1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mà con gái giàu trí tưởng bỏ thật đấy. Anh có xin đi cùng đâu nhỉ ! Anh đang gầy nên chỉ xin béo cùng . Em đồng ý em nhé ![​IMG]
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Ẩn mình vào đêm, tưởng trong bóng tối thì mọi thứ lại tan biến, nhưng càng tối thì nói càng sáng, càng nhập nhoà thì càng nhận ra nhiều thứ.
    Ao ước, rồi mọi chuyện sẽ trở lại đúng những gì đáng phải như thế, cho mong chi được nhận, hình như mình cũng đang được đền đáp, Giá như mình cởi mở lòng lên một chút, biết đâu.....

  3. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mà con gái giàu trí tưởng bỏ thật đấy. Anh có xin đi cùng đâu nhỉ ! Anh đang gầy nên chỉ xin béo cùng . Em đồng ý em nhé ![/quote]
    Anh k đi thì thôi lắm chuyện quá đi
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào Hà Nội yêu thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Về đc mấy hôm nay mới lên đc,bận đi chơi mà.Sao tháng 11 rồi mà Hà Nội k rét nhỉ??chán thế ,mình thích mùa đông mà
  5. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rồi mà sao mãi không lạnh thế nhỉ, khó chịu quá đi mất, ngày này năm ngoái đã mặc áo rét chống lại cái lạnh căm căm rồi í chứ
  6. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gió mùa rồi.Trời lại mát mẻ đây.Nắng quá làm mình cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn bước chân ra đường.Mà sao mùa đông gì lạ thường vậy???Cuối tháng 11 rồi mà ra đường vẫn thấy mọi người diện đồ cộc tay như mùa hè..chẳng hiểu như thế nào
  7. quocviet0207

    quocviet0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sang đến nơi rồi, chẹp! lại fải xa nhà, đến Tết mới đwợc về cơ, hu hu hu ;(
  8. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này phải dậy sớm ngại quá!Sáng nào cũng muốn cố cố nằm thêm mấy phút nhưng lại sợ muộn.Dần dần rồi cũng phải quen thôi.Ban đầu thì thấy mệt mỏi và buồn ngủ Đi về chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc....trời ạ bắt đầu những tháng ngày gian khổ rồi đây!Phải cố lên thôi.Công việc mà ai chẳng vậy
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 04/12/2006
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Vào tới nơi , thấy thời tiết thay đổi hẳn , thái độ công việc cũng vậy. Chẳng muốn làm gì?Tự nhiên mình thấy chán cái công việc này , chán với những gì đang tồn tại.
    Nhiều lúc tự hỏi? Mình có sai lầm khi chọn nơi này làm việc khong? hay trở về HN , nếu quay về thì đó là điều thất bại thảm hại của mình. Mình đã làm được gì nhỉ?được nhiều đấy chứ...
    Tự nhiên cái đầu căng ra muốn vỡ tung !!!
  10. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày buồn thối ruột tại đất Quảng Ninh. Nhớ ngày nào rời Hà Nội đi tim con đường riêng đến bi giờ mới thấm thía ko đâu = Hà Nội

Chia sẻ trang này