1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế tao mới giật mình . Không hiểu sao bi h vẫn còn rét , lại mới tháng 3 , sao đã có ve ???
    Mày cắt số tao rồi hả ?
  2. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Choài.... Mấy hôm làm chật vật thành ra công cốc... Máy với móc vứt bố nó hết bây h Bịt cả mìn
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chưa già mà đã có vấn đề, hay là nó già rồi nhỉ
    mệt rũ rượi. đi ăn cưới về mà như là đi đánh trận ấy. đã thế lại còn thấu hiểu thế nào là số phận nhân viên nữa chứ thời tiết ảnh hưởng ghê thật. một ngày chả ra cái gì, lại còn suýt cãi nhau mới chán. bực mình thế nhỉ, có đứa nào mình quý quý một chút đang đứng ở đây để mình cắn cho một cái cho bõ ghét
  4. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng trải dài trên khắp con đường.Mới chỉ hôm qua thôi, trời còn lạnh thấu xương vậy mà hôm nay nắng ấm thật đẹp.Chắc ông trời mừng cho bồ đấy.Trời như hôm nay để bồ lên xe hoa đúng là không còn gì để nói...quá tuyệt !!!
    Bồ xinh lắm bồ có biết không.Mình cũng mong lúc đó được xinh như bồ hôm nay.Cũng tiếc vì không thể đưa bồ về được đến nơi...tiếc thậ là tiếc cơ.....Thôi nào chúc vợ chồng bồ trăm năm hạnh phúc và sớm..............
    ..............
  5. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhiều cảm giác lẫn lộn.........Vui, buồn.........ngủ, bực tức, còn bây h thì lại hơi buồn. Nhiều lúc cũng bực thật. Đang bận túi bụi lại cứ nheo nhéo nt với alô. Giờ ko có nữa cũng thấy nhớ nhớ. Dù sao cũng tránh được khó xử. Giờ nghĩ lại mới thấy mình cũng quá đáng.... Oài.........làm thế này thì còn yêu đương vào lúc nào nữa chậc chậc.
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Số của mày lại hỏi tao, tao có làm thày bói qué đâu mà mày bẩu tao cắt số cho mày. mà cắt để làm giè? lấy vợ hử số mày còn lâu mới lấy đc vợ còn phải học dài ku ạ
  7. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không có hứng làm việc. Cả ngày ngồi chẳng được việc gì ra hồn. Thế này thì chết toi mất thôi. Khởi động lại nào, tuần vừa rùi đã ốm lăn ra không làm gì rồi. Ngày mai nhất định làm việc chăm chỉ.
    Con ong chăm chỉ vừa làm vừa nghỉ
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mày cắt rồi thì tốt , đỡ phiền phức .
  9. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hơn 1 tuần cùng với nỗi buồn cộng với sự đau đớn làm bạn đồng hành.Dẫu biết liều thuốc hữu hiệu nhất bây giờ chỉ có thể là sự lẵng quên nhưng không thể..em biết không?Anh không thể quên được em...!Một tình yêu đẹp đã hằn sâu trong trái tim anh rồi bỗng trở thành một vết thương, một vết thương không thể lành....
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lại lạnh, lại mưa, lại rét và bẩn.
    Một ngày cuối tuần thật thoải mái, không nhiều việc ngập đầu. Có thời gian để dạo quanh phố phường sắm sửa với cô bạn đồng nghiệp, quyết định thay đổi phong cách cho chuyên nghiệp và công sở hơn. Không già đi nhưng chững chạc hẳn...Lòng khấp kha khấp khởi chỉ mong gặp mình để khoe, để kể, để mình ngắm và hài lòng khi nhận thấy một ánh nhìn trìu mến và đồng tình.
    Mai là thứ bảy, là ngày nghỉ, là ngày hẹn hò....Một chút hào hứng, một chút rung động....Uh, thế là lại được vui, được cười, được quên mọi âu lo. Cả ngày ở bên cạnh mình nhé!

Chia sẻ trang này