1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay trên đường Pham Ngọc Thạch về nhà giật mình bởi tiếgn động cơ của con xe 250 phân khối,con xe mà mình thèm nhỏ dãi lâu nay...bèn đi chậm lại để xem chủ nhân là thằng bỏ mẹ nào...hoá ra là một thằng ỉn trong box....biển số xe của nó là 52...0209..hix....nhìn nhó như con ếch ôm cọc măng... trông thật đáng thương...209 ơi sang tên lại cho tôi con xe đó đê....
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đú đởnlàm đek có tiền mà đòi mua. Thôi cứ thèm nhỏ dãi đi. Mua 1 phát là đi ăn xin mấy năm đấy bố ạ
  3. phu_thuy_gia_cuoi_choi

    phu_thuy_gia_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Để tiền nhét lợn mà lấy vợ đi, nó sốt ruột lắm rồi đấy
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hoa thị nở nó vật cưới sùi bọt mép rồi, trong khi thằng cuchuôi thì vẫn nhởn nha tối tối đi bắn bòm với lũ trẻ nhà hàng xóm ....âu nó cũng là cãi liễn [​IMG]
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    thằng bựa oánh chít jờ
  6. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước, có đứa đã cố thức đến 0h sáng chỉ để nhắn cái tin đầu tiên của ngày mới, rồi đến tối thì mỗi đứa táng 1 cốc rượu. Ngược lên thêm năm nữa là "Cuộc gọi lúc nửa đêm"
    Còn năm nay, có lẽ chẳng cần phải mong chờ điều gì nữa nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật
  7. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hom nay di lam gap ngay em ga mai...den ca ngay!
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ có điện thoại của nicotin giật hết cả nẩy >>>>
  9. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơi thất vọng...Ngay từ đầu mình cũng không trông chờ lắm vào anh ấy, lại cảm thấy hơi ngại ngại một chút, nhưng cứ thử nhắn tin xem sao. " Anh bận không? em dg đi SN bạn. Nếu ko bận và ko mệt thì chút qua đón em được không?".Nhắn rồi lại thấy thật bẽ bàng. Anh ấy gọi điện lại, và mình đã phải nói luôn "thôi anh không phải đến đâu, có gì mai đi cafe sau" cốt để anh ấy đỡ ngại nếu nói là không đến được. Y như rằng. Anh bảo anh vừa đi đánh cầu lông về nên hơi mệt...Dự tính trước câu trả lời rồi mà mình vẫn thấy có một chút thất vọng. Đáng lẽ mình không nên làm anh ấy khó xử như thế mới phải. Và cuối cùng mình bắt xe ôm về. Đó là chuyện bình thường đối với mình. Mình đã luôn tự thân vận động như thế, mình ngại làm phiền người khác. Một lần mình kể với anh ấy rằng mình phải xuống xe dọc đường và rồi lại phải bắt xe ôm về nhà. Anh đã trách nhẹ, sao em không gọi anh, mà lại phải đi xe ôm? Nói là ngại làm phiền anh thì anh bảo, Có gì đâu mà phiền, đón em thì cũng bình thường thôi mà. Vậy mà lần này gọi, anh ấy lại từ chối mình. Quả thực mình cũng hơi tự ái. Đáng lẽ mình không nên có chút thất vọng như thế. Cũng tại mình muốn coi anh ấy hơn bạn bè một chút. Anh ấy đã luôn chủ động trong suốt thời gian qua và mình thì không có được sự quan tâm đúng mức tới anh ấy. Bạn bè nói mình nên mở rộng lòng một chút. Mình đã làm vậy nhưng đến giờ thì vẫn chả ra sao cả.
    Từ giờ mình sẽ không gọi cho anh ấy lúc mình cần, hoặc lúc khó khăn, buồn chán nữa. Mình ngại gây phiền cho anh ấy rồi.
    Bạn bè nói đúng, yêu muộn đúng là thiệt thòi, và đặc biệt là dễ bị tự ái bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Như lần này là một ví dụ. Tuy rằng giữa mình với anh ấy hoàn toàn chưa phải là một tình yêu...
    Đến lúc này mình vẫn chưa quên được tự ái và sự bẽ bàng ấy. Tệ thật.
    Được kagawa sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 12/01/2007
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, giá trị đảo lộn....Thật, giả...chả biết đường nào mà lần.
    Chỉ thương cái lũ bon chen, giả dối....Không hiểu lúc chết chúng nó lên thiên đường hay xuống địa ngục.
    Mấy bữa lên lại được mạng, mừng muốn nghẹt thở. Thế đấy, lại xì pam.!!!!!!

Chia sẻ trang này