1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có những việc mình làm xong rồi lại tự vấn không biết mình làm đúng hay sai. Nhưng mình nghĩ hai việc mình làm hôm nay là đúng. Thà rằng mình nói luôn chứ để trong lòng rồi ấm ức rồi thì cục tức nó dồn nén, rồi thì...
  2. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi, muốn được ở bên cạnh em, muốn được nhìn thấy em quay về quá
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tháng qua thật là mệt mỏi, phải giải quyết và lo nhiều việc quá...hôm qua đưa ông anh về New mà tưởng ngất giữa đường...sao mình yếu thế nhỉ? đứng lên đi tiếp thôi....
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đúng thời hạn là mình làm xong KH. Hẹ hẹ. Năm mới tết đến, không khí thì lại đang ấm dần lên, chẳng hiểu Tết có không khí rét ngọt ngào không nhẩy......
    More than words
  5. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, mình còn bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định. Vậy mà bây giờ không biết làm thế nào, phải làm sao đây!
    Giá mà chuyện cổ tích xảy ra nhỉ....G9
  6. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mạng dạo này chập chờn nhỉ, chật vật mãi mới vào đc box . Lướt qua 1 loạt các bài từ đầu tháng 2, cảm nhận đầu tiên là box mình thật thưa thớt . Năm hết tết đến, ai cũng bận rộn, phần vì công việc, phần vì sự trưởng thành lên làm ngta nhàm chán rồi chăng? Với lại, thói quen viết blog hoặc cá trang web cá nhân dần thay thế cho các forum lứa tuổi thế này. Vào box trước kia là 1 thói quen, giống như check mail ấy, giờ thì chỉ thấy xôm tụ nhất là cái topic của đội bóng với cái topic Nếu...thì của con mụ crazy. Còn có than thở trách móc, có một mình thơ thẩn, có truyện cười dí dỏm, có những dòng tâm sự này nọ...v.v thì chỉ cần 1 entry trong blog là cũng ok rồi. Viết xong ai thích comment thì comment, khổ chủ ko ưa thì delete, tự do cá nhân hơn nhiều. Sẽ ko bị oánh hội đồng, sẽ ko bị bàn ra tán vào, sẽ ko có kiểu mô kích... như trên forum. Hix, nhớ những vụ cãi nhau trên box quá đấy . Sao giờ lâu ko có đứa nào cãi nhau cho tao vào oánh hôi với nhỉ
    Mở màn viết lại nhật kí trên box nhé, giống như hồi trước, cứ có chuyện gì là lại nhật kí chia sẻ . Còn 3 ngày nữa là tới Valungtung, chúc con gà nào chưa có người để "va" thì sẽ có, đã có rồi thì sẽ tốt đẹp, đang cãi vã thì sẽ làm lành, cãi chán rồi thì đến happy ending luôn đi rồi cãi tiếp . Còn 6 ngày tới là tết con nhợn rồi, hê hê, bàn tán xem box rảnh ngày nào để tụ họp đi nhểy... thèm ăn, thèm uống, thèm cãi nhau.....

  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng tình với bà, bà Green ạ....
    Đôi lúc hì hục đánh vật với cái mạng ttvn chết tiệt để vào được box Gà, xong rồi....đi ra. Chán như con gián. Muốn cãi lộn với ai đó, nhưng không hứng nổi...Toàn lời lẽ nhạt toẹt.
    Nhớ lại cách đây một năm, mụ Congchua điên không trầm cảm như bây h, rồi gã Tibi cũng xôm tụ lắm lắm, đến thằng cha Minh@ cũng loẹt quoẹt chẳng thiếu buổi nào. Bây h thì sao?? Nicotin chìm nghỉm, Phong209 lặn mất tăm, Hunter_girl từ sau đợt ốm yếu cũng hết cả sinh lực để cãi vã, vợ chồng nhà Vitbim thì dường như gác kiếm ở ẩn, True thì thôi....không để lại một sợi lông nào.
    Buồn nhỉ, cuối năm box vắng như chùa bà Đanh.
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tao đồng ý với ý kiến của 2 đứa bọn mày. Tao vẫn vào đấy thôi, ngày nào chẳng vào, nhưng cũng chả có gì mới, đành phải tạo cái gì đó mơi mới cho dân tình hưởng ứng. Tự nhiên bị bệnh trầm cảm, hay đến cái tuổi này nó thế, cứ sốt sình sịch ra, nhìn bọn bạn cưới hết mà sốt. Mà tết nhất đến nới rồi, thời gian đâu ra mà off với ẹp, đành hẹn lại qua tết thôi bọn mày ạ
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Dịp công chúa mà cũng lo thế à bọn nó cưới thì kệ bọn nó chứ sao phải lo đâu đến nối ô mai xấu mà phải sợ cứ bình tĩnh tự tin ko cay cú .
    Tớ là tớ ủng hộ mấy bạn gaí các cậu hội gà mái ở đây ai cũng xinh mà .Mấy thằng ku nhà mình cứ hay trêu làm cho hội mái nhà mình lo lo
  10. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không post bài trên box mình.Phần vì đi làm bận quá phần thì muốn vào mà chẳng vào được.Vào được rùi thì thấy vắng như chùa bà đanh chẳng thấy ai cả,cũng chẳng có vụ gì để bon chen một tí.
    Hôm trước thấy chị North lên kế hoạch cho chị e tụ tập vậy mà lại chẳng thấy gì cả.
    Nhớ lại giờ này năm trước lần đầu tiên tham gia với box mình em thấy mọi người thật vui,ấn tượng đầu tiên là ai cũng có một cái tên là lạ...nào là greenbéo,north,free,spica... mọi người vui vẻ chuyện trò trao đổi công việc, cuộc sống.Em không hề nghĩ rằng mọi người chỉ quen nhau trên diễn đàn mà phải là những người bạn học rất thân thiết .Một năm đã qua đi thật là nhanh,e vẫn nghĩ là năm nay chắc sẽ vui hơn nhiều, thế mà thấy buồn quá cả nhà ạ?30 rồi mà cũng chẳng thấy ai lên tiếng gì.Vào box lúc nào cũng ảm đạm.
    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm mới rồi hy vọng sang năm mọi thứ sẽ tốt hơn,tiếng cười lại tràn ngập trong box mình...Cùng nhau restart nhé!

Chia sẻ trang này