1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày nay , hắn tắt máy, hắn suy nghĩ .
    Hình như đối với hắn bây giờ chẳng cái gì quan trọng nữa ,tự nhiên hắn thấy bản thân hắn ì ạch .
    Ngày hôm nay hắn bật máy lên , có 19 cuộc gọi nhỡ , kiểm tra thì toàn thấy số lạ , có những tin nhắn cũng toàn số lạ "Anh về HN chưa ?"0987xxxxx56 ."Dạo này làm ăn thế nào?Khi nào về HN alô cho H" 0986xxxx00.."A làm gì mà tắt máy vậy,đây là số mới của em"..092xxxxx89.Hình như hắn quên hết rồi thì phải , chẳng còn nhớ gì nữa .
    Một cuộc gọi , hắn thấy số này quen quá .Nhấc máy lên , chết thật .Số của Sếp hắn ,hắn chưa giải quyết xong việc cái hợp đồng trên Đà Lạt , có khúc mắc gì đó liên quan đến hắn .Sếp chỉ hỏi hắn : " Em đã sẵn sàng làm việc chưa?".Hắn trả lời :"Dạ, chưa anh àh"" Thế còn cái dự án ở Đức Trọng thì sao?" Hắn trả lời tỉnh bơ :" Cứ để đấy em lo :
    Cuộc sống của hắn thay đổi khi hắn ra ngoài này , hắn không tự mình quyết định mọi thứ , hắn chẳng có gì cả .Hắn thấy mình thật không ra gì .Những đứa bạn của hắn , chúng ngày càng thành công trên con đường kinh doanh , còn hắn thì ngược lại ..Vậy mà hắn cứ bình chân như vại .Hắn nhụt trí ư, hay hắn đang muốn làm một cái gì đó đình đám. Hắn lại miên man suy nghĩ , hắn lại tắt máy .
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh. Mình ghét thời tiết lạnh và mưa. Bẩn.Cơ quan bắt đầu trả lương theo kiểu mới. Cả cơ quan xôn xao. Chỗ nào cũng thấy bàn bạc liệu lương theo vị trí công việc có cao hơn hay thấp hơn ...? Có tháng lương 13 thưởng không? Quĩ phúc lợi thế nào?... Mệt quá. Nghĩ đơn giản hơn thôi. Lương cao, chấp nhận được thì ở lại. Lương thấp thì nộp đơn đi thi chuyển chỗ khác. Nghĩ làm gì cho mệt. Làm ở đâu cũng cần môi trường làm việc và tiền lương. 1 trong 2 cái đáp ứng khôgn đủ thì đi. Làm chỗ nào thì làm thời gian vẫn phải mình làm chủ. Mặc dù chỉ có thể là tương đối. Mình không thể đi làm chỗ nào mà cố định giờ giấc đượcđúng 8h đóng cửa, ai vào nhận dạng vân tay rồi bị lưu tên trong dữ liệu. Đúng 12h ra ăn trưa, 1h lại vào làm. Cứ nghĩ đến cảnh đấy thì chết. Thà lương thấp 1 tí còn hơnMay chỗ mình làm cách biệt, các sếp không thích quản lý nhân viên bằng thời gian hơ hơ
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    HN mấy hôm nay thật đẹp.Nắng vàng gió mát hệt mùa thu...đường phố không khói xăng bụi bẩn không đông đúc tấp nập như ngày thường...thật tuyệt, tuyệt nhất là nắng vàng và gió... thả nguồn cảm xúc bay nhảy cho đầu óc bớt mệ mỏi.Dạo này nhiều biến động qúa..gia đình,người thân,bạn bè,công việc... tất cả đều ập vào cùng một lúc làm mình kiệt sức,lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhưng không thể không gồng mình chống đỡ và đón nhận một cách hiển nhiên tất cả mọi thứ phải đến. Chỉ một phút buông xuôi thôi là coi như cuộc sống sẽ rẽ theo một hướng khác mà ở đó chắc không thấy được vinh danh,hạnh phúc hay một điều jì đó tương tự.Thật mệt khi cuộc sống cứ phải bon chen...nhưng cũng chẳng còn cách nào khác...cuộc sống là một vòng quay vĩnh viễn mà ai cũng đều muốn bám chắc vào vòng quay này..buông tay là mất đi cơ hội cơ hội trong nó.
    Lâu lắm chảng viết nhật ký mai là một ngày mới rồi...cần fải refresh lại nào.Chậm chạp lề mề qúa..cứ thế này sẽ văng ra khỏi bánh xe đó mất.
    Refresh nào,refresh ...refresh
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi mất thôi, 4 hôm nữa trời mới có mưa, chết thật chết thật, ăn mà cũng mệt phù phù ...[​IMG] chiều đi quật vài quại cho nó mát hơ hơ mát lạnh trong cổ .... chà...chẹp ...chẹp [​IMG]
  5. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thấy rồi!
    Từ "thành viên mới" sang "thành viên quen thuộc"
    Cố bao giờ thành thành viên tích cực nhỉ?
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hehe chuồng gà bây giờ vắng vẻ quá. Tranh thủ refresh nào.
    Ngày .. tháng ... năm
    Sao thấy thời gian trôi nhanh quá vừa chủ nhật xong lại đến chủ nhật. Chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi nhanh như thế này. Ngày lại ngày đi làm, rồi lại về,rồi ôm lấy cái máy vậy là hết 1 ngày.
    Mấy hôm nay toàn online để down phim và bài hát. Tự dưng cảm xúc ngày xưa trào về khi nghe nhạc của Nguyễn Thắng. Buồn quá. Cảm thấy mình có lỗi và 1 chút nhớ nhung nhưng .................
    Lớp Java nghỉ 1 tuần rồi, không biết ai sẽ dạy thay đây. Thầy cũ tuy không đẹp zai nhưng mà chững chạc, mình cũng khoái. Mỗi tội có vợ rồi, mất cảm hứng học hành quá, chả vào đầu được cái gì
    Lại đi học lớp cảm tình đảng. Oai quá . Học lần này là lần thứ 3 rồi, lần nào cũng viết thu hoạch dài ngoằng mà vẫn chưa được đứng trong hàng ngũ của đảng. Bắt học thì lại phải học thôi , hơi ngán
    Mình sẽ dần dần thay đổi thói quen làm việc là không để chân lên ghế. Cái thói quen này làm mình ứ mặc váy được. Dạo này tụi bạn chê mình quá, chả ra làm sao. Có lẽ phải chú ý đến bản thân hơn, chiều này sẽ đến spa làm đẹp vậy, đã nửa năm nay không đi spa rồi... và chiều nay mình cũng đi may 1 lố váy, ngày nào cũng mặc cho bọn nó biết tay. Ghét cái thái độ...
    Lại là tình yêu. Hơi buồn 1 chút xíu. Có lẽ vẫn là lỗi tại mình nhưng mình không biết bắt đầu như thế nào bây giờ? máy sphone tình yêu thì nửa năm nay không thèm mó đến. Vậy mà trước đây nó hoạt động hết năng suất . Nếu cái gì đã quá quen thuộc sẽ trở thành nhàm chán. Cố gắng và bắt đầu lại bằng việc sẽ đến nhà chàng vào tối nay . Nghĩ lại mới thấy cái thói quen này cũng bị chấm dứt từ nửa năm nay rồi...............Con gái thật khó chiều
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    vui quá. Mình yêu công ty của mình quá đi mất giá mà ngày nào cũng như ngày hôm nay nhỉ. Thích ghê . Hôm nay chả làm được việc gì ra hồn
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng khoe
  9. phu_thuy_gia_cuoi_choi

    phu_thuy_gia_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ối hai con thạch sùng nó ghẹo nhau
  10. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến công việc, bắt đầu thấy chán... Nghĩ đến luận án, bắt đầu thấy nản... những thứ còn lại chỉ mang đến nỗi thất vọng và mệt mỏi. Cứ dồn nén thế này vỡ đầu mất. Muốn đến một nơi nào đó thật xa, không công việc, không điện thoại, không máy tính, không có một cái gì cả để tìm lại cái cảm giác nhẹ nhõm, yên bình, khó thật đấy...

Chia sẻ trang này