1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ biết được một câu chuyện " không tin vào tai mình nữa" Nó là một sự ngọt ngào nhưng cũng có nhiều điều không hay .
    Ở đời sống cái gì cũng phải có tâm , tâm mình thanh thản , con người sẽ hoạt bát lên .Gặp phải mấy đứa , chúng thích tiền , thực tế tiền là một phương tiện , nhưng đôi khi nó lại là một con dao cắt đứt tất cả những gì còn tốn tại .
    Có tiền thì trở lên thông minh , trở lên thành FAN của những đứa thích tiền .
    Nhiều lúc Tiền nó đè chết mình , mình quật lại nó , nhưng Lực Bất Tòng Tâm . Cố kiếm lại sức để quật lại nó , mình phải đè lên nó ,chứ không để nó đè lên mình .
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vậy là, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu một thử thách mới. Cảm thấy quá mệt mỏi, giá như có thể pause cuộc sống này lại, chỉ một lúc thôi, để không phải bắt đầu. Cảm thấy không có dũng khí để làm một điều gì cả, nhưng phải cố gắng thôi. Giá như có một chỗ dựa nào đó để mình có thêm niềm tin. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nếu như có thể delete tất cả, giá như...
    Cố lên ta ơi.
    Mình lại viết linh tinh rồi...
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 06/03/2007
  3. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác sợ ngày lễ tết mất rồi!Cứ đến những ngày như thế này mình cũng chẳng biết mình làm sao nữa,dắt xe ra đường nhìn mọi người thì thấy mình thật cô đơn lẻ loi và cảm thấy tủi thân đến tột cùng.Nằm nhà thì những cảm giác trước đây lại tràn về...làm mình cũng không chịu nổi.Phải như thế nào đây???Bản thân mình cũng không biết mình muốn gì?
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngày j mà bực mình thế k bit nữa[r37)gặp toàn chuyện hâm thôi ah,mệt mỏi lám rồi,buông tha thôi
  5. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá!Càng ngày càng đông đúc làm mình càng cảm thấy chán hơn.Chắc mình fải đi thật rồi!Bây giờ không còn gọi là muốn hay không nữa mà là bắt buộc rồi!Biết rằng ở đấy công việc đang đi vào ổn định, bỏ đi phải làm lại thì cũng thật tiếc,bao nhiêu công sức xây dựng rồi cả tình cảm mọi người đang gắn bó nữa...nhưng sớm muộn thì cũng phải đi, có lẽ lần này đi cũng là hợp lý.Lúc đấy mình sẽ phải độc lập cứng cỏi hơn tự làm mọi việc và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.Không biết trong môi trường mới mọi thứ sẽ như thế nào,mọi người có đoàn kết cùng làm như thế này không????Buồn quá!!!!Lại càng buồn khi cứ phải một mình nói chuyện với mình như thế này..........
    Hoa ly rất thơm và rất đẹp,nhưng nó cũng không thể nào làm vơi đi nỗi nhớ anh trong em được.Càng ngày em càng cảm thấy vị trí của anh trong em quá lớn!Vẫn nhủ phải tự làm lấy,tự đứng trên đôi chân của mình nhưng hình như thật khó vì lần nào cũng có anh ở bên,có anh đỡ em...............em biết anh cũng rất khó xử và em là vậy cũng là khổ anh nhưng thật tình chẳng biết phải như thế nào nữa...nhưng có một điều em muốn nói.....
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mẹ em ốm... chẳng biết nói rì hơn nữa...
  7. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    1 tuần có 7 ngày, thì có đến 5 ngày đã lượn bạc mặt từ 8h sáng đến 9h30 tối. 1ngày về sớm hơn, lúc 9h. Và 1 ngày thì dành cả buổi sáng chỉ để ngủ bù Mới có mấy tháng thôi, mà mình đã dự đến chục cái đám cưới rồi. Uh, năm nay đẹp tuổi, nhiều đôi cưới vào khoảng này, còn kịp sinh quý tử nữa chứ . Hạnh phúc cũng muôn màu, muôn dạng. Hạnh phúc đến từ hạnh phúc, và hạnh phúc cũng ra đi từ hạnh phúc. Để có 1 ending, đã có bao nhiêu dang dở? Để đến 1 ending, đã có bao nhiêu nỗi niềm?
    Nhiều lần nói chuyện với em, nhiều lần lắm. Ngồi nghe em kể, những tâm sự bất tận, những kỷ niệm bất tận. Vừa buồn với em, vừa thấy bất lực vì mình ko làm gì đc cả. Cố gắng cho em 1lời khuyên tích cực nhất, bằng tất cả những tình cảm, những yêu thương, và cả những nỗi buồn mình đã đi qua... Cố gắng phần nào giúp em cân bằng trở lại. Nhưng cái chính là em đang đau với nỗi đau của riêng em thôi, em cứ chia sẻ, nhưng em ko tiếp thu đc. Những lời khuyên cứ như nước chảy mây trôi, và nỗi buồn thì ngày càng trầm trọng.
    Nỗi niềm, nhiều khi đó cũng là do ngta tự tạo ra, và làm cho mình thêm trầm cảm do việc cứ mãi day dứt với nó. Em có biết điều đó ko? Đã bao nhiêu lần mình khóc 1 mình, khóc lặng lẽ, mãi rồi tâm niệm 1 nguyên tắc sống: lúc đau buồn nhất thì hãy suy nghĩ 1 cách tích cực nhất; chấp nhận sự thật và thích nghi nó bằng 1suy nghĩ theo 1 chiều hướng tươi sáng ngược lại hoàn toàn với những gì mình đang nhìn thấy... Em có biết ko? Lúc đó, mình sẽ tìm thấy đường ra, và mình sẽ thấy nỗi buồn vơi bớt.
    Bảo em cứng rắn, em bảo em chán nản. Bảo em quên, em bảo em ko quên vì em còn giận lắm. Bảo em vậy thì em vẫn còn yêu, em bảo ko chẳng còn gì cả.... thế thì biết làm thế nào đc... biết làm thế nào đc thì em lại hỏi hay là mình tránh né em?
    Có cần thiết phải tự hành hạ mình như thế ko em? Từ bỏ tất cả để quên đi 1 nỗi buồn. Nhưng nếu như ko quên đc thì em còn gì để sống? Chẳng nhẽ tất cả... những gì xung quanh em bây giờ, ko đáng giá bằng 1 nỗi niềm ấy thôi sao?

  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    chỉ mong ngày mai cái máy nổ bị hỏng, mình sẽ được nghỉ làm tí buổi sáng hehe.
    Cả ngày hôm nay nhà mất điện. tận 8h30 tối mới có. Cũng may là có điện lúc đó không thì móm. Tự dưng dạo này thấy thời gian trôi nhanh quá, mình lao động cật lực quá Tại sao thế nhỉ
  9. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lao động tích cực để còn đc chống lầy chứ hả? Giống như là phát phiếu bé ngoan í, hị hị hị
  10. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, công việc bận rộn và chiếm quá nhiều thời gian khiến cho ngày trở nên ngắn hơn. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi nhưng đó chỉ là một phần, điều quan trọng là công việc giúp mình tìm lại được cảm giác thăng bằng, nó khiến mình nhớ ra rằng, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ phía trước. Ơn Chúa vì mọi việc đã trở lại bình thường.
    Mới nhận được thông báo chiều thứ 2 mất điện, hà hà, bắt đầu thấy yêu ngành Điện rồi đấy

Chia sẻ trang này