
    @ Nico_tin: Xin lỗi bạn hiền đã hiểu lầm ,có lẽ từ cuộc điện thoại của mình phone cho bạn ,mình hiểu bạn hơn..Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều
    @spica : Văn phong của bạn chợ búa quá nên bạn dễ gây xung đột , lần sau đừng có thế nha.Thankss
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 30/10/2006
  7. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình chuẩn bị hoàn thành kế hoạch sau cùng trong năm nay - trở thành người chủ của 1 gia đình, gia đình của riêng mình, tháo cái cùm đang trên cổ ra và tròng 1 cái cùm vào cổ 1 người khác . Mới yêu nhau được gần 2 năm nay thôi, nhưng đến giờ mình đã có những thành công tuyệt vời. Để có được những thành công đó, mình đã phải cố gắng rất nhiều. Những khó khăn, những buồn tủi, những hờn dỗi, nước mắt và niềm hạnh phúc song song nhưng quan trọng nhất là mình đã khẳng định được niềm tin của chính mình - một niềm tin vào sự hạnh phúc
    1.Chặng đường gian nan
    Đó là lúc mới quen anh và quen với cái box gà này. Vì anh mà vào box xem có gì hay không, chẳng quen biết gì ai cả, không biết nói thế nào, và post bài ra sao. Thật là khó khăn khi chúng nó cứ rối hết cả lên mà mình chả đủ mặt dầy để bắt chuyện. Mình thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc chả ai goeo căm mình, mình viết 1 bài chả ai thèm đọc, chả đeck đứa nào thèm comment lấy 1 tiếng. Hị hị hị, giá cứ như cái bờ nốc cá nhân của mình, thì mình cóc cần con ỉn thằng nhợn nào để ý hay comment, nhưng cả 1 cái diễn đàn chung to vật thế này, mình phơi cái mặt ra đấy thì thấy da mặt mình nó mỏng không chịu nổi nhiệt. Nhưng thật may mắn là trong hoàn cảnh đó mình đã từng bước khẳng định được chính mình, bằng chính sự chân thành của mình. Và quan trọng nhất là sự thân thiện của các bạn hiền trong box nữa chứ, những người bạn thật tốt và thân thiện.
    1 bạn mail tư duy trừu tượng nhưng lại rất cụ tỉ hướng dẫn mình cách post bài lên box (ơn trời, nhờ ông bạn nên giờ tôi mới tâm sự thoải con gà mái thế lày) ,
    1 bạn hunter khen mình xinh xắn dễ thương làm mình tự tin lên rất nhiều (mặc dù mình biết mắt nó có khả năng độ loạn thị hơi cao),
    1 bạn Sơn béo ú luôn tử tế bảo mình thích ăn gì cứ thoải mái gọi (ôi, sự đồng cảm của những người béo),
    1 bạn gái Bắc kì duyên dáng nói chuyện cứ tươi như hoa (nhiều khi nó nói xong mình cũng không nhớ nó nói giè ),
    1 bạn công chúa điên cứ hay túm cổ mình gọi béo ơi tao bảo (nó đâu có thanh mảnh hơn mình là bao chứ ).
    Khi mình vào box, không ai biết mình là ai, nhưng đến bây giờ, ai cũng biết mình ở 1 cương vị khác ?" 1 thành viên mẫu mực và cực kỳ dễ thương, hoà đồng, tốt bụng, zui zẻ ?..v.v trong box - bà xã của cục kư cục kừ
    2.Bước đầu suôn sẻ.
    Trước kia , mình cũng không nghĩ rằng , mình sẽ là một người có ảnh hưởng lớn đối với mọi người trong box đến như vậy. Mình không nghĩ là mình có thể viết 1 bài dài như thế này, tham gia vào những câu chuyện cùng cười cùng sảng khoái, và bình luận cho hết cùng í kiến như thế này. Cùng những buổi ọp ẹp cười tơi bời, cười vỡ ruột của box gà, gặp đủ dạng bạn bè qua mạng, thật và ảo đan xen, cái được lớn nhất của mình hiện nay là những người bạn ảo mà sống cực nhiệt tình với nhau. Mình cóc cần biết bố nó làm to đến đâu, nhà nó đào được hũ vàng như thằng mad buôn dưa, hay là cty nó là cty xuyên lục địa, xuyên Thái Dương hệ, doanh thu toàn những dãy số kéo dài nửa vòng trái đất. Mình chỉ cần biết nó là đứa bạn tử tế, nói chuyện chân tình không đao to búa lớn, không đánh bóng bản thân, bạn - giản dị và quý báu chính là BẠN - thế đã là hạnh phúc rồi. Tuy mình cũng hay gặp khó chịu khi nghe cái thể loại ngôn từ khủng bố trên box, những ngôn từ mà hoặc bay lơ lửng ko hạ cánh xuống đất được, hoặc là lại chui thấp quá ko ngoi lên được, nhưng có hề gì, nhà nước mình có đặt thuế nói bao giờ, hè hè
    3.Những cơ hội thành công đang chờ phía trước.
    Mình sắp trở thành 1 người chủ gia đình, điều đó cũng có ảnh hưởng gì tới việc mình vẫn tiếp tục gắn bó với box gà này đâu nhỉ. Nhưng cái mình cần là cần những con gà cùng chuồng này cùng chia sẻ chung niềm vui to lớn này với mình .
    Ước mơ của mình, là sẽ cho ra đời 1 chú gà con mang tầm vóc to lớn, được người người ngưỡng mộ, nhà nhà thèm muốn, báo chí ở khắp các châu lục phải kính nể khi nhắc đến tên. Vì vậy, mình cần có những kế hoạch nuôi con khoẻ, dạy con ngoan ngay từ bây giờ. Cho dù mình có được sự ủng hộ từ phía box gà Hà Nội, nhưng để thực hiện được kế hoạch vĩ đại đó, mình và chồng mình cần phải bổ sung nhiều dưỡng chất hơn nữa, tốt cho sự hình thành và phát triển của những trí não siêu việt, cần tăng cường mở rộng các mối quan hệ để giúp đỡ con mình sau này (Ví dụ như: chú A Tôn sẽ dạy dỗ cháu này, cô Cún hát sẽ chỉnh sửa thanh âm và khả năng diễn thuyết cho cháu này, chú Lờ xờ bờ sẽ giúp gia đình công b ố những bức ảnh thời ấu thơ của 1 vĩ nhân như cháu này?.vân vân và vân vân)
    Tóm lại, còn rất nhiều việc phải làm, và mình sẽ tạm thời tiết lộ kế hoạch dài hạn của mình đến đây thôi. Giữ vững niềm tin trong lòng, các bạn hiền ở box gà HN hãy ủng hộ và giúp mình biến ước mơ thành hiện thực nhé
  8. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    18h_Bụi!Khói!
    Mỏi tay nhấn với bóp.Kẻ trước bóp kẻ sau...nhấn được tý rồi lại bóp,bóp tý rồi lại nhấn,thi nhau nhấn với bóp.Mà thói đời kể cũng lạ nó không thấy là bóp nhiều thì tay nó mỏi trước tai nó điếc trước hay sao mà bóp mới nhấn khoẻ thế!!
    Thằng bé con tý nữa ăn phát tát cái tội bon chen lên trước,
    hình như bây giờ cuộc sống bon chen,trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ cách kiếm nhiều xiền nên con người ta trở nên bẳn tính như con nhím,mới đông nhẹ vào là dựng hết lông lên.Chạm tý dựng động tý dựng,hơn nhau câu nói cũng dựng hết cơ quan đoàn thể lên;cố tranh cố cướp để thể hiện mình là nhất là number one(thích thì sau tao làm Bộ trưởng Bộ VH tao cho mài ra ngã 4 hát "Anh number one"cả ngày).Mà sao TP ko cho treo kết hợp mấy cái pano lịch sử cùng với chuyện của Azit Nezin nhỉ?Chứ cứ thế này ko trước thì sau nhà nhà dựng ngược người người dựng ngược,rùi lại ngày ngày được xem "Người trong giang hồ"miễn phí thôi.
    Thằng cha vừa dựng lên như cột cờ Hà Nội bây giờ lại nghẻo xuống như cún bị chủ phang.Nhìn cái mặt thằng già đúng cái loại chỉ giỏi làm vua làm chúa ở nhà,con vợ nó mà lon ton đụng phải đụng trái đụng thúng đụng nia 1 tý lại chẳng dựng ngược hết cả lên hành lên hành xuống nó.Đấy bây giờ mài ra đường mà dựng,ra đấy mà hơn nhau câu nói,nó đi 3 đấy,nó chạm vào mài đấy động vào nó đi nó chẳng cho mặt mài như **** gặp rain.Lolz
    Nắng nhạt!!!!
    TÌnh ảo!!!
    Lòng người càng ảo!
    Thôi vào hiệu sách làm phát Azít azút vậy....
    Ly cafe tự nhiên thấy ngon lạ lùng
  9. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    tối nay đi cafe bóng đá với Lờ Xờ Bờ, cụcta cục tác, rainkiss vui, cười đau cả mề.E đang xì trét vì thi cuối kỳ gặp các bác thấy được xả cái đầu.Thanks
    to green: chị ốm làm a cục ta cục tác giảm volumn, cứ thần người ra. Chị mau khoẻ nhá!
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Viết rất PRO , sao giống Tuấn Linh quá vậy ???Y sao bản chính.

Chia sẻ trang này