1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi là lá la............ lại hết một tuần rồi... have a nice weekend to cả nhà ....
  2. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Học cả một tuần bầy giờ mới phát hiện ra máy ở đây có thể vào mạng được.He he thích thật đấy!Cơ quan cũng tử tế phết nhỉ?
  3. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    HIC HIC HIC !
    1 tuần rồi mà không tìm được dự án để báo cáo tốt nghiệp !
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tuần j mà đen đủi thế,làm j cũng hỏng,tốt nhất đi ngủ cho hết tuần
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nói mấy chuyện cũ nữa, đừng dằn vặt nữa, để quá khứ ngủ yên được ko?
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đã delete
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 14/12/2006
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0

    Nóng quá, trong này nóng thật !! Thích cái rét mùa đông của HN .
    Cũng sắp di cư ra đó rồi , đợt này là ra hẳn luôn...hêhhhêhh...Lại được gần anh em rùi, cuối tuần đập phá triền miên .
    Sướng cái lại thưởng thức được cái hương vị HÀ NỘI MÙA ĐÔNG về đêm.YEAH!!
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nhất trí quan điểm thì cứ thế mà làm thôi. Tất nhiên bây h nói gì cũng thế, chẳng thay đổi được, thành bạn với nhau cũng tốt chứ sao, chắc gì có ai hiểu mình bằng người ta. Muốn khóc, muốn hét, muốn đập phá. Nhưng ko được, kiềm chế thôi. Ko biết đang sống cho ai và vì cái gì nữa. Muốn ngủ ko bao h dậy.
  9. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đói,mệt,đau chân...bây giờ mới thấm thía thế nào là vất vả..cứ tưởng chẳng có gì đáng ngại vì cũng vài lần làm việc quên mình rồi,nhưng hình như lần này khác thật...có một cái gì đó trách nhiệm hơn,e ngại hơn là khi mình làm chủ mọi việc..nhưng tự thấy mình trưởng thành hơn,tiếng nói của mình được mọi người lắng nghe ..mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi..còn rất nhiều rất nhiều khó khăn phải vượt qua...cố gắng cố gắng lên..phải tự khẳng định được mình
    Anh à!em thật sự rất vui vì có anh bên cạnh và sẻ chia...cảm ơn anh..anh

    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 15/12/2006
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra, ngày mai nó sẽ không phải đứng một mình, sighzzz ... Chắc sẽ mỏi lắm đây

Chia sẻ trang này