1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hey cưng, em nhớ đốc thúc, nhắc nhở thằng cha nhà em quan tâm đến tình hình ọp ẹp của box hơn. Năm tới cùng restart .....
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa có câu "Vạn sự khởi đầu nan " hoặc "đầu xuôi đuôi lọt " .Mới đầu năm nhận được tin mật báo rất vui , hi vọng năm nay sẽ là năm lợn vàng đối với mình .Kinh tế tăng trưởng ,công việc thăng tiến , vợ con đề huề...hêhhheh..
    Chúc mừng ...chúc mừng.
  3. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc vui mà lại buồn!Một cảm giác đơn độc!Bắt đầu thấy những lựa chọn công việc của mình là không hợp.Một sự khởi đầu khó khăn,một con đường gập ghềnh.Có nên chăng tìm đến một nơi thật xa....bỏ đi tất cả những gì đã qua...xây dựng lại từ đầu..lững lự và chọn lựa...
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có vô vàn điều khó khắn,mệt mỏi muốn mọi thứ quay trở lại mà có đc đâu chứ.Thất vọng chỉ muốn biến đi trên cõi đời này thôi
  5. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đi với mấy người bạn cùng làm,vô tình mình ngửi thấy có một mùi hương rất quen với mình.Đã lâu rồi mình không còn ngửi thấy nó.Nhớ hồi đầu cũng chính mùi hương đó làm mình cảm thấy ấm áp và bắt đầu nhanh hơn mình tưởng.Giờ đây,nó làm mình cảm thấy nhớ vô cùng,một cảm giác nao nao khó tả,mình đang làm sao thế này..mình mềm yếu quá fải không?Mình đã tự nhủ fải tự đứng lên cơ mà fải vững vàng cơ mà.......
  6. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh đến rồi anh lại đi......anh ích kỉ quá đi thôi,đàn ông luôn luôn vậy sao???Cố gắng mà đâu có làm đc j chứ
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ,vui và buồn đó là cảm giác của mình lúc nhận được tin của một trong 2H3TNY,tuần sau nó lên xe hoa rồi!Vẫn biết là năm nay nó sẽ lấy chồng nhưng vẫn ngạc nhiên vì không nghĩ nó lại sớm vậy,mới trước tết ngồi với nhau chưa thấy gì cả thế mà hôm nay nó phone bảo mình tuần sau ăn hỏi tớ.Chúc mừng bạn thân mến, bạn đã tìm được hạnh phúc,một chỗ dựa tin cậy luôn bên bạn trong suốt cuộc đời này.Nhưng không hiểu sao tớ thấy buồn vậy?Có lẽ vì ấy là người đầu tiên trong số bọn mình.Và cũng bởi ...một điều không hiểu vì sao nữa!Nhưng thật tâm gửi tới hai bạn lời chúc phúc tốt đẹp nhất...
  8. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  9. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mót del hộ
  10. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thật là một áp lực với mình!
    Bao nhiêu dự định, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu sự kiện mình phải làm trong năm nay...mà giờ không biết bắt đầu từ đâu, mà biết bắt đầu từ đâu thì sẽ thực hiện thế nào! Ai có thể cho tui biết một cách quên đi mọi thứ để rùi lại tiến lên không nhỉ? 123 Tiến lên...!
    Trời ah..thật là stress!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này