1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến công tác vừa rồi , mình mới hiểu giá trị đích thực của một nhà quản lý giỏi...Mệt ..Mệt thậtt!
    @bạn hiền:Được tin bạn hiền có cuộc hẹn cá nhân với Thuý lâu rồi ,nhưng hum qua đẹp trời mới gặp được nên chúc mừng bạn hiền một cái ,nhưng trông cái ảnh này , bạn hiền ngố ngố quá , tay chẳng để đúng nơi giề cả....hêhhhêh....Một cách PR và marketing rất thành công , sư phụ sư phụ...
    [​IMG]
    Tiện tay cũng up hình mình lên ,xem hoành tráng hơn không ???hhêhhhêh
    [​IMG]
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 30/10/2006
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Yeap. Văn phong có vẻ giản dị hơn trước rồi đấy. Hị hị... Mà sao cái thòng nọng của mày to thế ?
  3. phu_thuy_gia_cuoi_choi

    phu_thuy_gia_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Này thì Linh_perfume này, chả biết "hẹn cá nhân" hay để tiếp thị hình ảnh . Chụp với "chị" Cindy Thái Tài [​IMG]
  4. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà đen thế không biết.Cả ngày đã phải chạy mệt phờ rồi,lại cặp con hãm tài này nữa.Bực cả mình.Đã bảo không bao giờ dính đến con lợn bẩn tính đấy rồi,nhưng cứ tại cái tính hay thương người của mình nên thành ra như thế,đúng là làm ơn mắc oán.Đã chẳng cảm ơn được câu nào lại còn làm mình bị ăn chửi nữa!!!Điên thật. Ngủ thôi cho hết ngày...
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 03/11/2006
  5. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi và buồn.Chẳng được nhìn tận mặt nó nhưng nghe mọi người nói lại thì thương quáThật là tiếc vô cùng,giá mà có một chút duyên với gia đình thì nó sẽ là một đứa bé đáng yêu lắm!Càng nghĩ càng thấy buồn,chán và thương ,tại sao lại có nhiều điều vô lý đến thế không biết??? vừa phải mất tiền,vừa phải cầu cạnh và lại còn phải lén la lén lút ..chết cũng không tha
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chào Hà Nội !!!
    Viết cho ngày thứ 6, đúng lúc ra sân bay , phóng vù vù , đi đường gặp 2 cô bé đi biển 29 giữa Sài Gòn ,trên đường hướng Tân Bình , tự nhiên thốt lên câu "Chào Hà Nội" .Hai cô bé quay sang cười như những người bạn thân thiện đã quen từ lâu .Mình đi qua một cái , trong hai cô có một cô chào lại "Chào anh Hà Nội" , có lẽ do cái biển số 29 lù lù của cái xe mà mình đi thì phải .Đi chậm lại một chút , vừa đi vừa nói chuyện , có lẽ nghe giọng nói thân thương đó , mình mới thấy ấm lòng ,dừng lại một chút , hỏi han về nhau ,trước khi chào tạm biệt ,mình cũng để lại cái Card , hoá ra hai cô bé đó học trường Hàng Không ở Nguyễn Văn Trỗi.
    9h15 trên chuyến bay đêm trở về HN , về tới HN cũng khuay lắm rồi , tự nhiên thấy thân quen làm sao , sau đó mình cũng bắt xe về quê Hải Dương yêu dấu của mình ngay trong đêm.
    Chỉ có hơn hai ngày về cả một khối công việc , để rồi vào đây thì cũng đã khuay rồi.Mình thích cái se lạnh của mùa thu Miền Bắc ,lại xa nơi yêu dấu của mình , trở lại không khí làm việc đầy nắng gió của con người Phương Nam .
    Chào Hà Nội nha , Chào Hải Dương yêu dấu !! Hẹn gặp lại
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 06/11/2006
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua có thèng bị tao đồ sát,chắc tối qua trằn trọc không ngủ được,kakakaka ..... khổ thân,cái tội lìu tìu bị anh dạy cho bài học khiêm tốn [​IMG] mày thò mẹt lên để anh nhìn phát nào...kakakaka
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thứ 2: chạy như ngựa
  9. Wave_alpha

    Wave_alpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    he he he thằng em tình biển láo quá nhỉ !!! May cho chú mày là anh ko chơi đấy. Hôm qua ngồi nhìn 2 chú thấy tôi nghiệp quá..chả nhẽ anh lại vào hành hạ 2 chú. Tiếc cái hôm qua là ngay ăn chay của anh nên thôi để 2 chú đc tự do.
    Dạo này mày làm cái quái gì mà râu ria ghê thế !? Nhìn hơi mất phong độ đấy...chính vì thế tao ko muốn hành hạ mày lắm...ha ha ha. À này nếu mà có nhu cầu bóng bánh thì gọi tao nhé..mấy thằng lớp tao máu lắm nhưng có điều ko biết đá đấm ra gì ko thôi...nhưng cơ bản là mày đừng để chúng nó luộc như luộc gà nhé !
  10. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sinh sau mà còn đòi làm anh hở Bác.
    Lớp bác trông toàn dặt dẹo thế thì đá đấm gì cơ chứcứ nhìn bác là đoán được ngay thôi
    À mà tối nay bác vội gì mà vừa vượt đèn đỏ vừa phóng khiếp thế???Tí đâm vào em nhưng chắc chẳng nhận ra nhỉ?Còn đang tít cả măt ấy chứ!!!

    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này