1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hình như sau suýt chết thấy yêu mọi thứ hơn. Thấy con đường đẹp hơn, quán cafe đẹp hơn, con người thân thiện hơn. Nói chung như vừa chết đi sống lại. Lần sau ko dám nữa, thề đấy.
  2. quocviet0207

    quocviet0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sắp kô chịu nổi nữa rồi ! ;(
    http://de.360.yahoo.com/my_profile-CQNeA9U1dKi7zyVQL25GmSNkliA-;_ylt=AtMdZU6crVtufndjnpACMNJMO.J3?cq=1
  3. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai để cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn rượu để say
    Buồn như trong một ngày
    Hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn chuyện để vui...

  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Xong , xách valy lên đường ..Nào..!!
  5. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy và suy nghĩ trong đầu : Phải tiến tới, không lùi bước được. 1 tỉ chuyện làm cuộc sống phát điên.......
  6. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    A KAY
  7. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Dạo này HN mọc ra lắm WIFI thật, hết Hàng Phèn lại đến 168, cũng hay, nhân tiện café + đốt thuốc + chat luôn, mỗi tội cái màn hình hơi bé
  8. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề quá, không ngủ được
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở nhà dang bị down chán hơn con gián...Huhu..thế này thà trói chân trói tay lại mà vẫn được dùng in tờ nét còn dễ chịu hơn...giữa cái UK này sao mà nhục thế...
  10. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa trải qua thêm 1 Noel cô đơn rùi
    Chán như con gián

Chia sẻ trang này